Hoa Kỳ

Bé gái 1 tuổi bị giết chết trong vụ nổ súng liên quan tới băng đảng ở Compton

Thursday, 11/02/2016 - 08:35:47

Nhân chứng này liền gọi 911 trước khi bước ra bên ngoài. Người phụ nữ nói rằng vào thời điểm đó, cô nhìn thấy cha của em bé. Ông bật khóc, ôm con chạy ra từ garage. Nhân chứng nghe ông vừa khóc vừa nói: “Có ai đó đưa giùm con tôi đến bệnh viện”.

Bé Autumn Johnson.

COMPTON - Hôm thứ Tư, nhà chức trách truy lùng hai người đàn ông dính líu vào vụ nổ súng giết chết một em bé ở Compton, theo Sở Cảnh Sát Los Angeles County cho biết.Bé gái mới lên một tuổi đang ở trong giường cũi thì bị một viên đạn bắn trúng vào đầu, lúc khoảng 7 giờ tối, theo các điều tra viên của sở cảnh sát cho biết. Một nhân chứng nói rằng cô nghe nhiều tiếng súng nổ, sau đó người phụ nữ la to, “Họ bắn con tôi. Họ bắn con tôi”.

Nhân chứng này liền gọi 911 trước khi bước ra bên ngoài. Người phụ nữ nói rằng vào thời điểm đó, cô nhìn thấy cha của em bé. Ông bật khóc, ôm con chạy ra từ garage. Nhân chứng nghe ông vừa khóc vừa nói: “Có ai đó đưa giùm con tôi đến bệnh viện”.

Các cảnh sát viên đáp ứng liền tới garage, nằm trong khu phố 300 trên đường North Holly Avenue, và tìm thấy em bé. Vì các nhân viên y tế chưa đến, họ quyết định chính họ đưa ngay em bé tới một bệnh viện địa phương cách mấy phút sau đó. Các bác sĩ điều trị cho bé gái, nhưng bé gục ngã vì những vết thương quá nặng, và đã chết sau đó không lâu. Nạn nhân được xác định danh tánh là Autumn Johnson.Mẹ của bé gái, đang mang thai, nói vào hôm thứ Tư, không có lời giải thích nào về chuyện gì xảy ra cho con gái của bà. Blanche Wandick nói: “Em bé vô tội của tôi đã bị bắn không vì mục đích nào cả. Bé đang chơi trong giường cũi, và bỗng dưng súng nổ. Tôi nhớ con tôi, tôi yêu con tôi, nhưng bé mất rồi. Tôi xin cám ơn bất cứ người nào giúp đỡ và cố gắng để tìm cho ra người nào đã làm chuyện đó”.

Vụ nổ súng này dường như có liên quan tới băng đảng. Gia đình bé gái đang sống trong garage, nơi có mấy phát súng nổ. Trung úy John Corrina của sở cảnh sát nói: “Có vẻ như là họ nhắm mục tiêu vào một người. Họ không bắn vào căn nhà, họ bắn vào garage. Vì vậy, rõ ràng là họ nhắm mục tiêu vào bất cứ ai đang sống trong garage”. Người cha được cho là mục tiêu.

Khi bé gái bị bắn, vết thương do đạn bắn chỉ ở phía trên mắt bé, theo Cornell Patton, ông chú của bé gái, cho biết

Các nhân chứng đã cung cấp cho các điều tra viên những mô tả mơ hồ về các nghi can, chỉ mô tả là hai người đàn ông da đen, lái một chiếc xe hơi bốn cửa màu sẫm.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT