Thể Thao

Cả Manchester United lẫn Juventus đều thua

Monday, 31/08/2015 - 08:10:17

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Maximiliano Allegri của Juventus tuyên bố là “Không mấy bận tậm về trận thua Roma”! Chả biết ông còn có gì khác để bận tâm!

Tiền đạo Andre Ayew của Swansea City đánh đầu làm bàn thắng đầu tiên trong trận Swansea thắng Manchester United 2-1 ngày 30 tháng 8, 2015 tại Swansea. (Stu Forster/Getty Images)

Cả Manchester United lẫn Juventus đều thua

Bài THANH NGUYỄN

WALES - ROMA - Chủ Nhật 30/8 có cả hơn chục trận từ Anh qua Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha thế nhưng hai trận đáng chú ý hơn cả đã diễn ra ở sân Liberty Stadium tại xứ Wales bên Anh giữa Manchester United với Swansea và sân Olimpico ở Roma giữa Juventus với đội AS Roma.

Trận bên Pháp giữa Paris Saint Germain với Monaco và trận bên Tây Ban Nha giữa Sevilla với Atletico de Madrid cũng thuộc loại đáng chú ý vì PSG là đương kim vô địch của Ligue 1 trong khi Monaco vẫn quanh quẩn trong đám năm đội hàng đầu cùng nhóm, và cả Atletico Madrid lẫn Sevilla cũng đều thuộc nhóm 5 đội đứng đầu của La Liga trong mùa bóng năm trước.

Hôm Chủ Nhật PSG thắng Monaco 3-0 ở Stade Louis II tại Monaco và Ateltico De Madrid xuôi Nam xuống Seville để đấu với Sevilla tại sân Ramon Sanchez Pijuan thì cũng đã thắng đội nhà 3-0. PSG có thắng Monaco và Atletico có thắng Sevilla thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm, chỉ có cái lạ ở tỷ số 3-0 cho cả hai trận vì Monaco và Sevilla không phải hai đội dễ thua một lúc đến ba bàn trắng như thế. Tuy nhiên, hai trận đáng chú ý hơn cả vẫn là trận bên Anh và trận bên Ý.

Trận bên Anh

Manchester United kéo quân qua xứ Wales để đấu với đội Swansea City tại sân Liberty Stadium nơi thành phố cũng mang tên Swansea. Số khán giả: 20,828. Manchester United là đội giàu nhất nước Anh và đã có tên tuổi từ lâu trong lịch sử bóng đá nước này. Ai có cầu thủ thuộc loại đắt tiền nhất thì đội này cũng có cỡ như vậy. Đây là đội mà khi xưa Cristiano Ronaldo bắt đầu sự nghiệp từ thuở đôi mươi, và trong năm vừa qua cứ có tin đồn là M.U. tìm cách mua Ronaldo lại của Real Madrid tuy ở bên ấy thì cậu này được trọng vọng và trả lương hết cỡ.

Trong khi đó thì cũng mùa Hè vừa rồi, Real Madrid tìm cách mua thủ môn người Tây Ban Nha là De Gea của M.U. Mà ý của De Gea thì cũng muốn đi, bởi thế mà thương lượng qua lại, vấn đề chưa ngã ngũ thì huấn luyện viên Van Gaal người Hòa Lan của M.U. bèn tạm để cho De Gea ngồi chơi xơi nước và “mượn” thủ môn Sergio Romero từ đội Monaco cho mùa bóng năm nay. “Mượn” có nghĩa là khỏi phải trả tiền sang nhượng gì hết, chỉ phải trả lương tương đương hoặc cao hơn đội cho mượn.

Cần đề cập ngay đến cậu thủ môn 28 tuổi người Argentina này là bởi trong trận M.U. thua Swansea City 1-2 hôm Chủ Nhật này, giới ủng hộ đội M.U. cho là việc thay đổi thủ môn mới khiến đội ngũ M.U. không mấy tin tưởng vào khả năng của Romero so với thủ môn quen thuộc là De Gea cho nên đấu đá không yên tâm, và hơn nữa nhiều người cho rằng Romero để lọt lưới hai bàn “không đáng để cho lọt lưới”!

Phút thứ 48 của hiệp 2, Juan Mata sút lọt lưới bàn thắng đầu tiên của trận đấu đã khiến Manchester United tương đối vững bụng, nhè đâu chỉ trong vòng 5 phút, phút 61 và 66, Ayew và Gomis của đội Swansea City làm luôn hai bàn thắng để gác M.U. 2-1 cho đến hết trận đấu.

 Phút thứ 61, banh bên cánh trái vùng cấm địa của M.U. Cầu thủ của Swansea chuyền quả banh vòng cung chả khác gì một viên đạn súng cối, từ tuốt trên cao hầu như thẳng góc xuống vị trí của Ayew trước khung thành. Cậu này đánh đầu quả banh bật mạnh xuống cỏ, văng lên lọt lưới. Romero đỡ không kịp nhưng giới chỉ trích thì cho là “kém bén nhạy”!

Phút thứ 66, anh cầu thủ Bafetimbi Gomis người gốc Phi Châu sinh tại Pháp, quốc tịch Pháp, một mình lừa được banh vào sát góc phải khung thành M.U. và sút chéo vào góc. Banh lọt dưới cặp giò của thủ môn Romero và bay vào lưới. Giới chỉ trích thì cho là Romero “sơ hở”!

Sau trận đấu, ông Van Gaal tỏ ý bực mình vì việc có người chỉ trích Romero, vì dù sao thì ông cũng bị chỉ trích gián tiếp là tại sao không để cho De Gea giữ gôn trong khi anh ta vẫn là người của M.U.

Thời gian gần đây đã có lúc ông tuyên bố là với tình trạng De Gea còn giao động về mặt tư tưởng như vậy thì có khi bất lợi trong việc đảm nhiệm phần hành của anh thủ môn. Bởi thế mà khi báo chí nêu cái ý là phải chăng nếu như để De Gea giữ gôn thì đã không thua thì Van Gaal nói, “Mấy người muốn viết gì đấy thì cứ việc, thế nhưng tôi vẫn chủ trương là việc phòng ngự bắt đầu từ hàng phòng ngự chứ không đợi đến tuyến cuối cùng là khung thành.”

Ông quy trách nhiệm cho toàn đội và cho chính bản thân mình vì đã không linh hoạt mà dàn quân để đối phó với việc huấn luyện viên đội Swansea người ta tái phối trí đội ngũ sau bàn thua vào phút thứ 48. Trong khi chờ đợi thì tình hình là kết thúc mùa bóng năm rồi Manchester United đứng hạng 4, Swansea đứng hạng 8; sau trận ngày Chủ Nhật, M.U đứng hạng 5 và Swansea đứng hạng 3 trong bảng của Premier League.

Trận bên Ý

Juventus là đương kim vô địch của Serie A bên Ý từ mùa bóng năm ngoái. As Roma năm rồi đứng hạng 2. Vào đầu mùa bóng năm nay, Juventus thua đội Udinese đứng hạng 16 một bàn trắng; và thế mới phiền. Ngày Chủ Nhật 30/8 thì Juventus lại đụng trận với cỡ như AS Roma thì rõ ràng là cam go. Và quả nhiên là kết cuộc thì Juventus thua AS Roma 1-2. Trên bảng của Seria A cho đến giờ phút này thì anh đương kim vô địch đứng hạng thứ 19 và anh AS Roma đứng hạng 7, và ai nấy cũng đều đã đấu hai trận. As Roma hiện có 4 điểm; Juventus không có điểm nào.

Edin Dzeko của AS Roma đánh đầu làm bàn thắng thứ nhì cho đội trong trận AS Roma thắng Juventus 2-1 tại Rome ngày 30 tháng 8, 2015. (Paolo Bruno/Getty Images)

Tóm lược

Phút thứ 61, một cầu thủ của Roma bị đốn ngã trước cánh trái làn ranh cấm địa của Juventus. Pjanic của Roma đứng ra sút cú đá tự do. Quả banh bay vèo trên đầu hàng cầu thủ đứng cản, bay vòng vào góc trái phía trên khung thành. Thủ môn Buffon tầm nhìn bị hàng rào cầu thủ ngăn cản cho nên không biết đâu mà lần. Anh ta đứng nguyên một chỗ, ngước mắt nhìn quả banh bay vào lưới! Trông cứ như thể một cầu thủ được giao cho phần hành duy nhất là đứng kiểm soát coi xem quả banh bay vào lưới hay lọt ra khỏi lưới!

Trên khán đài, một cậu thanh niên người Á Châu, mập và lùn, đeo kính trắng viền đen, mặc đồng phục của đội Roma, vung hai cánh tay lên hoan hô ầm ĩ! Đúng là thể thao có những lúc không phân biệt chủng tộc, biên giới.

Phút thứ 77. Đã cam go cho Juventus như vậy rồi mà đến phút này thì đội mất đi một người là cậu Evra bị cái thẻ đỏ.

Rồi liền ngay đấy, phút thứ 78, từ quả banh bên cánh trái cấm địa của Juventus, Dzeko của Roma đánh đầu lọt lưới bàn thắng thứ hai cho đội mình. Ngoài bìa sân, một chú bé khoảng bảy tám tuổi, đầu cạo nhẵn, mặc đồng phục của đội Roma, vung hai cánh tay lên reo mừng cổ võ! Đúng là lòng hâm một bóng đá không đợi tuổi!

Phút 87. May sao mà trong lúc quân Roma cứ thế tiếp tục vây hãm khung thành Juventus thì “hậu phương” thưa người trông nom cho nên Juventus có dịp phản công và Dybala được dịp gỡ phần nào thể diện cho đội mình.  

Dứt hồi còi kết thúc trận đấu, đương kim vô địch của mùa bóng năm rồi thấy mình đang đứng ở hạng thứ 17 của Serie A. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Maximiliano Allegri của Juventus tuyên bố là “Không mấy bận tậm về trận thua Roma”! Chả biết ông còn có gì khác để bận tâm! (tn)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT