Người Việt Khắp Nơi

Cảnh sát từng gặp người mẹ Việt trước khi cô mất tích với 2 con gần 20 năm trước

Tuesday, 19/10/2021 - 10:12:12

Lần cuối cùng có người còn thấy ba mẹ con Stephanie Vân Nguyễn là vào ngày 19 tháng Tư, 2002. Lúc đó một cảnh sát viên đã chặn xe của Stephanie vì...


Stephanie Vân Nguyễn, bé John Tài, 3 tuổi, và bé Kristina Hằng, 4 tuổi. (Delhi Police Facebook) 

 

AURORA, Indiana - Xương người đã được tìm thấy trong chiếc xe SUV của một phụ nữ Việt từng sống tại thị xã Delhi, tiểu bang Ohio và mất tích với hai con còn nhỏ vào năm 2002.

Vào ngày thứ Ba, 19 tháng 10, các viên chức thuộc Cơ Quan Cảnh Sát Indiana cho biết một mẩu xương đã nằm trong chiếc xe Pathfinder từng được tìm thấy dưới sông Ohio vào ngày thứ Tư tuần trước.

Chiếc xe này đã được xác định là chiếc Nissan Pathfinder đời 1997 màu xanh lá cây với bảng số xe Ohio của cô Stephanie Vân Nguyễn, 26 tuổi, người đã mất tích từ ngày 18 tháng Tư, 2002 cùng con gái Kristina Hằng Nguyễn, 4 tuổi, và con trai John Tài Nguyễn, 3 tuổi.

Các nhà nhân chủng học tin rằng miếng xương duy nhất mà họ tìm thấy trong chiếc xe hôm thứ Hai là xương người. Mẩu xương sẽ được gởi đến phòng thí nghiệm để xác định chắc chắn hơn nguồn gốc của nó, trong khi cuộc điều tra về vụ mất tích này vẫn tiếp tục.

Trong cuộc điều tra năm 2002, các điều tra viên của Sở Cảnh Sát Delhi, Ohio từng được biết cô Stephanie Vân Nguyễn đã để lại một lá thư trước khi cô mất tích với hai con. Stephanie viết rằng cô sẽ lái xe xuống sông Ohio.

Một cuộc điều tra đã kéo dài nhiều tháng sau đó, nhưng cảnh sát đã không tìm thấy ba mẹ con cũng như chiếc xe, và rồi cuộc tìm kiếm đã đi vào ngõ cụt.

 


Chiếc xe đã trong tình trạng rất xấu, hầu như không còn mui ở bên trên và các kiếng đều đã bị bể. (Indiana State Police)

 

Về chiếc Pathfinder được kéo lên bờ hôm thứ Tư, cảnh sát viên Joe Macaluso của Sở Cảnh Sát Delhi nói, “Chiếc xe đã nằm quá lâu dưới nước, tình trạng rất là xấu. Thế nên chúng tôi sẽ cần nhiều thời gian để xác định có người nào ở trong xe hay không.”

Xe đã nằm sâu dưới nước hơn 50 feet (15 mét) và cách xa bờ khoảng 300 feet (91 mét). Các kiếng cửa sổ đã bị bể, mui xe gần như hoàn toàn không còn.

Theo Charley Project, một trang mạng chuyên truy tìm những người mất tích tại Hoa Kỳ, cô Stephanie Vân Nguyễn đã bày tỏ ý định tự tử mà rồi nhà chức trách không thể tìm ra cô và hai đứa con khi họ biến mất.

Trang mạng này viết, “Cô ấy đã để lại lá thư cho chồng và cha mẹ, nói rằng hôn nhân của cô đã thất bại khiến cô muốn đi tìm cái chết, và cô muốn tự tử và giết hai con bằng cách lái xe xuống sông Ohio gần sòng bài Grand Victoria Casino.”

Trong thời gian đầu của cuộc điều tra năm 2002, cảnh sát từng tìm kiếm chiếc xe gần khu vực sòng bài. Đến tuần qua, họ tìm ra chiếc Pathfinder ở dưới sông tại Rising Sun, Indiana, cách sòng bài hơn 8 dặm.

Lần cuối cùng có người còn thấy ba mẹ con Stephanie Vân Nguyễn là vào ngày 19 tháng Tư, 2002. Lúc đó một cảnh sát viên đã chặn xe của Stephanie vì đèn xe đã không vặn cho bớt chiếu sáng vào xe chạy ngược lại. Viên cảnh sát chỉ cảnh cáo chứ không phạt Stephanie, và ông có nhìn thấy hai em bé ngủ ở ghế sau mà có thể là Kristina và John.

Vào khoảng thời gian đó thì gia đình chưa báo cảnh sát biết về việc Stephanie đã biến mất, nên viên cảnh sát không hề biết sự việc Stephanie đã rời nhà với hai con. Vài ngày sau mới có thông báo chính thức về việc ba mẹ con đã mất tích.

Điều lạ là viên cảnh sát và cũng là người cuối cùng nhìn thấy ba mẹ con còn sống đã làm việc cho thị xã Rising Sun, nơi mà gần 20 năm sau người ta tìm thấy chiếc xe chìm trong bùn dưới đáy sông. Cuộc gặp gỡ diễn ra vào lúc 1 giờ 30 sáng, 19 tháng Tư, 2002.

 

Các thợ lặn của cảnh sát đã dùng kỹ thuật dò âm tân tiến nhất trong cuộc tìm kiếm trên sông Ohio và tìm ra chiếc xe Pathfinder ngày 13 tháng 4, 2021. (Indiana State Police)

 

 

Cũng trong năm 2002, ông Bob Schwaeble là người được giao công tác điều tra vụ mất tích ba mẹ con. Ông làm việc cho thị xã Delhi và đã về hưu. Nay ông nói thêm về lá thư của cô Stephanie, rằng cô đã viết cho cha mẹ và để lại một số tiền lớn cũng như nữ trang cho họ.

Ông Bob nói với truyền thông mới đây, “Trong thư, cô ấy viết cho cha mẹ, ‘Hãy dùng tiền và nữ trang để lo hậu sự cho con và hai đứa bé’ và ‘con sẽ lái xe xuống sông Ohio gần Grand Victoria (casino).’”

Kể từ ngày đó không ai thấy Stephanie cũng như hai bé Kristina và John. Một cuộc tìm kiếm khá lâu và rộng lớn đã không đưa đến kết quả tìm ra ba mẹ con và chiếc xe.

Có lúc nhà chức trách nghi ngờ cô Stephanie Vân Nguyễn đã giả chết nên viết thư như vậy và thật sự đưa hai con đến một nơi khác. Nhưng rồi họ cũng không chắc cô có thật sự bỏ đi mất hay đã làm đúng như cô viết trong thư.

Đến năm 2012, tức một thập niên sau, Trung Tâm Quốc Gia Tìm Trẻ Em Mất Tích Và Bị Lạm Dụng đã phác họa hình ảnh tuổi teen của hai em Kristina Hằng và John Tài, với hy vọng có người nhận ra hai em nếu quả thật ba mẹ con không chết theo như lá thư để lại của Stephanie.

Thế rồi hồ sơ tiếp tục bị lạnh băng, không có manh mối nào mới.

 


Hình mô phỏng hai em Kristina và John ở tuổi teen được công bố năm 2012.

 

 

Đến đầu năm nay, với kỹ thuật tân tiến hơn trong lãnh vực dùng máy dò âm thanh để rà soát đáy sông tìm vật thể, nhà chức trách mở lại hồ sơ ba mẹ con Việt mất tích.

Vào thứ Tư tuần qua, các thợ lặn tìm thấy chiếc Pathfinder phù hợp với chiếc xe của Stephanie mang bảng số Ohio ADH7739.

Xe được kéo lên bờ và đưa đến một địa điểm bảo đảm an toàn, nơi các điều tra viên và nhà nhân chủng học của trường đại học University of Indianapolis đến làm việc để trợ giúp cảnh sát Ohio.

Trang Charley Project cho biết cô Stephanie đến Mỹ với gia đình ở tuổi mới lớn. Cô đã làm nghề nail và chia bài trên các tàu casino chạy trên sông trong vùng. Thị xã Delhi, nơi Stephanie đã sống với gia đình, nằm trong vùng phụ cận thành phố Cincinnati.

Các điều tra viên cho biết chồng của Stephanie Vân Nguyễn không còn sống ở Ohio, nhưng họ cũng đã liên lạc được với ông và thông báo về việc tìm thấy chiếc xe. Họ nói thêm rằng mẹ của cô cũng đã rời đi tiểu bang khác, và cha của cô đã qua đời.

 

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT