Hoa Kỳ

Cảnh sát da trắng bị kết tội trong vụ bắn chết ông Walter Scott người da đen

Thursday, 07/12/2017 - 10:20:39

Em Miles Scott nói qua nước mắt, “Con nhớ cha con mỗi ngày. Con muốn ông tuyên án cho bị can một bản án nặng nhất mà luật pháp cho phép, vì ông ấy đã giết chết người cha duy nhất của con.”


CHARLESTON, South Carolina - Một thẩm phán liên bang phán quyết rằng một cựu cảnh sát viên ở tiểu bang South Carolina đã phạm tội sát nhân bậc nhì, khi ông bắn chết một tài xế người da đen không có vũ khí. Giờ đây tòa sẽ nghe điều trần từ cả hai phía trước khi đưa ra một bản án cho cựu cảnh sát viên.

Vào ngày thứ Năm, 7 tháng 12, thẩm phán liên bang David Norton đưa ra phán quyết về vụ Walter Scott bị cảnh sát viên Michael Slager bắn chết ở North Charleston trong tháng Tư năm 2015. Ông Slager bị giam từ khi nhận tội trong tháng Năm năm nay về việc vi phạm các quyền dân sự của ông Scott. Thẩm phán cũng nói rằng ông Slager, 36 tuổi, đã cản trở công lý khi ông khai man với cảnh sát tiểu bang sau vụ nổ súng.
Phán quyết này được đưa ra là một phần của thủ tục tuyên án của liên bang đối với ông Slager. Thẩm phán Norton được giao nhiệm vụ quyết định Slager phải ở tù bao lâu.

Trong tuần này, các công tố viên liên bang và các luật sư của Slager kêu gọi các nhân chứng ra khai về những khía cạnh kỹ thuật của vụ án. Điều đó bao gồm cả việc Slager dùng súng điện. Cựu cảnh sát viên này nói rằng Walter Scott đã chụp lấy khẩu súng và chĩa vào ông, khiến cho Slager, một người da trắng, lo sợ cho tính mạng và nổ súng để tự vệ, bắn năm phát vào lưng Walter khi ông Scott bỏ chạy.

Sau khi ông Norton phán quyết vào ngày thứ Năm, các luật sư bắt đầu kêu gọi bạn bè và thân nhân của cả hai người đàn ông hãy nói cho thẩm phán biết về chuyện cái chết của Scott và vụ bắt giữ cảnh sát viên đã gây tác động như thế nào trên cuộc sống của họ. Điều được gọi là lời khai về tác động trên nạn nhân là nhằm giúp cho thẩm phán xác định bản án của bị cáo đo lường những hàm ngụ cá nhân mà một tội phạm đã có.

Một bản xem trước về lời khai đó đã xảy ra hôm thứ Tư, khi con trai út của ông Scott nói chuyện với tòa án để cho em có thể trở lại với các lớp trung học. Cầm chặt một bức ảnh của cha, Miles Scott nói rằng em khó ngủ kể từ cha chết. Em cho biết em không được xem các trận đấu football cùng với cha, và không thể hiểu được chuyện em không thể coi môn thể thao mà cả hai cha con đều ưa thích.

Em Miles Scott nói qua nước mắt, “Con nhớ cha con mỗi ngày. Con muốn ông tuyên án cho bị can một bản án nặng nhất mà luật pháp cho phép, vì ông ấy đã giết chết người cha duy nhất của con.”

Các giới chức liên bang đã đề nghị mức án từ 10 tới gần 13 năm tù. Nhưng các luật sư của Slager lập luận rằng ông nên lãnh bản án với thời hạn ngắn hơn nhiều.

Trong tháng Tư năm 2015, cảnh sát viên Slager đã yêu cầu ông Scott tấp xe vào lề vì một bóng đèn thắng xe bị hư. Nhưng ông Scott, 50 tuổi, vẫn chạy cho đến khi xe bị chặn.

Sau khi rút khẩu súng điện ra, Slager bắn tám phát đạn vào Scott khi ông bỏ chạy, năm phát bắn trúng lưng ông.

Slager từ bị các cáo buộc về tội giết người tại tòa án tiểu bang. Nhưng một bồi thẩm đoàn trong vụ án đó đã không thể đi tới quyết định kết tội vào năm ngoái.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT