Người Việt Khắp Nơi

Cha giận mẹ, con bị bắn 2 phát

Wednesday, 18/09/2013 - 07:24:45

Khi đến nhà đề điều tra thêm, cảnh sát thấy khẩu súng Glock nằm trên bàn trong phòng khách có trần cao. Nhiều vết đạn được ghi nhận trên một bức tường giữa phòng khách và phòng ngủ. Vệt máu cũng được tìm thấy trên ghế sofa trong phòng khách.

NEW ORLEANS, Louisiana – Sau khi bị cảnh sát bắt, Nguyễn C. Phong, 34 tuổi, nói rằng anh đã quá tức giận trong lúc cãi nhau với vợ, nên anh đã chụp lấy một khẩu súng và bắn loạn xạ ở trong nhà vào đêm Chủ Nhật vừa qua. Hậu quả là vài viên đạn đã bay xuyên qua tường trúng vào đùi của đứa con trai 5 tuổi.

Theo biên bản của cảnh sát New Orleans, vợ chồng anh Phong sống ở phía đông của thành phố. Phong bị truy tố ba tội gồm tội mưu sát đệ nhất cấp, tàn nhẫn đệ nhị cấp đối với trẻ em và tội tấn công.

Nhà của hai vợ chồng nằm trong khu phố số 4700 of Sherwood Drive. Hai người đã lớn tiếng với nhau vào khoảng 7 giờ 30 chiều ngày 15-9-2013. Theo hồ sơ tại tòa án, Phong chụp khẩu súng Glock 27 bán-tự động và bóp cò. Có ít nhất hai phát đạn bay xuyên qua tường, gây thương tích trên đùi phải và phía dưới bên trái cơ thể của con trai của họ.

Cảnh sát không cho biết tại sao vợ chồng Phong đã cãi nhau.

Theo biên bản, có người đã gọi số 911 vào khoảng 7 giờ 40 tối. Trong lúc cảnh sát đang trên đường tới nhà, người gọi số 911 (không biết là Phong hay là vợ của anh ta) và con trai đã có mặt trong một chiếc xe đang chạy trên đường Read Boulevard và Chef Menteur Highway để tìm hướng đến một bệnh viện.

Cảnh sát phát hiện chiếc xe này và yêu cầu xe tắp lề. Trong một chiếc SUV màu trắng, cảnh sát thấy anh Phong, vợ và con trai. Cảnh sát đã hỏi vợ của Phong rằng em trai đã bị thương như thế nào. Người vợ trả lời, “Chúng tôi cãi lộn, anh ấy nổ súng.”

Phong nói thêm, “Tôi chỉ tức giận.”

Cảnh sát đã bắt Phong. Khi đến nhà đề điều tra thêm, cảnh sát thấy khẩu súng Glock nằm trên bàn trong phòng khách có trần cao. Nhiều vết đạn được ghi nhận trên một bức tường giữa phòng khách và phòng ngủ. Vệt máu cũng được tìm thấy trên ghế sofa trong phòng khách.

Trong lúc em trai được chăm sóc tại nhà thương công cộng của trường đại học LSU, Phong bị cảnh sát khám xét để tìm dấu vết thuốc đạn trên tay. Với kết quả cho thấy tay của Phong có thuốc đạn, cảnh sát đưa anh vào nhà giam của Quận Orleans.

Người cha được thả trưa thứ Hai sau khi đóng $80,000 Mỹ kim tiền thế chân. Tuy được tự do trong lúc chờ ngày ra tòa, Phong bị tòa yêu cầu không được đến gần con trai. Tình trạng sức khỏe của bé trai được mô tả là đã ổn định.

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT