Thể Thao

Benfica và Paris Saint Germain theo nhau vào tứ kết Champions League

Thursday, 10/03/2016 - 07:40:05

Buồn cho Chelsea nữa là cái tay hậu vệ đắc lực hiện nay của PSG là cậu David Luiz người Brazil kia thì chẳng ai khá chơn là hậu vệ cũ của Chelsea!


Trung vệ Eliseu áo đỏ của Benfica tranh banh với tiền đạo Artem Dzyuba của Zenit trong trận benfica thắng Zenit 2-1. (Getty Images)

 

Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic, áo trắng, của Paris Saint Germain làm bàn thắng thứ nhì trong trận PSG thắng Chelsea 2-1. (Getty Images)

 

Benfica và Paris Saint Germain theo nhau vào tứ kết Champions League

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Ba đội Real Madrid (Tây Ban Nha) sau khi thắng Roma (Ý) và Wolfsburg (Đức) thắng Gent (Bỉ) ở vòng 16 đã có chân vào tứ kết của UEFA Champions League thì hôm thứ Tư 9/3 đến phiên Benfica (Bồ) thắng Zenit Petersburg (Nga) và Paris Saint Germain (Pháp) thắng Chelsea (Anh) để rồi cũng sẽ vào tứ kết.

Trận giữa Benfica với Zenit

Benfica là đương kim vô địch của nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu “Primeira Liga” của Bồ Đào Nha trong khi Zenit Petersburg đứng hạng 5 trong nhóm bóng đá hàng đầu của Nga, cũng gọi là Premier League bên đó. Đây là trận, cũng như hai trận hôm qua, thuộc lượt 2 của vòng 16.

Lượt 1 đấu bên xứ Bồ và Benfica đã gác Zenit 1-0. Sân Petrovsky của đội Zenit ở thành phố Saint Petersburg (thời Sô- viết là Leningrad) thuộc loại nhỏ, chỉ có vỏn vẹn một vòng đai khán đài theo thang cấp, chứa được trên 20,000 người một chút. Có cái hay là huấn luyện viên đội Benfica, Rui Vitoria là người Bồ, trong khi đồng nghiệp của ông ta bên đội Zenit, Andre Villas Boas, thì lại là dân Tây Ban Nha. (Chứng tỏ làm huấn luyện viên bóng đá chẳng phải chuyện dễ, bởi bằng không thì cả cái nước Nga với trên 144 triệu dân chả lẽ không tìm ra lấy được một người?)

Xem trận đấu thì hạng 5 hay chẳng hạng 5, đội Zenit không thuộc loại “xoàng”; bởi nếu nó “xoàng” thì lượt 1 đấu ngay bên sân nhà của Benfica nó đã chẳng “chỉ thua” có mỗi một bàn trắng! Bởi thế mà suốt trận hôm nay, Benfica cũng lao đao vất vả với nó chứ không phải như đi dạo mát trên sân.

Có là vô địch trong nước đi nữa thì Benfica cũng chỉ có banh trong chân khoảng trên 50% thời gian một chút, trong khi con số đó với Zenit là dưới 50% một chút. Thậm chí gần suốt hiệp 1 đội Zenit có phần áp đảo đối phương, thế nhưng hàng phòng ngự của Benfica không những vững vàng mà cậu thủ môn trẻ tuổi người Brazil là Ederson của Benfica, sinh năm 1993, thì quả là cừ khôi.

Tuy vậy, phút thứ 69 của hiệp 2, banh trong cấm địa của Benfica, cầu thủ đôi bên nhốn náo, tiền đạo Hulk người Brazil của Zenit nhào lên đánh đầu lọt lên nóc bên trong của lưới. Cả bốn phía khán đài reo vang!

Nhưng rốt cuộc thì, nói gì thì gì, Benfica cũng đã đấu với đúng cái “mác” của một đội vô địch trong nước mình, tuy làm bàn thắng muộn màng, đủ chứng tỏ là khung thành Zenit không phải chỗ cho Benfica dễ đột nhập!

Phút thứ 84, banh trong cấm địa của Zenit. Cầu thủ Jonas sút chớp nhoáng, thủ môn Godygin của Zenit nhào lên đỡ, banh văng trúng sà ngang nhưng do góc cạnh va chạm của nó mà văng trở xuống, vừa kịp Gaetan nhào thẳng tới, đánh đầu lọt lưới!

Hết 90 phút, trọng tài cho thêm 5 phút phụ trội. Vậy thì ngay đúng phút thứ 95, banh lại trong vùng cấm địa của Zenit. Cậu Talisca, người vừa được cho ra sân thay thế một đồng đội chừng hơn mươi phút trước đó bèn cong chân sút thẳng cánh vào lưới. Và thế là Zenit thua 2 bàn trắng, với tỷ số gộp cho Benfica với Zenit ở cả hai lượt là 3-1.

Trận giữa Chelsea với Paris Saint Germain

Trận này diễn ra ở sân Stamford Bridge tại London hai tiếng rưỡi đồng hồ sau trận trước. Có lẽ hệ thống truyền hình đã bàn bạc thế nào đấy với hệ thống tiếp vận truyền thanh và truyền hình để thiên hạ còn được theo rõi “live” chứ không cái kiểu hai trận đấu cùng giờ, chả biết chọn trận nào mà xem thì đã đành, mà rồi trong khi xem thì người ta cũng cập nhật hóa luôn kết quả của trận song song bên kia cho nên sau đấy xem lại thì mất hết cả hứng thú!

Lượt 1 đấu ở sân Parc Des Princes tại Paris thì Chelsea đã thua PSG 1-2. Đấu lượt 2 này thì cũng chả mấy ai tin tưởng là Chelsea có thể lật được thế cờ, tuy thời gian gần đây sau khi cựu huấn luyện viên Mourinho đi rồi thì hình như cũng đem theo cái “vía khá nặng” của ông ta, và Chelsea như đã hồi sinh sau cả chục trận thắng liên tục trong nước dưới sự dìu dắt của ông huấn luyện viên tạm thời, người Hòa Lan, là Guus Hiddink!

Sân Stamford Bridge thì to lớn hùng vĩ lắm! Chứa đến cả trên 82,000 người, và hôm đấu thì đông nghẹt, với ba lá cờ Chelsea loại rộng bản cứ thế được các ủng hộ viên phe nhà quơ qua quơ lại.

Nhưng rõ ràng là Chelsea đấu không lại Paris Saint Germain, vì đàng nào thì PSG cũng là đương kim vô địch bên Pháp và cũng hiện đứng đầu bảng bên Pháp trong khi Chelsea tuy cũng là đương kim vô địch của Premier League từ mùa bóng năm trước đấy, thế nhưng qua năm nay thì lận đận cho nên hiện đang đứng hạng thứ 10.

Cả hai ông huấn luyện viên đều đứng nơi bìa sân. Ông Guus Hiddink trông khổ người to con, chắc nịch, đầu húi ngắn, tóc bạc, đeo cặp kính trắng trên gương vuông vức, luôn luôn nghiêm nghị. Ông Laurent Blanc thì vóc dáng nhỏ nhắn, thanh mảnh hơn, tóc muối tiêu khá rậm, mắt cũng đeo cặp kính trắng nhưng mồm thì vẫn không rời khỏi cái kẹo-que bên Mỹ gọi là “Lollipop” còn bên Pháp có khi người ta cũng gọi là “Lollipop” mà thường khi thì vẫn gọi “Sucette” từ động từ “sucer” là “mút” mà ra!

Cần đề cập đến những tiểu tiết như vậy cho đỡ cảm thấy nản chí nếu như mình là một “fan” của Chelsea mà cứ thấy “đội ta” bị đám bên Pháp chúng nó qua chúng nó áp đảo đến điều!

Phe PSG có banh trong chân khoảng 60% suốt thời gian giao đấu trong khi Chelsea chỉ giữ được có khoảng 40%, mà rồi cũng không chuyền cho nhau thiện nghệ như đối phương.

Chelsea có khuynh hướng tấn công trực tuyến trong khi phe PSG thì đặc biệt lợi hại ở những quả banh chuyền xa và lối tấn công từ hai bên cánh phải hoặc cánh trái của cấm địa. Banh đến vùng cấm địa Chelsea thì từ giữa sân hoặc từ hai bên cánh sân là hết sức nguy hiểm, trong khi banh đến cấm địa PSG thì lại thường bị chận lại đấy.

Buồn cho Chelsea nữa là cái tay hậu vệ đắc lực hiện nay của PSG là cậu David Luiz người Brazil kia thì chẳng ai khá chơn là hậu vệ cũ của Chelsea!

PSG làm bàn trước vào phút sớm sủa là phút thứ 15, khi Abrahimovic từ cánh phải cấm địa chuyền banh ngang trước khung thành, Rabiot nhào tới và làm bàn.

Ai nấy đều thấy cơ ngơi như vậy là kể như Chelsea rồi đời, thế nhưng Chelsea hôm nay đấu không dở, chỉ có là “không lại” địch thủ mà thôi! Và vào phút thứ 26 thì Diego Costa của Chelsea lừa banh qua lừa banh lại giữa đám phòng vệ PSG và sút lọt lưới. Cả bốn phía khán đài đều reo hò ầm ĩ. Cứ cái đà này mà làm thêm một bàn nữa thì với tỷ số thua bên Paris 1-2 rồi với tỷ số thắng ở London 2-1 thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.

Phiền cái là qua hiệp 2, phút thứ 66 thì banh lại trong cấm địa Chelsea. Nhận được banh chuyền của đồng đội từ cánh trái, Ibrahimovic sẵn đấy trước khung thành bèn nhào tới sút lọt lưới. Trong trận cũng khá nhiều phen cầu thủ đôi bên ngã lui ngã tới thế nhưng sau 90 phút thì anh trọng tài Felix Brych người Đức chỉ cho thêm có 2 phút.

Tóm lại thì Chelsea thua Paris Saint Germain 1-2 bên Paris, rồi qua đến hôm nay ở London thì cũng lại thua 1-2, với tỷ số gộp là 2-4. Paris Saint Germain sẽ vào chung kết Champions League và Chelsea sẽ chỉ được xem thiên hạ người ta đấu tiếp!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT