Thế Giới

Bị phạt tiền vì... làm gấu Bắc Cực sợ hãi

Saturday, 02/09/2017 - 08:20:14

"Luật cấm không cho tiếp cận gấu Bắc Cực khiến chúng bị làm phiền, bất kể ở khoảng cách nào,” nhà chức trách quần đảo Svalbard cho biết.



NA UY - Một hướng dẫn viên du lịch ở Na Uy đã bị phạt đến 1,300 euro, sau khi một con gấu Bắc Cực bị đoàn du lịch dọa cho sợ hãi bỏ chạy. Sự việc xảy ra hồi tháng 5, khi đoàn du lịch đang đi thám hiểm và trượt tuyết, thì chợt nhìn thấy một con gấu Bắc Cực ở quần đảo Svalbard, đang đứng một mình cách đó 900 mét. Hướng dẫn viên quyết định tiến lại gần để nhìn thấy con vật rõ hơn. Tuy nhiên, con gấu đã hoảng sợ và quay đầu chạy trốn.
"Luật cấm không cho tiếp cận gấu Bắc Cực khiến chúng bị làm phiền, bất kể ở khoảng cách nào,” nhà chức trách quần đảo Svalbard cho biết. Theo thống kê năm 2015, quần đảo Svalbard cách Bắc Cực 1,600 cây số, rộng gấp đôi nước Bỉ, và hiện đang là nhà cho hơn 1,000 con gấu Bắc Cực. Gấu Bắc Cực đã được liệt vào danh sách những loài cần được bảo vệ từ năm 1973.

Người ung thư bắn chết bạn vì đã rủ mình hút thuốc
ẤN ĐỘ - Sau khi biết mình bị ung thư vòm họng, một đầu bếp 25 tuổi ở Ấn Độ đã bắn chết người bạn, vì đây là người đã chỉ cho anh cách hút thuốc lá và cần sa. Anh Mustakeem Ahmad ở miền Tây Delhi nói với cảnh sát rằng, anh đã nổi giận khi biết mình bị ung thư là do hút thuốc. Ahmad làm đầu bếp tại nhà hàng của anh rể.
Ahmad chưa bao giờ hút thuốc cho đến khi được một đồng nghiệp từ Malaysia, tên Inayat, giới thiệu cho hút thuốc lá và cần sa. Sau khi biết mình bị ung thư, Ahmad liền mua ngay một khẩu súng, luyện tập để chắc rằng anh sẽ không bắn trượt khi đối mặt với người đồng nghiệp.
Điều tra viên Shibesh Singh cho biết: "Dù Ahmad và Inayat là bạn đồng nghiệp, Inayat được cho là làm việc tốt hơn, cư xử tốt hơn và nhanh chóng trở thành nhân viên được yêu thích của sếp.” Trong khi đó, Ahmad bị viêm họng nên phải đến bác sĩ khám. Ahmad nói anh được bác sĩ thông báo đã bị ung thư vòm họng vì hút thuốc quá nhiều.
Cảnh sát cho rằng Ahmad đã về làng ở Amroha, Uttar Pradesh để mua súng rồi mới quay trở lại Delhi, yêu cầu anh rể đuổi việc Inayat rồi nổ súng bắn bạn mình. "Anh ta mang súng đã nạp đạn đến chỗ làm và dự định giết Inayat nếu người anh rể không chịu đuổi việc. Đó là chuyện đã xảy ra. Ahmad tranh cãi với Inayat rồi rút súng bắn khi hai người vẫn đang cãi nhau,” cảnh sát cho biết.

Tiệm cà phê gây tranh cãi vì cấm trẻ em dưới 12 tuổi

ANH QUỐC - Một tiệm cà phê ở Anh đang hứng chịu nhiều chỉ trích, thậm chí bị tẩy chay, vì quy định cấm trẻ em dưới 12 tuổi vào tiệm. Tiệm cà phê Chart Room ở thị trấn đánh cá Brixham, Devon County, phía tây nam nước Anh, nằm sát bờ biển, không tiếp các khách hàng dưới 12 tuổi. Chủ tiệm Bob Higginson cho biết, lý do đưa ra quy định này là vì tiệm cà phê của ông nhắm tới các khách hàng muốn thưởng thức "sự huy hoàng và sang trọng của quá khứ mà không bị phân tâm.”
Tuy nhiên, quy định này đã bị một số người phản đối. Cô Wendy Moore, một cư dân địa phương, cho biết cô sẽ tẩy chay tiệm cà phê Chart Room và kêu gọi những người khác cũng hành động như cô. "Bob Higginson nghĩ ông ta là gì? Liệu ông ta có cấm cả người khuyết tật vào tiệm không? Hay kỳ thị màu da, chủng tộc hoặc tôn giáo?” Moore viết trên mạng xã hội.
Đáp lại, ông Higginson nói sự việc đã bị "thổi phồng.” "Đơn giản tôi chỉ muốn tạo ra một không gian yên tĩnh, nơi mà những khách hàng trưởng thành có thể ngồi xuống, thư giãn và tận hưởng không khí yên ắng,” chủ cửa tiệm nói. “Ngoài kia vẫn còn rất nhiều nơi chào đón những người mang theo con nhỏ mà.” Ông Higginson cũng cho biết, ông nhận được "hàng trăm tin nhắn ủng hộ" kể từ khi xuất hiện "những cáo buộc vô căn cứ" trên mạng. Bên cạnh đó, tiệm cà phê được trang trí theo phong cách cổ điển với một bộ sưu tập đồ cổ phong phú, nên ông Higginson "khá lo lắng" nếu có trẻ con chạy nhảy quanh tiệm.

Lao xe xuống biển vì nghe thấy tiếng gọi của… người cá
SINGAPORE - Một người đàn ông ở Singapore đã được đưa vào bệnh viện tâm thần và bị buộc tội gây nguy hiểm cho người khác, vì đã lái xe lao xuống biển sau khi nghe thấy "tiếng gọi của người cá.” Anh Lim Pin Jing, 36 tuổi, bị buộc tội gây nguy hiểm cho người khác vì đã lái xe lao xuống biển, và làm 1 người bị thương nhẹ ở đầu gối.
Trong một vụ tai nạn kỳ lạ, anh Lim đã tông vào hàng rào bảo vệ để lái xe xuống nước, trong khi đang bị hai nhân viên bảo vệ truy đuổi bằng xe máy. Hiện vẫn chưa rõ tại sao khi đó Lim bị truy đuổi. Chiếc xe màu trắng của Lim chìm xuống nước trong khi anh ta vẫn mắc kẹt bên trong. Lim được thuyền trưởng David Roberts đang ở gần đó cứu. David nhanh chóng kéo lỏng đai an toàn qua khe hở nhỏ nhưng lại không thể kéo cửa mở. Sau cùng, những người ở gần đó đã dùng đá để phá cửa, đưa Lim ra ngoài.
Nhiều nhân chứng cho biết, khi được cứu lên, Lim liên tục nói về cái chết và có một "người cá" bảo anh lao xuống biển. Người này đã được đưa vào bệnh viện tâm thần và sẽ phải ra tòa vào ngày 8 tháng 9.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT