Người Việt Khắp Nơi

Bé gái Việt an toàn trong xe bị ăn cắp

Friday, 10/03/2017 - 08:32:30

Cảnh sát cho biết Christina Nguyễn đã ngồi trong xe với máy còn mở. Xe đậu trước nhà, trong lúc mẹ của em đang vào trong nhà để bé em gái của Christina ra xe. Khi người mẹ trở ra, cô không thấy chiếc Toyota Camry đâu nữa, và Christina Nguyễn đã biến mất cùng chiếc xe.


Christina Nguyễn


TORONTO – Vào sáng thứ Sáu, cảnh sát tại thành phố Toronto, miền đông Gia Nã Đại đã báo tin khẩn cấp Amber Alert về trường hợp bé gái Christina Nguyễn, 4 tuổi, đã bị bắt cóc trong chiếc xe bị ăn cắp. Vài giờ sau, em được tìm thấy an toàn.

Cảnh sát cho biết Christina Nguyễn đã ngồi trong xe với máy còn mở. Xe đậu trước nhà, trong lúc mẹ của em đang vào trong nhà để bé em gái của Christina ra xe. Khi người mẹ trở ra, cô không thấy chiếc Toyota Camry đâu nữa, và Christina Nguyễn đã biến mất cùng chiếc xe.

Vụ ăn cắp xảy ra vào khoảng sau 6 giờ sáng ở trước nhà gần góc đường Jane Street và Lawrence Avenue.
Đến khoảng gần 9 giờ 30 sáng, đúng lúc cảnh sát chuẩn bị một cuộc họp báo để nhờ công chúng tìm kiếm Christina, có người báo tin thấy em bé ở trong một chiếc xe mà không có người lớn ở chung quanh.
Khi đến nơi để kiểm tra, cảnh sát thấy em Christina Nguyễn ngồi trong xe, và chiếc xe vẫn còn mở máy, nằm trong một bãi đậu xe gần góc đường Rosemount Avenue và Weston Road. Địa điểm này nàm gần nhà của Christina, không tới hai cây số.

Cảnh sát viên Ranbir Dhillon kể lại với báo chí sau khi Christina được tìm thấy, “Có người đi bộ ngang qua và thấy chiếc xe. Xe còn nổ máy. Bé gái ngồi ở bên trong. Khi các cảnh sát viên của chúng tôi đến nơi, bé gái xem có vẻ OK.”

Đến khoảng 10 giờ sáng thì cảnh sát đã giao Christina Nguyễn cho cha mẹ của em.
Cho đến chiều cùng ngày, cảnh sát chưa biết nghi can lái chiếc xe này là ai, có quen biết gì với gia đình hay không.

Cũng nhân dịp này, nhà chức trách khuyên các cha mẹ đừng bao giờ để trẻ em ở trong xe một mình, đừng bao giờ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT