Văn Nghệ

Cảm xúc đẹp từ "The Concert of Love 3"

Friday, 02/09/2022 - 01:03:08

Đây là chiều nhạc “The Concert of Love 3” lần đầu tiên gặp lại khán giả tri âm tại Quận Cam của ban nhạc nữ duy nhất...


Bài hòa tấu Tico Tico mở màn buổi diễn qua tiếng đàn piano của Minh Phượng, keyboard của Thanh Nhã, cello của Hậu Nguyễn, Guitar của Hân Holiday, violon của Nina và Jasmine. (Băng Huyền/ Viễn Đông)


Bài BĂNG HUYỀN

Những khán giả có mặt tại hí viện sang trọng The Rose Theater, thành phố Westminster vào chiều Chủ Nhật, ngày 28 tháng 8, 2022 tuần qua, đã bị mê hoặc bởi những giai điệu âm nhạc bay bổng, lãng mạn, ngọt ngào. Đây là chiều nhạc “The Concert of Love 3” lần đầu tiên gặp lại khán giả tri âm tại Quận Cam của ban nhạc nữ duy nhất -Phượng Cầm sau thời gian gián đoạn vì đại dịch Covid-19 gần ba năm qua.

Mặc dù khán giả không ngồi kín các dãy ghế trong khán phòng rạp hát, nhưng tất cả đều ở lại đến phút cuối và say sưa thưởng thức âm nhạc. Họ đã dành tặng cho chín ca nhạc sĩ xinh đẹp, tài năng của ban nhạc nữ Phượng Cầm, những tràng pháo tay và tình cảm nhiệt thành. Sự có mặt và ủng hộ hết mình của khán giả là sự khích lệ quý giá để các nghệ sỹ càng thêm thăng hoa trong những màn trình diễn của mình.

“The Concert of Love 3” là một bữa tiệc âm nhạc đa dạng về màu sắc, phong phú về thể loại, đưa người nghe qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Từ những giai điệu vui tươi, những khúc tình ca say đắm yêu thương, những bi thương sâu lắng của chia lìa, sự ám ảnh của tình yêu, đến những giai điệu lạc quan đầy hứng khởi cho cuộc sống tươi đẹp. 20 tác phẩm trong chương trình là những nhạc phẩm được nhạc sĩ dương cầm Minh Phượng, người trưởng nhóm và các ca nhạc sĩ của Phượng Cầm chọn lọc, vừa có màu sắc cổ điển vừa có “chất” Semi Classic mà Phượng Cầm đang theo đuổi bấy lâu nay. Sự đan xen những bài hát Việt Nam với những giai điệu bay bổng, lãng mạn có chiều sâu qua lời ca tuyệt đẹp và những ca khúc “vang bóng một thời” của nhạc Pháp, nhạc Anh... rất nổi tiếng trên thế giới nay được sống dậy đầy tươi mới qua phần hòa âm đặc sắc.


Tứ ca Minh Phượng- Mỹ Vân- Vân Khanh- Vân Quỳnh hát “Về Đây Nghe Em” cùng các nhạc sĩ cello của Hậu Nguyễn, Guitar của Hân Holiday, violon của Nina và Jasmine, keyboard của Thanh Nhã. (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Trong số khán giả đến thưởng thức chương trình, có hơn một nửa là những người đã từng trải qua một thời tuổi trẻ đầy sôi động tại Sài Gòn trước năm 1975, còn lại là những khán giả trẻ chỉ được nghe kể lại thời tuổi trẻ của ông bà cha mẹ mình. Tất cả họ đã được ngược dòng thời gian để sống lại cảm xúc một thời với các bản “hit,” là những bản nhạc từng “làm mưa làm gió,” từng “nổi đình nổi đám” một thời trên các bảng xếp hạng từ những thập niên 1950, 1960, 1970, 1980.... Có thể nói, khán giả đến với chiều nhạc “The Concert of Love 3” không chỉ thưởng thức âm nhạc, mà còn giống như một hành trình của nhiều thế hệ trong một gia đình tìm về “mái nhà xưa”, tìm về một thời để nhớ, đã lưu lại cho khán giả những dấu ấn khó quên.


Tài hoa của Phượng Cầm với những tác phẩm khí nhạc

Mở màn là bài hòa tấu Tico Tico với giai điệu rộn ràng, vui tươi, đặc trưng của dòng nhạc Latinh qua tiếng đàn piano của Minh Phượng, keyboard của Thanh Nhã, cello của Hậu Nguyễn, Guitar của Hân Holiday, violon của Nina và Jasmine. Các nữ nhạc sĩ đã chinh phục người nghe bằng ngón đàn điêu luyện của mình.

Tiếng đàn piano khoan thai hòa quyện cùng thanh âm du dương của tiếng vĩ cầm, tiếng cello, guitar, keyboard. Những cung bậc trầm bổng, những luyến láy duyên dáng, nồng nàn, quyến rũ của tác phẩm Song from The Secret Garden, Medley (Mozart) đã được năm nhạc sĩ Phượng Cầm hòa tấu. Những nốt nhạc sâu lắng của bản nhạc được hát vang bằng âm sắc của các nhạc cụ, đưa người nghe đắm chìm trong khung cảnh diễm lệ của tình yêu và cảm xúc. Kỹ thuật trình diễn hoàn hảo và sự đồng điệu về cảm xúc của năm nhạc sĩ ban nhạc Phượng Cầm khiến người nghe bị hút chặt vào âm nhạc ngay từ những giai điệu đầu tiên. Các nhạc sĩ của Phượng Cầm đã thấu hiểu nhau qua từng ngón đàn, phím nhạc. Sự tương thông, ăn ý với nhau trong biểu diễn đã đem đến cho người nghe những giây phút thăng hoa qua suối nhạc điêu luyện tuôn trào của họ.


Vân Quỳnh, Vân Khanh cùng song ca Memory. (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Tác phẩm Fantaisie-impromptu in C sharp minor Op.66 của Frédéric Chopin qua phần độc tấu piano của Minh Phượng vô cùng cuốn hút, đã làm rung động sâu sắc trái tim người nghe với tất cả sự điêu luyện của một nghệ sĩ dương cầm giàu tài năng. Những ngón tay chuyển động nhuần nhuyễn của Minh Phượng trên phím đàn dương cầm vô cùng sống động, mạnh mẽ mà uyển chuyển. Sự thán phục của khán giả dành cho cô qua những tràng pháo tay ngợi khen vang dội không ngừng sau khi cô kết thúc màn độc tấu tuyệt vời của mình.

Và một tiết mục đã tạo nên điểm nhấn thật đẹp trong phần biểu diễn khí nhạc của Phượng Cầm, đem lại thích thú cho khán giả, đã nhận được những tiếng vỗ tay không dứt là màn song tấu tác phẩm cổ điển soạn cho “piano 4 hands” của nhà soạn nhạc Schubert do Minh Phượng và Thanh Nhã kết hợp. Bốn bàn tay cùng song tấu trên một chiếc đàn piano Steinway & Sons- một thương hiệu đàn piano hàng đầu thế giới. Tài năng của hai nhạc sĩ cộng thêm âm thanh tuyệt hảo của cây đàn piano giúp tác phẩm càng thêm thăng hoa hơn.

Đối với người nghệ sĩ, để song tấu cùng nhau, và lại là cùng trên một nhạc cụ piano, không chỉ đòi hỏi về kĩ thuật, mà vượt lên trên hết là sự thấu hiểu lẫn nhau, là sự đồng điệu với nhau trong từng nốt nhạc. Điều này cả hai nữ nhạc sĩ đều hội đủ. Nhờ thế mạnh được đào tạo bài bản và nhiều năm kinh nghiệm đứng trên sân khấu, dạy nhạc, cộng với bản lĩnh biểu diễn vững vàng, kỹ thuật điêu luyện, giàu cảm xúc, hơn nữa cả hai lại là chị em bạn bè tâm giao gắn bó trong một ban nhạc nữ, nên dễ dàng đưa khán giả chìm đắm trong không gian âm nhạc trữ tình, lãng mạn với những cảm xúc ngân rung tinh tế.

Không chỉ xuất sắc trong phần hòa tấu, độc tấu, song tấu, với phần đệm cho ca sĩ hát, năm nhạc sĩ của Phượng Cầm còn giữ nhịp giữ phách, giúp người nghe cảm nhận được những gửi gắm tình cảm của người đàn, giúp cho tiếng hát quyện vào tiếng đàn truyền được cảm xúc của các tác giả thật tròn đầy.


Ngũ ca Vân Quỳnh, Mỹ Vân, Minh Phượng, Vân Khanh, và Hân Holiday biểu diễn hai ca khúc Tình Nồng Cháy, Main Dan La Main. (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Trong các tiết mục đệm hát cho ba ca sĩ Vân Khanh, Vân Quỳnh, Mỹ Vân của Phượng Cầm hát đơn ca, các nhạc sĩ trên các nhạc cụ, người đàn, người hát, khi to khi nhỏ khi nhặt khi lơi. Phần trình diễn này không còn là đệm hát nữa, mà tiếng đàn và tiếng hát song song với nhau, hỗ trợ và tô điểm cho nhau. Sự giao duyên hòa quyện giữa người đàn và người hát đem lại sự thích thú cho người nghe.

Đặc biệt trong màn trình diễn “ngũ ca” hai ca khúc Tình Nồng Cháy, Main Dan La Main do Minh Phượng, Vân Khanh, Vân Quỳnh, Mỹ Vân và Hân Holiday biểu diễn. Năm cô không chỉ cùng cất tiếng hát của mình mà mỗi người còn chơi một loại nhạc cụ khác nhau và cùng kết hợp giữa đàn và hát với nhau rất ngọt ngào. Trong tiết mục này Minh Phượng vừa hát vừa chơi guitar, Hân Holiday vừa hát vừa chơi guitar, Vân Khanh thì vừa hát vừa chơi melodica, Vân Quỳnh vừa hát vừa chơi maracas (egg shakers) còn Mỹ Vân vừa hát vừa chơi Mandolin.

Nhạc sĩ Minh Phượng, người trưởng nhóm đa tài của Phượng Cầm không chỉ trình tấu piano, hát, chơi guitar (trong phần ngũ ca) mà còn đảm nhận phần hòa âm cho từng nhạc cụ, cho các tác phẩm trình diễn trong “The Concert of Love 3”, biến cảm giác quen thuộc của 20 tác phẩm trong chương trình khiến khán giả như quên đi để “lạc” vào vùng đất mới, đem lại thích thú cho người nghe.

Những giọng ca ngọt ngào của Phượng Cầm

Vân Khanh, Vân Quỳnh, Mỹ Vân, Minh Phượng, Gia Hân (Hân Holiday) mỗi người với giọng hát tràn đầy cảm xúc cùng phong cách biểu diễn đầy say mê, từ màn hát solo cho đến tam ca (Mỹ Vân, Minh Phượng, Gia Hân), ngũ ca ((Vân Khanh, Vân Quỳnh, Mỹ Vân, Minh Phượng, Gia Hân), tứ ca (Vân Khanh, Vân Quỳnh, Mỹ Vân, Minh Phượng), song ca (Vân Khanh, Vân Quỳnh) đã đưa khán giả đi từ cung bậc cảm xúc này, đến cung bậc cảm xúc khác, khi mạnh mẽ, dữ dội, lúc lại ngọt ngào, sâu lắng, rồi lại rộn ràng, hân hoan.


Ca sĩ Mỹ Vân hát Thiên Thai (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Nếu ca sĩ Vân Khanh có giọng hát trầm khàn đặc biệt, cùng kĩ thuật thanh nhạc khá hoàn hảo, khi cô hát Close To You, Only Yesterday, Ru Ta Ngậm Ngùi giọng hát của cô đầy cuốn hút, da diết và mang cảm giác day dứt, ám ảnh rất sâu cho khán giả.

Thì ca sĩ Vân Quỳnh, em gái của Vân Khanh với giọng nữ cao thánh thót cuốn người nghe vào vẻ đẹp của giai điệu, lời ca đầy tâm trạng với những nốt trầm bổng da diết, nét buồn luyến nhớ qua các ca khúc JetAime, I Will Survive, My Heart Will Go On.

Và giọng hát cao vút ngọt ngào của Mỹ Vân như gió bay trên thảo nguyên bát ngát, như dòng suối mát trong ngọt lịm thấm đẫm tâm hồn người nghe. Đã đem lại cảm xúc đẹp cho người nghe khi cô hát Thiên Thai, La Serenata, Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà.

Giọng trầm, khàn của Minh Phượng đầy khoắc khoải, thiết tha khi thủ thỉ với người nghe qua ca khúc Thà Như Giọt Mưa, Cô Đơn.

Khi Vân Quỳnh, Vân Khanh cùng song ca Memory, cả hai giọng hát hòa quyện, cuốn hút người nghe vào giai điệu ngọt ngào cháy bỏng bằng giọng ca có sức truyền cảm mạnh mẽ, đánh thức mạch cảm xúc tuôn chảy trong giai điệu đậm chất Anh trích từ vở nhạc kịch Cats.


MC Jimmy Nhựt Hà và ca nhạc sĩ Minh Phượng gửi lời cảm ơn khán giả và cho biết chính niềm đam mê và một tình yêu âm nhạc sâu đậm đã gắn kết chín cô gái của Phượng Cầm suốt bao năm qua. (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Với màn tam ca Minh Phượng- Mỹ Vân- Gia Hân hát Còn Yêu Em Mãi, hay tứ ca Minh Phượng- Mỹ Vân- Vân Khanh- Vân Quỳnh hát Thu Vàng, mix Vũng Lầy Của Chúng Ta-Lời Gọi Chân Mây- Cho Lần Cuối, Thương Nhau Ngày Mưa, Về Đây Nghe Em. Các cô gái đã làm hài lòng người nghe bởi sự “đong đưa” đầy cảm hứng, bè phối tuyệt hảo cùng nhau qua các ca khúc này. Họ đều có giọng ca và màu sắc âm nhạc khác nhau nhưng lại hòa nhịp với nhau thật ngọt. Phần trình diễn này, ngoài giọng hát, các nhạc sĩ của Phượng Cầm còn giúp người nghe cảm nhận được vẻ đẹp những thanh âm dìu dặt trong tiếng đàn piano, violon, guitar, cello, keyboard.

Không chỉ thỏa mãn người nghe về mặt âm nhạc, sân khấu cũng là một điểm nhấn khiến khá giả cảm thấy “dễ chịu” bởi trang trí sang trọng, ấm áp. Chàng trai duy nhất xuất hiện trong chương trình là MC Jimmy Nhựt Hà điều hợp các tiết mục đã góp phần tạo nên một sự gắn kết vô hình, cuốn hút khán giả “phiêu” cùng các ca sĩ, nhạc sĩ trong suốt thời gian của buổi diễn. Âm thanh, ánh sáng tuyệt đẹp cũng góp phần thành công cho chiều nhạc “The Concert of Love 3”.

Buổi diễn kết thúc với nhạc phẩm Those Were The Day do chín cô gái của Phượng Cầm biểu diễn cùng với nhịp tay rộn ràng của tất cả các khán giả trong khán phòng The Rose Theater theo tiết điệu của bài hát. Nhưng buổi diễn dường như vẫn chưa khép lại, bởi tự trong lòng mỗi khán giả, sẽ mãi còn vang vọng cùng những tự tình của người nghệ sĩ, của giây phút ấm lòng giữa nghệ sĩ và khách tri âm trong cõi tương phùng với âm nhạc, với sự hòa điệu của âm nhạc phương Tây và phương Đông, âm nhạc hàn lâm và đại chúng, sự hòa điệu của kỹ thuật và cảm xúc. Những dư âm đẹp của “The Concert of Love 3” có lẽ vẫn còn lưu luyến nơi trái tim những người tham dự và mong sớm được gặp lại những ca nhạc sĩ tài hoa, xinh đẹp của Phượng Cầm trong một buổi diễn lần sau.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT