Hoa Kỳ

Cảnh sát bắt chú hề sát nhân trong một vụ cướp chồng

Sunday, 01/10/2017 - 11:32:55

Sở cảnh sát đưa ra lệnh truy nã Sheila trong tháng Tám năm nay, khi bà 54 tuổi, và bắt giữ bà tại nhà riêng ở Blue Ridge Mountain, thành phố Abingdon, tiểu bang Virgibia ngày 26 tháng 9.


Bà Sheila Keen-Warren bị bắt ngày 26 tháng 9, 2017.


Nhà chức trách tại tiểu bang Florida cho biết vụ án “chú hề giết người” đã được giải quyết sau 27 năm.
Vào ngày thứ Ba, 26 tháng Chín, vừa qua, cảnh sát bắt một người từng hóa trang thành chú hề cầm bóng bay, nổ súng bắn chết một phụ nữ tên Marlene Warrren ở Florida, và sau đó “chú hề” này đã kết hôn cùng chồng của nạn nhân.

Cảnh sát trưởng Hạt Palm Beach cho biết “chú hề” chính là bà Sheila Keen-Warren, người mà họ đã nghi ngờ từ lâu nhưng không có đủ chứng cớ để bắt.

Con trai của nạn nhân từng kể lại trong hồ điều tra, về thảm kịch xảy ra tháng Năm, 1990. Bà Marlene, 40 tuổi, bị bắn thẳng vào mặt khi ra mở cửa cho một người bấm chuông. Chú hề đã đứng tại cửa của ngôi nhà ở thành phố Wellington, tay cầm một bó hoa, bóng bay, và một khẩu súng.

Con trai bà Marlene nghe tiếng súng nổ vang lên và chạy đến thì thấy mẹ nằm chết trên vũng máu ngay tại cửa. Đồng thời, anh cũng thấy một người hóa trang chú hề đang thản nhiên bước vào chiếc xe hơi Chrysler Lebaron màu trắng và lái đi mất. Bà Marlene mất tại bệnh viện Loxahatchee hai ngày sau đó.
Trong thời gian đầu, cảnh sát đã theo dõi ông Michael Warren, chồng của nạn nhân. Cảnh sát tình nghi ông là chủ mưu gây ra cái chết cho vợ mình và nghi can Sheila có thể góp phần tham gia vào vụ giết người này.

Theo tin tức của Sun-Sentiel năm 1992, vào thời điểm bà Marlene bị bắn chết, Sheila chỉ mới 27 tuổi và làm việc tại đại lý bán xe hơi cũ của ông Michael.

Các điều tra viên tình nghi ông Michael và cô Sheila có dan díu với nhau. Sheila phủ nhận cáo buộc này và cho biết ngày Marlene bị bắn, cô đã bận làm thủ tục nhận mua những chiếc xe bị nhà băng thu hồi. Cảnh sát điều tra vẫn theo vụ án này trong nhiều tháng sau đó, nhằm thu thập chứng cớ để kết tội Sheila.

Một bài báo nằm xưa từng đăng tin, là nhân viên tại cửa tiệm quần áo hóa trang đã thấy một phụ nữ rất phù hợp với hình dạng được mô tả của Sheila. Người này đã mua bộ đồ chú hề nhiều giờ trước khi án mạng xảy ra. Điều tra viên cũng tiết lộ vải sợi cam được tìm thấy tại nhà của Sheila trùng hợp với tóc giả của chú hề.

Sau này, cảnh sát được biết ông Michael và Sheila kết hôn năm 2002, tức là hơn 10 năm sau ngày bà Marlene bị bắn chết. Cặp Michael và Sheila đã làm chủ nhà hàng Purple Cow ở Kingsport, tiểu bang Tennessee.

Sở cảnh sát đưa ra lệnh truy nã Sheila trong tháng Tám năm nay, khi bà 54 tuổi, và bắt giữ bà tại nhà riêng ở Blue Ridge Mountain, thành phố Abingdon, tiểu bang Virgibia ngày 26 tháng 9.

Những người hàng xóm đã ngạc nhiên khi thấy bà Sheila bị bắt. Bà Brook Blevins, một người sống gần đó, nói với đài truyền hình WJHL-TV, “Bà Sheila là người tốt, có thể có sự hiểu lầm chăng? Bà Sheila mà tôi quen không thể nào là kẻ giết người được.”

Mẹ nạn nhân là bà Shirley Twing, sống ở Las Vegas, có nói với báo Sun-Sentinel, “Tôi không nghĩ con tôi lại bị giết tàn nhẫn như vậy. Giá cô ấy vẫn còn sống thì hay biết mấy.”


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT