Chuyện Nước Pháp

Biện pháp chống khủng tặc hoành hành

Wednesday, 28/09/2016 - 08:32:20

Tục ngữ chúng ta có nói «thần hồn nát thần tính»thật đúng với ngụ ý về tình trạng lo âu thấp thỏm của người vì sợ hãi chuyện gì đó thì bị nó kềm chế luôn luôn trong tư tưởng.


Bản tin chính quyền nhằm Cảnh Giác, Đề Phòng và Bảo Vệ dân chúng chống khủng tặc.

Mùa tựu trường đã qua được hơn 1 tháng trời, mùa hè sắp chấm dứt, lại đổi sang giờ mùa thu - nghĩa là dân chúng sẽ phải vặn kim đồng hồ sớm hơn 1 giờ. Thay vì 15 giờ thì phải kéo nó lên sớm 1 tiếng, thành ra 14 giờ. Thấm thoắt mà thói quen đổi giờ tới-lui chỉ có 1 đơn vị thôi đã thành lệ cho rất nhiều quốc gia trên thế giới như Pháp và Mỹ. Nước chúng tôi cư ngụ đã trải qua 40 năm thay đổi giờ vào cuối tháng 10 và đầu tháng 3. Mục đích là tiết kiệm năng lượng nên cũng làm giảm bớt sự ô nhiễm khí thải độc hại gây nóng quả đất. Tuy nhiên hiện giờ, vấn đề hàng đầu của nước Pháp vẫn là sự báo động phòng ngừa và cảnh giác đến mức tối đa cùng với những biện pháp cụ thể chống lại bọn giặc nhà luôn luôn ẩn nấp khắp nơi sẵn sàng phá hoại gây chết chóc. Tục ngữ chúng ta có nói «thần hồn nát thần tính»thật đúng với ngụ ý về tình trạng lo âu thấp thỏm của người vì sợ hãi chuyện gì đó thì bị nó kềm chế luôn luôn trong tư tưởng.

Đó là những cuộc báo động “giả hiệu” (canular, hoax) vì nỗi ám ảnh lo sợ sự tấn công bất ngờ của bọn khủng tặc nội bộ đã xảy ra ở thủ đô Paris và trong vài thành phố lớn thuộc tỉnh lỵ xa. Tại quận 1 của thủ đô, vào chiều ngày 17 tháng 9 dân chúng cư ngụ nơi đây bị một phen hoảng hốt vì xe cảnh sát hú còi ầm ỹ và bao vây khu phố nơi có nhà thờ tên Saint Leu ở đường Saint Denis. Một cú điện thoại báo động lúc 15 giờ 39 nói rằng có con tin bị khủng tặc bắt giữ nơi đây. Các lực lượng tinh nhuệ chống giặc của chính phủ đã có mặt tại chỗ và khu phố nói trên bị chận đứng lưu thông. Ai cũng tưởng rằng lại có máu đổ đầu rơi khủng khiếp như lần vừa rồi. Hệ thống thông tin mới của chính phủ qua các điện thoại thông minh cầm tay di động liền được sử dụng ngay lập tức vì lúc trước nó bị chỉ trích đã chậm mất đến 2 giờ sau khi xe tải tấn công buổi tối đốt pháo bông ngày Quốc Khánh tại miền Nam. Hàng ngàn người liền nhận được ngay tin khủng tặc bắt con tin ở nhà thờ và được khuyên phải tránh vào khu vực có nhiều đường lối bị chặn lại. Song song với điện thoại di động là trên trang Twitter cũng có mấy hàng cảnh cáo của sở cảnh sát Paris nói rằng ở quận 1 có “vấn đề” vì khủng tặc các công dân nên tránh xa. Tai hại thay, điều này lan nhanh như lửa cháy khi hàng ngàn người đọc được liền chuyển tin đi và họ còn bồi thêm chi tiết như có súng nổ, lửa cháy trong nhà thờ, con tin bị bắt là điều kiểm tra có thật! Trong vòng vài phút mà nỗi bàng hoàng lo sợ dấy lên trong lòng thủ đô Paris. Tuy vậy, tin ngược chiều đến 20 phút sau đó. Sự kiện nóng sốt này được cải chính ngay với thông tin là công lực đã giải quyết xong vấn đề, không còn tí gì nguy hiểm nữa. Ông Bộ Trưởng bộ nội vụ loan tin vào buổi tối cho biết mọi sự đến từ một cú điện thoại vô danh gọi số 17 của cảnh sát loan tin có con tin bị bắt giữ vì người này đã hiểu lầm quá nhanh. Khi thấy có nhiều người chạy qua chạy lại bên ngoài nhà thờ, các vị trách nhiệm tôn giáo đã lo ra nên bắt đóng kín cửa lại và không để ai ra vào nữa. Thế là tin vịt cồ lớn nhanh như thổi tự động bay đi làm kinh động thủ đô Ánh Sáng đã mang nỗi ám ảnh triền miên là mục tiêu chính của bọn khủng bố. Còn nơi thành phố nhỏ, cũng thế với những cú điện thoại nặc danh khó bắt được thủ phạm báo tin có súng nổ và các nhân viên giảng dạy tại trường trung học bị nhốt trong phòng tối. Báo động xảy ra cho toàn thể học sinh phải ngừng tất cả việc làm, bị một phen sợ hãi lo âu vì phải di chuyển đi ẩn nấp tại chỗ. Vấn đề này có liên quan đến bọn trẻ hỉ mũi chưa sạch 14 hay 15 tuổi đã bị dụ dỗ bởi đám giặc từ xứ Syria cầm đầu để sẵn sàng gây thảm họa. Cảnh sát Paris đã tóm được cả chục thiếu niên còn học trung học đệ nhất cấp, con số đưa ra là 37 trẻ bị tình nghi dính líu đến giặc và 14 đứa bị bỏ tù. Một chiếc xe nhà chở mấy bình khí đốt sắp gây nổ bị khám phá ở trung tâm thủ đô Paris vì những tên phạm tội không biết cách làm đúng. Toàn thể những cuộc bắt bớ này xảy ra đều do cách thức xúi giục «khủng tặc nằm vùng» thực hiện lẻ tẻ hành vi giết người gây rối liên miên. Bọn chủ mưu hiện giờ đã thâm hiểm hơn khi chúng tìm cách chĩa mũi dùi vào đám trẻ em nam nữ đang lớn lên ở tuổi vị thành niên rất khờ khạo nhưng có bầu máu nóng hăm hở nghĩ là mình làm chuyện đại sự. Trẻ nít bị dụ dỗ qua những lời nhắn tin viết theo kiểu mật mã (messagerie cryptée Telegram) bảo chúng bắt chước bọn đàn anh hung thủ sát hại đôi vợ chồng cảnh sát và viên mục sư giảng đạo nhà thờ trong quá khứ gần đây. Cha mẹ không kiểm soát được điện thoại di động của đàn con thì bó tay. Cảnh sát khai thác dụng cụ này mới biết được phương pháp liên lạc và dẫn dắt tội phạm nhỏ tuổi sẵn sàng lao vào lửa như những con thiêu thân.

Một trung tâm cải huấn khủng tặc lần đầu tiên có mặt trên xứ Pháp dành cho những thanh niên tuổi từ 18 đến 30 được mở ra tại lâu đài Pontourny ở vùng Indre-et-Loire. Với 30 chỗ được tính trước, hiện thời vào lúc tựu trường tháng 9 này chỉ có 10 người thực thụ tự động muốn đến ở đây trong vòng 10 tháng tối đa. Tuy được canh gác cẩn mật nhưng dân cư sống gần lâu đài này vẫn lo sợ sẽ có tên khùng nào đó trong bọn thoát ra với vũ khí trắng (dao nhọn) trong tay tấn công họ. Cả một đoàn thể nhân viên hợp sức với nhau để hoán cải những phần tử chưa đến đỗi nguy hiểm tuy họ đã bắt đầu dính đạn tuyên truyền giết chóc man rợ của bọn Daesch: chuyên gia tâm lý, giáo dục viên, y tá và nhân viên canh giữ. Thật ra những người trẻ này không có phiếu lý lịch S (khủng tặc) cũng chưa hề bị tù tội mà chính do cha mẹ họ khuyến khích đi vào trung tâm để sửa đổi nhân cách lương thiện. Phủ Thủ Tướng chịu trách nhiệm về chương trình cải huấn rất tế nhị này và kiểm soát chặt chẽ hành vi của thanh niên vào thụ huấn. Họ chỉ được phép rời lâu đài để về nhà vào ngày cuối tuần nếu theo đuổi tốt đẹp chương trình giáo huấn.

Vào ngày 22 tháng 9, báo chí loan tin hành vi “spoofing” (dối gạt với số ĐT của người khác) của 2 tên nhóc tỳ đùa dai gọi điện báo động láo bắt con tin ở nhà thờ Saint-Leu gây náo loạn cả Paris được chúng nó tự hoan hô trên Facebook nên cảnh sát đã tóm gọn thủ phạm. Tội nặng có thể bị án tù ở 3 năm hay phạt vạ 45 ngàn đồng Âu kim. Hai đứa trẻ nói trên bị tạm đưa vào nhà giáo huấn bình thường (foyer éducatif) ngay tức thì.

Ntnd

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT