Người Việt Khắp Nơi

Cha say rượu lái xe, con thiệt mạng

Sunday, 02/03/2014 - 08:46:32

Ông Huỳnh Nghĩa, 37 tuổi, đã xuất hiện tại tòa án vào hôm thứ Hai, 24 tháng Hai, 2014 vì bị cáo buộc gây ra một vụ tai nạn làm thiệt mạng Kobe, con trai của ông.”Tôi đã mất đi đứa con trai 14 tuổi của tôi,” ông Nghĩa nói như vậy.

Ông Nghĩa và con trai Kobe. (Hình của cảnh sát và của Sarah Crosby)

 

Cha say rượu lái xe, con thiệt mạng

AUBURN, Maine – Ông Huỳnh Nghĩa, 37 tuổi, đã xuất hiện tại tòa án vào hôm thứ Hai, 24 tháng Hai, 2014 vì bị cáo buộc gây ra một vụ tai nạn làm thiệt mạng Kobe, con trai của ông.

”Tôi đã mất đi đứa con trai 14 tuổi của tôi,” ông Nghĩa nói như vậy, bày tỏ lòng hối hận trước một thẩm phán, khi ông biện bạch để xin giảm bớt tiền thế chân để được tại ngoại hầu tra.

Theo cảnh sát cho biết, ông Nghĩa đã say rượu khi ông đụng xe trên làn đường thu lệ phí Everett Turnpike. Kobe, con trai ông và là một thiếu niên mắc bệnh nan y giai đoạn cuối, đã bị thiệt mạng.

Tại phiên tòa, đôi mắt ông Nghĩa còn bị sưng vù và bầm tím do vụ tai nạn xe hơi. Cảnh sát cho biết ông đã bị lạc tay lái, tông xe vào mô lươn cao nằm giữa hai chiều của quốc lộ, khiến cho xe bị lật, ở phía bắc của đường thu lệ phí. Sau đó xe ông bị hai chiếc xe khác đâm vào.

Nghĩa nói với thẩm phán rằng ông hối hận về những gì đã xảy ra, và thỉnh cầu thẩm phán ấn định tiền thế chân ở một mức vừa phải. Thẩm phán đã định mức tiền thế chân là $50,000 Mỹ kim tiền mặt hoặc tiền bảo lãnh.

Theo các điều khoản của việc ông đóng tiền thế chân, Nghĩa có thể không được uống rượu và không được lái xe nữa.

Các nhà điều tra nói rằng ông đã mất khả năng kiểm soát chiếc xe của mình và xe ông đụng vào mô lươn, sau đó xe lật chổng ngược.

Một chiếc xe khác tông vào phía hành khách của chiếc xe ông Nghĩa.

Kobe khi ấy đang ngồi ở ghế hành khách .

Rosie Lê, vị hôn thê của Huỳnh Nghĩa, nói, “Lẽ ra anh ấy phải đón con trai của anh và chở tới nhà tôi vào dịp cuối tuần, nhưng anh đã không chở nó về nhà.”

Rosie và Nghĩa điều hành tiệm Modern Nails & Spa ở Merrimack, tiểu bang New Hampshire.

Bà Rosie nói, “Tôi không biết là tối hôm đó anh ấy uống rượu. Anh làm việc với tôi trước khi tai nạn xảy ra, và anh vẫn bình thường. Trông anh như thể không có hơi rượu trong người.”

Bà cho biết rằng Kobe, sống ở Maine, đã có một số bệnh nan y, kể cả bị ung thư gan.

Trước đó trong tháng này, Kobe đã được chọn làm một thành viên danh dự của đội bóng chày Bates College, và lẽ ra em tham gia các hoạt động của đội tuyển trong mùa thi đấu này .

Ông Nghĩa bị buộc tội ngộ sát vì cẩu thả và tội say rượu lái xe trường hợp nghiêm trọng.

Một trong những tài xế khác có liên quan tới vụ tai nạn xe này đã bị thương ở mắt. Người lái xe thứ ba không bị thương.

Hồ sơ tòa án cho thấy cảnh sát đã ngửi thấy mùi rượu từ chiếc xe của ông Nghĩa. Hiện chưa rõ ông đã uống ở đâu và uống bao nhiêu.

Nghĩa Huỳnh, cư ngụ tại Nashua, New Hampshire, đã được điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt, trước khi ông bị bắt.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT