Đạo và Đời

Bẩy ơn Chúa Thánh Thần

Wednesday, 18/05/2016 - 09:45:16

Mặc dầu bẩy ơn này là những ơn của Thần Khí ban xuống trên Đấng Thiên Sai, nhưng cũng được thánh Augustinô và thánh Grêgôriô Cả áp dụng vào những ơn huệ mà Chúa Thánh Thần ban cho các tín hữu.

Lm Trần Văn Kiểm

Trong ngày lễ Chúa Thánh Thần, trước bài đọc Phúc Âm trong thánh lễ, chúng ta được nghe ca tiếp liên là những lời cầu nguyện rất đẹp của Giáo Hội cầu khẩn với Chúa Thánh Thần, xin Ngài nâng đỡ. Trong bài ca tiếp liên có những lời cầu xin sau đây: Xin Chúa Thánh Thần ngự đến, tỏa ánh sáng quang minh muôn đời của Ngài, vì Ngài là Cha của những kẻ cơ bần, là Đấng ban ân huệ, Đấng an ủi, Đấng soi sáng, là khách trọ hiền lương, Đấng ủy lạo dịu dàng, là sự nghỉ ngơi trong lúc lầm than, là niềm an ủi trong lúc đau buồn. Chúa Thánh Thần là ánh sáng chứa chan hồng phúc, chiếu soi tâm hồn của các tín hữu. Nếu không có Chúa phù trợ, thì chẳng có chi là thánh thiện thanh khiết, chẳng có chi là vô tội. Xin Ngài rửa sạch mọi nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan, chữa lành nơi thương tích, uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng, sửa lại những sai trái. Xin Ngài ban cho các tín hữu được ơn bẩy nguồn. Xin ân thưởng cuộc đời nhân đức và ban hạnh phúc muôn đời trong giờ lâm tử.

Đó là lời cầu khẩn của Giáo Hội và Giáo Hội được kết thành bởi từng người Kitô hữu, cho nên đó cũng là lời cầu nguyện của mỗi người chúng ta. Cho tới giờ chết, chúng ta vẫn kêu xin với Chúa Thánh Thần bằng những lời nguyện này. Nhưng để được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta phải lãnh nhận bẩy ơn của Ngài qua Bí Tích Thêm Sức. Bẩy ơn của Chúa Thánh Thần là những ơn nào? Thưa là những ơn này: Ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn biết lo liệu, ơn sức mạnh, ơn thông minh, ơn đạo đức, ơn biết kính sợ Thiên Chúa. Tại sao lại bẩy ơn? Danh sách bẩy ơn này được rút ra từ một bản văn của Cựu Ước, bản văn của sách tiên tri Isaia 11, 1-3 khi nói về Đấng Thiên Sai, tức là ám chỉ về Chúa Kitô, đến từ dòng dõi vua Đavít. Bản văn này viết như sau: “Một chồi sẽ xuất hiện từ gốc tổ Giessê, từ cội rễ ấy sẽ mọc lên một mầm non. Thần khí Giavê sẽ ngự trên vị này: thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Giavê. Lòng kính sợ Giavê làm cho Người hứng thú.” Trong Kinh Thánh, con số bẩy tượng trưng cho sự hoàn hảo. Mặc dầu bẩy ơn này là những ơn của Thần Khí ban xuống trên Đấng Thiên Sai, nhưng cũng được thánh Augustinô và thánh Grêgôriô Cả áp dụng vào những ơn huệ mà Chúa Thánh Thần ban cho các tín hữu.

Có một câu chuyện tưởng tượng rất đáng yêu như thế này: Một hôm, đang lúc đùa vui với các thiên thần, Thiên Chúa đã cho họ một câu đố vui có thưởng. Ngài nói: "Ta muốn trò chơi cút bắt với loài người, các con nghĩ xem đâu là nơi ẩn trốn tốt nhất để con người khó tìm ra Ta?" Các thiên thần tranh nhau trả lời. Vị thì nói Chúa hãy ẩn trốn ở dưới đáy biển khơi. Vị khác lại nói Chúa hãy ẩn mình trên những đỉnh núi cao, chẳng ai leo tới được! Vị thì nói Chúa hãy ẩn mình trong rừng rậm hoang vu không ai đặt chân tới. Thế nhưng Chúa chỉ cười và cuối cùng, Ngài nói: "Sai bét hết. Chỗ ẩn nấp tốt nhất Ta có thể chọn để loài người khó phát hiện được Ta, đó là ngay trong chính tâm hồn của họ!" Câu chuyện này muốn nói rằng tâm hồn của chúng ta là đền thờ của Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Lm Trần Văn Kiểm

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT