Mẹo Vặt

Bình nước nóng nổ như bắp rang (bài 2)

Tuesday, 28/10/2014 - 07:37:48

Tiếng kêu đó là triệu chứng bệnh đã nặng, đòi phải có “thuốc.” Rất may, thuốc kiếm không khó, cách cho uống thuốc thì hơi mất công hơn chút đỉnh, nhưng vẫn nằm trong tầm tay chúng ta.

Bài VŨ HẰNG

Cái bình nước nóng đứng thu mình trong một góc nhà ít khi được chăm sóc. Nhưng nói lòng ngay, dù có muốn cũng ít người trong chúng ta biết làm thế nào. Lần trước, chúng ta đã nói về cách săn sóc căn bản, đó là chừng 6 tháng tới một năm, mình cho xả nước một lần. Nhưng Hằng có thể nói chắc như đinh đóng cột rằng, chẳng ai trong chúng ta mất công làm như vậy; 99.9% cứ chờ cho đến khi cái bình phải lên tiếng bằng cách “rang bắp” vào những đêm khuya để báo cho gia chủ biết rằng trong bụng nó đang có vấn đề rồi. Đến lúc đó thì nhiều phần xả nước không còn “phê” nữa.
Bây giờ, nếu có thể mổ cái bụng nó ra mà xem, chúng ta sẽ thấy bên trong cặn vôi đã đọng đầy dưới đáy, có thể lầy nhầy như bùn trắng, hoặc đã đóng thành tảng cứng…. Nguyên nhân là vì trong nguồn nước có nhiều chất vôi, nhất là với những gia đình sử dụng “nước cứng.” Những tiếng “bắp rang” hoặc tiếng lọc xọc như những con ma đang lắc bi giữa đêm khuya là do hệ thống đang cố gắng hâm nóng tầng vôi này trước khi có thể đưa nhiệt lên để nấu nước. Hậu quả là khá nhiều điện gas bị tiêu hao lãng phí, chưa nói đến việc cặn vôi làm dơ nước, và hại bình. Tiếng kêu đó là triệu chứng bệnh đã nặng, đòi phải có “thuốc.” Rất may, thuốc kiếm không khó, cách cho uống thuốc thì hơi mất công hơn chút đỉnh, nhưng vẫn nằm trong tầm tay chúng ta.

Cách chữa trị

Chúng ta cần chừng 4 gallon dấm (mỗi gallon chừng $4 tới $5), rồi cho uống thuốc như sau:
- Tắt điện (nếu là bình điện), và tắt gas (nếu là bình gas)
- Đóng nguồn tiếp nước lạnh.
- Tìm một vòi nước trong nhà ở một nơi gần đó, và mở cho nước NÓNG chảy ra. Làm như vậy để xả bớt áp suất trong bình.
- Cũng làm như khi xả nước, gắn ống tưới vườn vào vòi xả nước (ở thành bình, gần đáy) để rút nước ra, cho chảy vào một nơi an toàn trong sân.
- Sau khi nước từ trong bình đã chảy ra hết, đóng vòi xả và vòi nước nóng trong nhà lại.
Những việc trên đây có thể nói là khá dễ dàng. Bây giờ, Hằng xin giới thiệu một bộ phận mới, đó là thanh Anode.

Xẻ được cái bụng nó ra mới nhìn thấy cặn vôi đọng lại kinh khiếp như thế nào!



Sứ mạng Lê Lai thời đại mới

Thanh Anode là một cây kim loại treo lơ lửng bên trong lòng bình. Thanh này được cài vào đây để thâu tóm những “tên tham ăn,” tức là những hóa chất trong nước có khả năng ăn mòn thành bình. Làm như vậy, thanh anode phải gồng mình chịu đựng sự xâu xé của những tên tham ăn này để bảo vệ sự an toàn cho thành bình, nên nó được gọi là “Lê Lai Cứu Chúa,” cái tên do ông Cả Đẫn nhà em cảm hứng từ chữ “Sacrificial Anode” (bạn nào giỏi tiếng Mỹ rà lại giúp em xem có đúng không nhé). Với sứ mạng đó, chỉ sau một vài năm là thanh Anode bị xâu xé te tua. Nếu chúng ta không kịp thời thay mới, nó sẽ không còn sức để xả thân “cứu chúa” nữa, và những tên tham ăn sẽ quay sang “làm thịt” chính cái bình, khiến cho cả hệ thống bị tê liệt. Nhưng việc thay thanh anode như thế nào là một đề tài khác. Sở dĩ nó được nhắc tới hôm nay, là vì chúng ta đang cần một ... cái lỗ. Để đổ dấm vào trong bình.
Đấy, các bạn coi, chung quanh bình được hàn kín, có hở ra chỗ nào đâu. Chỉ một cái vòi xả có thể mở được, nhưng đây là chỗ dẫn nước ra. Chúng ta sẽ không thể đưa dấm vào trong, nếu không nhờ tới thanh Anode.

                             Tìm cái đinh bù long lặn sâu trên nóc bình, là nơi treo thanh Anode.

Bây giờ, nhìn trên nóc bình, chúng ta sẽ thấy một cái đầu đinh bù loong, chính là đầu thanh Anode bám ở đó, giữ lấy phần thân cắm sâu bên trong. Dùng chìa khóa ống thích hợp, xoay lỏng bù loong ra, kéo thanh anode lên, chúng ta sẽ thấy lộ ra một miệng lỗ….

Thành quả của dấm

Đặt một cái phễu ở miệng lỗ, rồi qua đó đổ hết cả 4 gallon dấm vào bình. Sau đó, mở vòi nước lạnh, mở điện (hoặc mở gas) cho nước chảy vào trong khoảng 5 phút, rồi tắt nguồn cung cấp nước lạnh.
Bây giờ chúng ta cần để cho dung dịch dấm hòa với nước nước nóng có thời gian “làm việc” với đám cặn vôi vốn dĩ bướng bỉnh. Chờ ít nhất 6 tiếng hoặc càng lâu càng tốt, để cặn vôi có thể tan ra.
Sáng hôm sau, tắt điện (gas), mở vòi xả để dấm và nước kéo những thứ xà bần đó ra như một dòng nước bùn đặc quánh. Để cho nước bùn chảy ra hết, lòng bình bây giờ chắc chắn sẽ sạch trơn.
Sau đó, đóng vòi xả.
Mở nguồn tiếp nước lạnh, và mở một vòi nước nóng trong nhà để chờ sẵn.
Khi thấy nước từ vòi trong nhà chảy ra thì đóng vòi, và mở điện (gas) để đun nước…
Bây giờ, cái bình nước nóng đã khỏi bệnh, không còn cất tiếng than van như ma khóc trong đêm tối. Và chúng ta có quyền hy vọng bình sẽ phục vụ lâu dài. Nhưng đừng quên: Xả bình mỗi năm ít là một lần. Và còn thanh Anode, xem ra nó cũng rạc rời xác ve rồi, chắc không còn khả năng “cứu chúa” nữa, mình lại phải sớm liệu cho nó thôi.
Vuhang231@yahoo.com

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT