Người Việt Khắp Nơi

Cảnh sát Úc giúp cứu một em bé gốc Việt

Sunday, 23/07/2017 - 11:25:47

Chạy được vài phút và đang trên đường Cairnlea Drive trong vùng Deer Park ở ngoại ô thành phố Melbourne, vợ chồng Bảo-Phương thấy có hai cảnh sát viên đang ngồi trong xe.


Cảnh sát viên Christopher White đang bế bé Ryder với Alice Campbell đứng bên cạnh. (9 News)


MELBOURNE - Bình thường thì cảnh sát hay bắt những người có tội hoặc bị tình nghi có tội lên xe, rất ít khi cho một em bé vào xe. Nhưng trong trường hợp “bắt giữ” này, họ giúp cứu một em bé gốc Việt mới sanh được bốn tuần, tức là mới có một tháng tuổi.

Theo tin của đài số 9 News từ thành phố Sydney, được chiếu vào chiều thứ Sáu, 21 tháng 7, 2017, em bé tên là Ryder Nguyễn.

Tên Ryder của em trai có nghĩa là “người cưỡi” hay “người lái,” rất phù hợp với chuyện em được “cưỡi” xe cảnh sát.


Vợ chồng Bảo và Phương với em bé mới sanh được một tháng. (9 News)

Mấy ngày trước đó, đài truyền hình cho biết, anh Bảo Nguyễn, cha của em bé, đã cho con ăn và rồi nhận thấy con bị mắc nghẹn. Bảo mới có con lần đầu nên có lẽ vậy mà thiếu kinh nghiệm với em bé.
Trong lúc hốt hoảng khi thấy con nằm yên, không có phản ứng, anh Bảo lo lắng cho mạng sống của con.
Anh kể lại với đài 9 News, “Lúc đó tôi liền nghĩ rằng con không thể chết trong tay tôi, không thể nào.”
Trong lúc bấn loạn, anh ôm con và cùng vợ là cô Phương chạy ra ngoài xe, tìm cách lái xe thật nhanh đến một nhà thương gần nhất.

Chạy được vài phút và đang trên đường Cairnlea Drive trong vùng Deer Park ở ngoại ô thành phố Melbourne, vợ chồng Bảo-Phương thấy có hai cảnh sát viên đang ngồi trong xe.

Khi ấy thì hai cảnh sát viên là cô Alice Campbell và ông Christopher White đang tuần hành trong khu phố, không biết rằng một biến cố khẩn cấp đang diễn ra và họ sắp trở thành người hùng.
Anh Bảo nói với hai cảnh sát viên, “Con tôi đã ngưng thở. Nó đã ngưng thở.”

Bảo kể, “Nghe vậy, ông cảnh sát trả lời, gọi xe cứu thương. Tôi nói, không, chúng tôi chạy đến đó nhanh hơn.”

Nghe vậy, hai cảnh sát viên liền ra tay hào hiệp để trợ giúp.
Họ cho anh Bảo và bé Ryder vào trong xe, xong bật đèn chớp lia lịa, mở còi hụ cho bà con tránh đường dạt qua hai bên.

Trên đường đến bệnh viện, cô cảnh sát Alice Campbell đã hướng dẫn cho anh Bảo cách hô hấp nhân tạo cho đứa bé.

Vài phút trước khi đến phòng cấp cứu, bé Ryder bỗng thở trở lại như bình thường. Hú hồn, hú vía!
Anh Bảo kể về sự giúp đỡ của hai cảnh sát, “Tôi cám ơn Trời rằng họ đã có mặt kịp thời. Nàng nhà tôi đã cầu nguyện. Có người đã đưa họ đến chúng tôi.”

Còn đối với hai cảnh sát viên, họ nói rằng đây là một kỷ niệm rất khó quên.
Ông Christopher White nói với đài 9 News, “Trong 18 năm tôi đã bắt nhiều tên gian ác, nhưng mà một vụ này thôi cũng bằng hết thảy những vụ kia gom lại.”

Giờ đây, sau khi được gieo duyên với cảnh sát, biết đâu chừng một ngày kia bé Ryder sẽ lớn lên và trở thành một nhân viên công lực, để đáp lại ơn này

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT