Thế Giới

Cầu thủ Nam Hàn bị ném trứng khi trở về nước

Friday, 29/06/2018 - 11:42:07

Dù rất nỗ lực nhưng đội bóng xứ kim chi nhận liền 2 thất bại trước Mexico và Thụy Điển, chính thức bị loại. Ở lượt trận cuối cùng, với chiến thuật hợp lý, Nam Hàn biến đội Đức hùng mạnh thành nhà cựu vô địch bằng chiến thắng 2-0.

SEOUL – Tuy không vượt qua vòng bảng, nhưng chiến thắng 2-0 trước đương kim vô địch - đội tuyển Đức - ở lượt trận cuối cùng giúp đội tuyển Nam Hàn nhận được sự chào đón khá nồng hậu của người hâm mộ quê nhà. Dù vậy, vẫn còn những cổ động viên quá khích không hài lòng với thành tích của thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong. Khi về đến quê nhà, tiền đạo Son Heung-min đã đại diện ban huấn luyện và đồng đội gởi lời cảm ơn đến truyền thông và khán giả. Khi đang nói chuyện, tiền đạo đang chơi cho Tottenham bất ngờ bị một fan quá khích ném trứng vào người. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến Son Heung-min không kịp phản ứng, dù vậy cầu thủ có hai pha lập công tại World Cup 2018 vẫn hoàn thành bài diễn văn.
Đoạn video về sự việc được đăng lên mạng và ngay lập tức nhận nhiều ý kiến phản đối. Đa số người hâm mộ cho rằng, những nỗ lực của Son Heung-min cùng đồng đội xứng đáng được khen ngợi. Ở World Cup 2018, đội tuyển Nam Hàn rơi vào bảng khá nặng, khi đứng chung với Mexico, Thụy Điển và Đức. Dù rất nỗ lực nhưng đội bóng xứ kim chi nhận liền 2 thất bại trước Mexico và Thụy Điển, chính thức bị loại. Ở lượt trận cuối cùng, với chiến thuật hợp lý, Nam Hàn biến đội Đức hùng mạnh thành nhà cựu vô địch bằng chiến thắng 2-0.

Malaysia trục xuất du khách Trung Quốc nhảy múa ở đền thờ Hồi giáo
SABAH – Hai nữ du khách Trung Quốc đã bị phạt tiền và bị trục xuất khỏi Malaysia, sau khi một đoạn video quay cảnh họ nhảy múa trước đền thờ Hồi giáo khiến dư luận Malaysia phẫn nộ. Đoạn video gây tranh cãi được quay bên ngoài đền thờ Hồi giáo nổi tiếng tại thành phố Kota Kinabalu, đảo Borneo thuộc bang Sabah, Malaysia. Những động tác nhảy múa "nóng bỏng" của 2 nữ du khách Trung Quốc Wan Han, 37 tuổi, và Zhang Na, 25 tuổi, đã lan truyền nhanh chóng trên các mạng xã hội Malaysia, quốc gia có đa số dân cư theo Hồi giáo.
Trong đoạn video, các cô gái đứng chân trần nhảy mú trên đoạn tường thấp bên ngoài điện thờ, với áo ngắn và quần cụt. Những hình ảnh này đã bị chỉ trích bởi cộng đồng Hồi giáo Malaysia. Cảnh sát đã bắt 2 nữ du khách đóng tiền phạt 25 RM (chỉ hơn $6 Mỹ kim) và hộ tống họ đến phi trường đón chuyến bay sớm nhất về nước. Trong khi đó, Tòa đại sứ Trung Quốc tại Kota Kinabalu đã ra thông cáo nhắc nhở các công dân nước này cần "bảo vệ hình ảnh tốt đẹp của du khách Trung Quốc.”
Thông cáo kêu gọi mọi du khách Trung Quốc cần tuân thủ luật pháp của nước sở tại, tôn trọng truyền thống và phong tục địa phương, và không vi phạm những điều cấm kị về tôn giáo dưới mọi hình thức. Trước đó, nhà chức trách tại Kota Kinabalu đã lên án cách cư xử của 2 nữ du khách, đồng thời thông báo sẽ ngừng đón tiếp du khách đến thăm đền thờ. "Chúng tôi chào đón các du khách đến đây để giới thiệu và giúp mọi người hiểu thêm vẻ đẹp của Hồi giáo. Tuy nhiên, những hành động vừa qua đã vấy bẩn hình ảnh tôn giáo của chúng tôi. Luôn có những người không thể hiện sự tôn trọng dành cho nơi này,” ông Jamal Sakaran, người đứng đầu đền thờ tại Kota Kinabalu, giải thích về quyết định ngưng đón du khách. Vào năm 2015, 4 du khách phương Tây đã bị phạt 3 ngày tù và $5,000 Mỹ kim vì chụp ảnh khỏa thân trên ngọn núi thiêng Kinabalu của Malaysia.

Honda ngừng dự án người máy Asimo
NHẬT -  Hãng Honda vừa thông báo sẽ ngừng phát triển dự án robot Asimo sau 18 năm. Robot có hình dáng giống con người này từng là niềm tự hào công nghệ của Nhật Bản. Tuy nhiên giờ đây Asimo lại tỏ ra khá vô dụng, ngay cả trong vai trò một hướng dẫn viên du lịch. Nhiều người còn cho rằng, người máy của Honda sẽ chỉ trở thành 1 món đồ chơi đắt tiền không hơn không kém. Ra mắt vào đầu thế kỷ 21, Asimo là robot đầu tiên có dáng đi bằng 2 chân giống con người. Robot này đã khiến cả thế giới phải có cái nhìn khác về sự phát triển của công nghệ. Những người mơ mộng tin rằng trong tương lai không xa, con người sẽ được robot phục vụ từ việc nấu nướng cho đến dọn dẹp nhà cửa.
Tuy nhiên, đáng buồn thay, Honda lại là một hãng xe hơi và chưa bao giờ có ý định nghiêm túc trong việc phát triển và kinh doanh robot. Chính vì vậy mà Asimo chỉ giống như một cách quảng bá thương hiệu của Honda. Trải qua 18 năm phát triển, cho đến nay. Asimo vẫn không có bất kỳ cải tiến nào, dù công nghệ robot đã có những bước tiến rất xa. Hãng Boston Dynamics đã chế tạo được những con robot có thể bước đi bằng 2 chân trên nhiều dạng địa hình khác nhau. Và thế giới cũng đã được làm quen với Sophia, robot trí tuệ nhân tạo có hình dạng giống con người, cũng là robot đầu tiên được trao quyền công dân.
Tuy nhiên điều đó không có nghĩa Asimo là một thất bại của ngành công nghiệp robot, trái lại đó là sự thành công lớn nhất. Có thể nói rằng Asimo là robot đầu tiên khiến mọi người có cảm tình, bởi sự thân thiện và ngoại hình dễ thương. Điều đáng tiếc là Honda đã không thể làm được nhiều hơn thế, hoặc không muốn làm. Sẽ thật tốt nếu Asimo có thể trở thành tài xế, nhân viên chăm sóc người già, hay bảo mẫu làm bạn với trẻ em.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT