Ngày thứ Bảy, Sở Cảnh Sát New York đã bắt giữ một thanh niên 24 tuổi, có liên quan đến vụ sát hại trùm gia đình mafia Gambino là ông Francesco Cali, 53 tuổi, có biệt danh là “Frankie Boy.”
Anthony Comello
STATEN ISLAND – Cảnh sát tin rằng cái chết của ông trùm không phải là một vụ thanh toán giữa các băng đảng, mà có lẽ vì tư thù cá nhân giữa hung thủ và nạn nhân.
Ngày thứ Bảy, Sở Cảnh Sát New York đã bắt giữ một thanh niên 24 tuổi, có liên quan đến vụ sát hại trùm gia đình mafia Gambino là ông Francesco Cali, 53 tuổi, có biệt danh là “Frankie Boy.”
Hiện người này vẫn chưa bị truy tố. Nghi can Anthony Comello trốn tại tiểu bang New Jersey và bị bắt bởi cảnh sát và đặc vụ chống tội phạm có tổ chức của FBI. Comello bị truy nã sau khi các bằng chứng hiện trường cho thấy anh ta có liên quan đến vụ bắn chết ông Cali với cả chục phát đạn.
Theo nhiều nguồn tin của cảnh sát, nghi can đưa ra nhiều lời khai mâu thuẫn nhau, nhưng các nhà điều tra cho rằng Comello đã có ý định muốn cặp bồ với một phụ nữ trong gia đình của ông Cali. Ông cho rằng Comello là kẻ không xứng đáng vì thường gây rắc rồi, và rồi ông Cali đã ngăn cản mối quan hệ tình cảm này.
Các điều tra viên tìm thấy một dấu tay trên chiếc SUV của Cali, và từ đó cảnh sát tìm ra nghi can bằng cách dò theo tín hiệu điện thoại của anh ta. Chiếc xe tải nhỏ mà các nhân chứng nhìn thấy tại hiện trường đã được nghi can sử dụng khi cảnh sát tìm thấy anh ta ở thị xã Brick, New Jersey.
Cảnh sát cho biết Comello đã bắn chết ông Cali vào tối thứ Năm, ở trước nhà của ông ở khu Todt Hill. Trước đó, Comello cố tình lái xe tông vào chiếc xe Cadillac SUV của Cali đang đậu ở phía trước, khiến bảng số xe bung ra. Khi Cali bước ra khỏi nhà, camera an ninh cho thấy hai người đàn ông đã nói chuyện và sau đó bắt tay. Cali rõ ràng là đã cảm thấy rằng không có gì nguy hiểm, và đã quay lưng lại Comello để tháo bỏ tấm bảng số vào thùng xe SUV. Lúc này, Comello rút ra khẩu súng ngắn 9mm và bắn thẳng vào Cali. Vợ và các con của Cali đang có mặt ở nhà vào thời điểm đó.
Đây là lần đầu tiên một ông trùm mafia nổi tiếng bị sát hại tại thành phố New York trong hơn 30 năm qua. Thủ lãnh mafia cuối cùng bị bắn chết tại thành phố này là Gambino don Paul Castellano, bị ám sát bên ngoài một nhà hàng ở Manhattan vào năm 1985, theo lệnh của John Gotti, người sau đó đã chiếm quyền lãnh đạo băng đảng.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Người chuyển giới không xấu, nhưng trong thời đại rực rỡ Biden thì đã quá biến-thái-và-bịnh-hoạn
2 năm trước đã có cảnh báo cha mẹ Mỹ về vụ trường học có furry groups. Có người tưởng kể chuyện phim. Năm nay nhiều trường bị bể chuyện ...
Xe bốc cháy trên freeway I-94 ở Minnesota, nạn nhân được người dân đi đường dũng cảm kéo khỏi đám cháy
Nhờ sự dũng cảm như những anh hùng của người dân đang lái xe trên freeway cứu giúp mà giữ được mạng của nạn nhân xe cháy
Điểm tin Hoa Kỳ xoay quanh ứng viên Tổng Thống Hoa Kỳ 2024
Cựu luật sư của ông Trump là ông Michael Cohen đã ngủ với bà tài tử phim heo, Stormy Daniels và quay qua gạt ông Trump để lấy tiền trám ...