Người Việt Khắp Nơi

Bị cha bắn, con gái giả chết, mẹ bị sát hại

Thursday, 02/03/2017 - 10:13:16

Một trong những điều mà mọi người trong tòa được nghe là con gái ông Hiền đã bị bắn hai phát đạn. Thiếu nữ này đã giả chết trong lúc người cha bắn chết mẹ của cô.

CALGARY - Một người Canada gốc Việt đã nhận tội trong một án mạng xảy ra vào năm ngoái.
Theo các tin địa phương, một tòa án tại thành phố Calgary, miền tây Canada, đã nghe các cáo buộc về ông Lâm Tuấn Hiền, 44 tuổi, vào ngày thứ Tư, 1 tháng 3, 2017.


Lâm Tuấn Hiền bị đưa ra tòa. (Calgary Sun)

Một trong những điều mà mọi người trong tòa được nghe là con gái ông Hiền đã bị bắn hai phát đạn. Thiếu nữ này đã giả chết trong lúc người cha bắn chết mẹ của cô.

Trước tòa, ông Hiền đã nhận tội với cáo trạng được giảm xuống mức sát nhân cấp nghiêm trọng thứ hai. Cáo trạng này liên quan đến việc ông bắn chết bà Nguyễn Ngọc Huệ. Ông cũng nhận tội sử dụng một khẩu súng với ý định gây hại cho tính mạng của con gái Jammie Lâm, lúc đó được 15 tuổi.


Lâm Tuấn Hiền ngày bị bắt tháng 5, 2016. (Cảnh sát Cagary)



Công tố viên Shane Parker nói với Chánh Án David Gates rằng ông Hiền đã bắn vợ con trong lúc cãi nhau vào ngày 24 tháng 5, 2016 trong nhà của họ nằm trên đường Rundlehorn Drive N.E..

Ông Parker cho biết, “Bị cáo đã nổi giận khi nghe bà Nguyễn (Ngọc Huệ) nói rằng bà sẽ đi làm trở lại.”
Công tố viên đã đọc một văn bản được ký tên bởi ông Lâm Tuấn Hiền và luật sư Gavin Wolch.
Công tố viên nói, “Bị cáo đã gọi bà ấy là một con điếm và nói rằng gia đình bà Nguyễn muốn giết ông ta.”

Đến lúc đó hai vợ chồng và con gái của họ bắt đầu lớn tiếng với nhau, công tố viên tường thuật. Ông Parker nói, “Cô Jammie và bà Nguyễn đã mắng ông Hiền, và ông cảm thấy mình không được kính trọng.
“Bị cáo đã la hét khi thấy cửa phòng ngủ được đóng lại.

“Một phút sau, bị cáo trở lại trước cửa và nói, nếu mày không mở cửa thì tao sẽ bắn bể nát cánh cửa.
“Bị cáo đi lấy một khẩu súng ngắn. Ông ta trở lại trước cửa phòng ngủ và mở cửa phòng trong lúc cầm súng trong tay.”

Cô Jammie đã gọi số 911 cho cảnh sát và nói rằng cha của cô có súng.
Mọi người trong tòa được nghe ông Parker trình bày tiếp, “Trong lúc bị cáo bước vào phỏng ngủ, bà Nguyễn và cô Jammie đã chộp cổ và tay của ông ta. Bị cáo tin rằng Jammie đã bị ông đánh bằng súng.”
Tòa được biết lúc đó trong phòng ngủ cũng có hai đứa con nhỏ tuổi hơn của ông bà Hiền và Huệ.
Trong lúc cuộc đánh nhau tiếp tục, ông Parker nói tiếp, “Bà Nguyễn và Jammie đã bị bắn bởi bị cáo.”
Người vợ té xuống sàn nhà và nằm bên trên một mớ quần áo cần giặt.


Bà Nguyễn Ngọc Huệ cùng hai con gái. (Calgary Sun)


“Jammie đã giả chết,” công tố viên nói. “Thiếu nữ đã nghe bị cáo nói là bà Nguyễn chết là xứng đáng, và ông ta bắn bà thêm một phát.”

Sau khi nổ súng bắn hai người thân, ông Hiền nói với hai đứa con 11 tuổi và 3 tuổi rằng chúng hãy mặc áo lạnh.

Trong lúc chở hai con đến nhà một người chị (hoặc em), ông Hiền đưa cho con vài món kỷ vật, vì ông tin rằng minh sẽ bị ở tù trong một thời gian rất lâu.

Ông để hai con trong xe trong lúc vào nhà để nói chuyện với người chị. Sau đó ông lái xe một mình đến khu vực đông bắc của thành phố.

Ông Parker mô tả, “Bị cáo đã có ý định tự sát vì hối hận và suýt tự bắn vào mình. Tuy nhiên, ông đã bắn một phát súng lên trời từ cửa xe gần đường Whitehorn Dr. N.E.
“Khi ấy các cảnh sát viên mặc thường phục đã đi tìm ông ta và chứng kiến cảnh ông bắn phát súng ra ngoài cửa sổ.”

Ông Hiền bị bắt sau đó.
Cô Jammie bị bắn vào má và quai hàm nhưng sống sót.
Mẹ của cô bị bắn hai phát, một vào đầu và một vào ngực.
Với sự nhận tội của ông Hiền và theo sự thỏa thuận giữa công tố viên với luật sư, quan tòa đồng ý tuyên án tù chung thân cho ông Hiền với ít nhất 12 năm không được hưởng quyền cứu xét tai ngoại.
Luật sư Gavin Wolch nói rằng ông Hiền đã rất ân hận về tội lỗi mà ông đã gây ra. Luật sư nói, “Ông sống lại giây phút tội lỗi đó mỗi ngày. Ông hy vọng được đền tội và một ngày kia được trở lại làm một con người mà ông đã từng là.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT