Thể Thao

Cavaliers có cách nào trị được Kevin Durant?

Monday, 05/06/2017 - 10:54:56

Điều quan trọng nhất trong trận 2, Kevin Durant đã ra tay dập tắt niềm hy vọng của Cavaliers, mỗi khi đội này thấy phấn khởi và tìm cách giành lại khí thế để có cơ hội rượt theo kịp Warriors.


Kevin Durant của Golden State Warriors đang tìm cách thảy banh vào rổ trước sự ngăn cản không mấy hiệu quả của Cleveland Cavaliers trong trận 2 chiều Chủ Nhật vừa qua. (Ronald Martinez/ Getty Images)


Không! Không có cách nào hết!
Kevin Durant đang chơi quá giỏi, càng đấu càng hăng như muốn nếm chiến thắng vô địch giải bóng rổ Mỹ NBA lần đầu tiên trong đời.
Trong trận 2 chiều Chủ Nhật, Kevin Durant của Golden State Warriors đã tiếp tục làm mưa làm gió như trong trận 1, nhưng đấu hay hơn nhiều và khiến cho Cleveland Cavaliers bó tay, với Warriors hạ Cavaliers 132-113 tại sân nhà của Warriors ở Oakland.  Trong cả hai trận, Warriors đều làm bàn trên 100 điểm, khiến Cavaliers phải chạy theo hụt hơi mà không sao bắt kịp.

Kevin Durant đã được xem là cầu thủ xuất sắc hàng thứ nhì trong mùa đấu NBA năm nay. Thứ nhất vẫn là LeBron James của Cleveland. Nhưng trong hai trận đầu tiên của loạt đấu chung kết, đương kim vô địch Cleveland đã thua thê thảm, với LeBron cùng toàn đội Cavaliers chưa tìm ra cách đối trị tài năng đang ở mức thượng thặng của Kevin Durant.

Cuối mùa đấu năm ngoái, Cleveland hạ Golden State ở trận thứ 7 để chiếm giải vô địch, khiến cho đương kim vô địch lúc bấy giờ là Warriors cảm thấy rất đau đớn vì tin rằng đội mình vẫn chơi khá hơn. Thế rồi trong mùa nghỉ, Warriors bất ngờ nhận một tin vui khi Kevin Durant quyết định rời bỏ đội Oklahoma City Thunders, một đội mà sau nhiều mùa đấu tài giỏi của Kevin Durant nhưng chỉ vào tới giải vô địch một lần rồi thua.

Thế nên giờ đây Warriors là một đổi khác hẳn năm ngoái, vì có thêm Kevin Durant khiến nhiều người cho rằng Golden State đang có một lợi thế không công bình, vì có quá nhiều siêu sao bên cạnh Kevin Durant và Stephen Curry.

Sau khi Warriors thắng trận 1 quá dễ dàng, những người hâm mộ Cavaliers vẫn hy vọng rằng tình thế sẽ thay đổi, vì LeBron James thường thua trận đầu tiên trong vòng Final. Thêm vào đó, họ cho rằng trong trận 1 thì Cavaliers thua không nhiều so với hai trận thua nặng năm ngoái trước khi quật khởi trở lên và giành chức vô địch lần đầu tiên về Cleveland.

Sự hy vọng của họ hợp lý, nhưng có điều là Warriors năm nay không phải là đội Warriors như năm ngoái. Và đây là một đội có nhiều tài năng mà LeBron chưa bao giờ gặp phải trong suốt sự nghiệp chắc chắn lẫy lừng của anh. Và ngay cả LeBron cũng biết điều đó.

Warriors năm nay là một đội khác với năm ngoái chỉ vì, và vì, có Kevin Durant.
Có lẽ như bị thôi thúc bởi sự khao khát, tham vọng chiếm được giải vô địch một lần trong đời, nên khi Kevin Durant rời Oklahoma để đến Golden State vào năm ngoái, anh chỉ mong có dịp được đấu với hạng cao thủ như LeBron James để chiếm cho được chức danh vô địch. Hầu hết các đồng đội của Kevin trong Warriors đều đã nếm hương vị vô địch khi họ thắng giải NBA năm 2015.

Thế nên trong hai trận, mà nhất là trận 2, người ta thấy Kevin có thể canh chừng LeBron, giới hạn cơ hội làm bàn của LeBron khá hơn so với Andre Iguodala từng được giao nhiệm vụ đó vào năm ngoái. Thêm vào đó, Kevin có thể phòng thủ rổ nhà, chặn banh. Và lẽ đương nhiên anh có thể cướp banh của đối thủ, kể cả trong tay của LeBron và chạy banh đến tận rổ bên sân địch mà chỉ có một cầu thủ cao khều 7 feet như anh mới làm nổi.

Điều quan trọng nhất trong trận 2, Kevin Durant đã ra tay dập tắt niềm hy vọng của Cavaliers, mỗi khi đội này thấy phấn khởi và tìm cách giành lại khí thế để có cơ hội rượt theo kịp Warriors.

Một thí dụ điển hình là đầu hiệp 3, khi Cleveland làm bàn và chỉ còn kém Warrios có một điểm, sẵn sàng qua mặt Warriors với khí thế đang bừng lên.

Thế nhưng Kevin Durant lừa banh xuống sân địch và rồi thẩy một trái từ xa để lấy ba điểm ngon ơ, rồi còn thêm một điểm nhờ bị J.R. Smith phạm lỗi. Cú ném đó đã hầu như dập tắt lửa hy vọng của Cavaliers gần như hoàn toàn, trong lúc khán giả bùng lên trong tiếng reo hò cổ vỏ khắp thao trường Oracle Arena. Đội Cleveland đã bị hút mất hết sinh lực từ cú chơi quá đẹp của Kevin Durant, và từ đó cho đến hết hiệp bốn Cavaliers chỉ còn giữ vai trò chạy theo đối phương ở khoảng cách quá xa cho đến khi tiếng còi thổi kết thúc trận đấu.

Liệu Cleveland Cavalier có chút hy vọng nào để quật ngược lại Golden State Warriors hay không trong trận 3 vào chiều thứ Tư này, tại sân Cleveland, Ohio? Đây có lẽ là dịp duy nhất, và cuối cùng cho Cavalier để giành một trận thắng, bằng không đương kim vô địch sẽ coi như bị loại và bị mất chức với tỉ số 4-0 thay vì đấu gay cấn đến trận 7 như năm ngoái.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT