Người Việt Khắp Nơi

Cảnh sát quyên góp cho gia đình nạn nhân Lâm Phước

Tuesday, 13/05/2014 - 12:16:31

Một vụ bắn đưa đến cái chết phi lý cho một người Việt Nam đã khiến các cảnh sát viên phải làm một chuyện hiếm có. Họ tự lấy tiền túi để quyên góp cho gia đình nạn nhân và đồng thời kêu gọi mọi người hãy trợ giúp gia đình này.



Mẹ con bà Huỳnh Diệu bên cạnh bàn thờ mới lập cho chồng. (YouCaring.com)

SAN JOSE, Bắc California – Một vụ bắn đưa đến cái chết phi lý cho một người Việt Nam đã khiến các cảnh sát viên phải làm một chuyện hiếm có. Họ tự lấy tiền túi để quyên góp cho gia đình nạn nhân và đồng thời kêu gọi mọi người hãy trợ giúp gia đình này.

Tiền quyên góp sẽ giúp gia đình của ông Lâm Long Hồng Phước, 37 tuổi, trang trải các chi phí an táng, và tạm thời giúp vợ và hai con của ông trong mấy ngày sắp tới.

Ông Phước bị bắn thiệt mạng vào khoảng 10 giờ 20 sáng thứ Ba, ngày 6 tháng Năm, 2014. Có người đã cầm súng bắn ông Phước chỉ vì bực mình trong lúc lái xe. Án mạng xảy ra gần góc đường Senter và Tully ở Nam San Jose.

Bà Huỳnh Diệu, vợ ông Phước, đã ngồi trong xe với chồng khi xe của họ suýt tông vào một chiếc xe khác. Bà Diệu kể với cảnh sát rằng hai vợ chồng đều bước ra ngoài chiếc xe, và đúng lúc đó tài xế của chiếc xe kia đã chĩa súng nhắm vào chồng của bà Diệu. Nạn nhân được chở vào nhà thương cấp cứu nhưng không qua khỏi và tắt thở vào đêm cùng ngày.

Bà Huỳnh Diệu nói với giới truyền thông địa phương rằng bà rất lo lắng vì bà không có khả năng nuôi hai con. Chồng bà đã đi làm nuôi vợ con, nay ông mất đột ngột khiến bà chới với, chưa biết nương tựa vào đâu. Khi biết điều này, một cảnh sát viên gốc Việt vận động các cảnh sát viên khác để mở một trương mục giúp ba mẹ con.

Ông Lâm Phước hành nghề lái xe bus, làm việc suốt bảy ngày mỗi tuần. Có lúc ông làm việc 17 tiếng đồng hồ mỗi ngày cho một hãng xe Việt Nam hoạt động tại California.

Bà Diệu đã ở nhà nuôi hai con trai, 4 tuổi và 7 tuổi, và nay bà chưa biết tương lai sẽ như thế nào. Một trong hai con trai của bà bị bệnh tự kỷ (autism).

Cảnh sát viên Nguyễn Huân nói với đài truyền hình KTVU rằng đây là một chuyện đau lòng và có thể xảy ra cho bất cứ ai. Vì cũng sống trong cộng đồng người Việt tại San Jose như gia đình ông Lâm Phước và có con còn nhỏ, ông Huân đã động lòng và kêu gọi các đồng nghiệp hãy trợ giúp một tay cho gia đình bà Diệu. Việc chăm sóc đứa con bị bệnh tự kỷ sẽ khó khăn trong thời gian tới.

Ông Huân cho biết bà Diệu không rành tiếng Anh, cũng không có thân nhân nào ở nước Mỹ.

Vào ngày thứ Sáu 9/5, các cảnh sát viên đã mở một trương mục trên trang YouCaring.com (http://youcaring.com/sanjose15homicide), để nhận sự đóng góp tài chánh cho gia đình ông Lâm Phước. Họ hy vọng sẽ nhận được $50,000 Mỹkim trong hơn một tháng.

Khi nghe tin này, nhiều người đã hưởng ứng. Tính cho đến chiều thứ Hai vừa qua, số tiền đã lên tới gần $45,000.

Cho đến nay cảnh sát vẫn chưa bắt được kẻ bắn ông Lâm Phước. Họ không biết thủ phạm là người duy nhất trong chiếc xe va chạm với xe của vợ chồng ông Phước, hay còn có những ai khác. Chiếc xe của hung thủ được mô tả là một chiếc Volkswagen Jetta màu bạc đời 2000 hoặc một chiếc giống như vậy.

Cảnh sát cho biết những ai có thông tin về vụ bắn thì hãy liên lạc số (408) 277-5283 của đội điều tra án mạng, và hồ sơ của vụ này mang số 14-126-0292.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT