Thể Thao

Champions League lượt 2: Real Madrid và Wolfsburg sẽ vào tứ kết

Tuesday, 08/03/2016 - 07:41:55

Chả biết tiếng hò reo có làm cho người nghe cảm thấy ấm thêm không, nhưng rõ ràng là tiếng reo rò từ đầu đến cuối trận hẳn cũng ngang ngửa với tiếng sóng gió trong một cơn bão cấp 3 trở lên!

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Ba bên Anh có trận vòng 16 giải F.A. Cup của tổng hiệp hội bóng đá toàn quốc giữa Arsenal với Hull City. Arsenal thắng Hull City 4-0 và sẽ vào tứ kết. Đây là trận cuối cùng của vòng 16, do đó mà trận tứ kết đầu tiên sẽ rơi vào ngày thứ Sáu 11/3 giữa Reading với Crystal Palace. Ngày thứ Bảy sẽ có hai trận giữa Arsenal với Watford và giữa Everton với Chelsea. Ngày Chủ Nhật sẽ có trận tứ kết cuối cùng giữa Manchester United với West Ham United.

Tiền đạo Gareth Bale áo trắng của Real Madrid đang lừa banh qua cầu thủ Mohamed Salah của Roma trong trận R.M thắng Roma 2-0. (Gonzalo Arroyo Moreno/ Getty Images)



Nhưng đấy là chuyện nội bộ của nước Anh. Còn cùng ngày thứ Ba thì có hai trận nổi đình đám nhất, cấp Âu châu, là lượt 2 của giải UEFA Champions League, vòng thứ 16. Hai trận diễn ra cùng giờ, một tại thủ đô Madrid giữa đội Real Madrid với đội Roma từ Rome đến, và trận kia tại Wolfsburg bên Đức giữa đội Wolfsburg với đội Gent từ Bỉ qua. Lượt 1, đấu bên Bỉ thì Wolfsburg đã thắng Gent 3-2; hôm nay đấu lượt 2 bên Đức thì Wolfsburg cũng lại thắng 1-0 cho nên đã thắng với tỷ số tổng cộng là 4-2 để lọt vào tứ kết. Còn Real Madrid lượt 1 đấu bên Rome đã thắng đội Roma 2-0 thì hôm nay đấu tại sân nhà của mình tại thủ đô Madrid cũng lại thắng 2-0 cho nên sẽ lọt vào tứ kết như Wolfsburg.

Những trận lượt 2 kế tiếp, cũng giải này của vòng 16, sẽ theo lịch trình như sau :
15/3: Hai trận, giữa Atletico Madrid (Tây Ban Nha) với PSV Eindhoven (Hòa Lan) và Manchester City (Anh) với Dynamo Kiev (Ukraine). Lượt trước đấu bên Hòa Lan thì Atletico Madrid với Eindhoven hòa 0-0. Lượt 2 đôi bên sẽ đấu ở sân của Atletico Madrid tại Madrid. Manchester City đấu lượt 1 với Dynamo ở Kiev bên Ukraine thì đã thắng lớn với tỷ số 5-1; lượt 2 tới đây đôi bên sẽ đấu ở Manchester.

16/3: Hai trận, giữa Bayern Munich với Juventus và Barcelona với Arsenal. Lượt một đấu bên Ý thì Bayern hòa với Juventus 2-2; lượt 2 sẽ đấu bên Đức tại Munich. Lượt 1 Barcelona đấu với Arsenal tại London và thắng 2-0. Lượt 2 sẽ đấu tại sân Camp Nou của Barcelona tại thành phố mang cùng tên.

Trận giữa Real Madrid với Roma

Thiên hạ bên Âu châu, Tây Ban Nha hơn ai hết, đều đặc biệt chú ý đến trận này vì ai nấy cũng đều muốn biết xem sau khi đã bị đuổi, không được tham dự giải Copa Del Rey trong nước vì đưa ra sân một cầu thủ bị cấm đấu, rồi cho đến giờ này thì kể như hết còn hy vọng đoạt chức vô địch La Liga trong nước cho mùa bóng năm nay thì liệu Real Madrid có “kiếm được tí cháo” nào với cái giải lớn là UEFA Champions League hay không.


Tiền đạo áo đỏ Edin Dzeko của AS Roma trong một pha gay cấn trước khung thành Real Madrid ở trận R.M. thắng Roma 2-0 ở lượt 2 vòng 16 giải Champions League. (Gonzalo Arroyo Moreno/ Getty Images)



Của đáng tội thì đội Roma tuy cũng đứng hạng 3 trong Serie A bên Ý như Real Madrid đứng cùng hạng trong La Liga thế nhưng so về thực lực thì Roma khó địch lại Real Madrid. Kỳ đấu lượt 1 ở Rome thì Real Madrid đã thắng 2 bàn trắng, mà lại nhè là những “bàn thắng ở sân người” cho nên cho dù hôm đó Roma có hòa 2-2 đi nữa thì Real Madrid vẫn được kể như thắng. Có điều là hôm đấu tại sân Santiago Bernabeu của Real Madrid với trên 80,000 khán giả đến cổ vũ cho Real thì Roma cũng phải thắng 2 bàn trắng nếu như muốn hòa, rồi sau đó có đá 30 phút phụ trội hoặc giải quyết bằng vòng đá luân lưu gì đấy thì tính sau. Chẳng mấy ai tin là Roma có thể lật ngược thế cờ. Giới cáp độ còn đánh cá cái mức ăn thua 25/1 giữa Real với Roma thì xem chừng đội Roma cũng ít hy vọng!

Thời tiết tại sân đấu vào lúc chập tối là khoảng 40 độ F nhưng vì khán đài không còn thấy chỗ trống cho nên với từng ấy người chen vai sát cánh thì tha hồ ấm. Chả biết tiếng hò reo có làm cho người nghe cảm thấy ấm thêm không, nhưng rõ ràng là tiếng reo rò từ đầu đến cuối trận hẳn cũng ngang ngửa với tiếng sóng gió trong một cơn bão cấp 3 trở lên!

Real Madrid thì vẫn đội ngũ với những tên tuổi sang giá như Ronaldo, Bale, James Rodriguez, Kroos, Marcelo, Ramos, Pepe v.v.. Hôm nay vắng Karim Benzema vì đương sự kỳ rồi bị thương. Phía Roma thì cũng có những cầu thủ nổi tiến như El Shaarawy, Dzeko, Salah v.v.., với anh thủ môn mà có đọc đi đọc lại tên tuổi cả chục lần vẫn dễ đọc sai, viết sai. Ấy là cậu Wojciech Tomasz Szcesny người Ba Lan, 25 tuổi.
Từ đầu đến cuối phe Real Madrid có banh trong chân khoảng 60% thời gian. Real sút tổng cộng 37 lần trong khi Roma sút 12 lần. Trong số lượt sút của đôi bên đó thì Real sút đúng hướng 9 lần trong khi Roma sút đúng hướng có 4 lần. Con số phạt góc của Real là 11 so với 7 lần phạt góc Roma được hưởng đáng chú ý ở chỗ tỷ lệ đó nói lên sự thể là không phải có banh 60 % thời gian trong chân mà rồi Real Madrid cứ thế tự do xông xáo.

Tất nhiên cầu thủ đôi bên đều ở trong tình trạng thần kinh căng thẳng vì thắng hay thua có nghĩa là lọt hoặc bị loại ra khỏi tứ kết. Bởi thế mà có những phút 13, 27, 49, 87 là những thời điểm mà lẽ ra Roma đã có thể làm bàn hết sức rõ ràng, khi mà những cầu thủ thiện chiến cỡ như Dzeko, Salah một mình trước khung thành chừng năm bảy mét nhưng vẫn quýnh quáng sút lệch ra khỏi cột gôn! Mà rồi phía Real Madrid thì cũng vậy, bởi không nói gì đến đám cầu thủ khác như Marcelo, Modric, Kroos, Danilo … banh đến chân nhưng sút vung vít lên khỏi khung thành hoặc chệch hướng, mà rồi ngay đến Ronaldo hai lần trước khung thành, một đối một với thủ môn mà cũng sút không nên thân!

Nhưng rốt cuộc thì vẫn Ronaldo làm một bàn vào phút thứ 63 sau khi đón được banh của Lucas Vasquez từ cánh phải cấm địa chuyền qua, và James Rodriguez làm bàn thắng thứ hai cho đội mình vào phút 67 khi Real Madrid phản công với Ronaldo và James cật lực đuổi theo banh mà không hậu vệ nào của Roma đuổi kịp. Ronaldo chạy giữa sân, james chạy bên cánh trái với banh trong chân. Lọt vào cấm địa, James nhắm có thể sút được cho nên không chuyền ngang cho Ronaldo mà sút chéo vào góc phải khung thành.
Tóm lại thì ở bên Rome đội Real Madrid đã thắng Roma 2 bàn trắng , hôm thứ Ba ở Madrid đội Real cũng lại thắng Roma 2 bàn trắng, tổng cộng cho 2 lượt là 4-0.

Real vào tứ kết thì đã rõ rồi, thế nhưng đến đấy thì sẽ có những địch thủ cỡ như Bayern, Atletico Madrid, Barcelona, Juventus, là những đội có hy vọng lọt vào nữa thì Real Madrid còn gian nan chán!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT