Hoa Kỳ

Bão mùa đông đầu tiên đổ xuống vùng trung tây

Sunday, 20/11/2016 - 12:15:05

Cảnh sát tiểu bang Minnesota đã nhận tin báo về hàng trăm vụ tai nạn xe, hàng chục vụ thương tích, và ít nhất 3 ca tử vong, khi bão tuyết quét qua vùng trung tây.


NEW YORK – Một cơn bão mùa đông dữ dội đã di chuyển về phía đông, tràn qua vùng Ngũ đại hồ vào hôm thứ Bảy, đưa các cơn gió mạnh và các đợt tuyết dày đến tận New York. Các lệnh cảnh báo bão và mưa tuyết đã xuất hiện từ vùng phía bắc Michigan đến New York và Vermont, khi cơn bão lớn đầu tiên của mùa đông quét qua Hoa Kỳ. Tuyết đã rơi nhiều tại một số khu vực vùng trung tây, và thời tiết lạnh giá đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng.
Các nhà dự báo thời tiết tin rằng các trận tuyết lớn sẽ tiếp tục đổ xuống vùng phía đông Ngũ đại hồ và vùng Adirondacks tại New York suốt cuối tuần cho đến đêm thứ Hai. Tại miền bắc Minnesota, khoảng 10 đến 18 inch tuyết đã rơi xuống trên khắp vùng, và một số nơi tuyết phủ dày đến 2 feet. Hơn 20,000 ngôi nhà và cơ sở thương mại bị mất điện tại Minnesota vào tối thứ Sáu do bão tố. Một số nơi ở Minnesota và Michigan có gió giật lên đến 70 dặm một giờ.
Cảnh sát tiểu bang Minnesota đã nhận tin báo về hàng trăm vụ tai nạn xe, hàng chục vụ thương tích, và ít nhất 3 ca tử vong, khi bão tuyết quét qua vùng trung tây. Tuy nhiên, nhà chức trách tin rằng, cơn bão đã qua khỏi giai đoạn đỉnh điểm và bắt đầu giảm sức mạnh. Một số khu vực trong thành phố New York được dự báo sẽ có tuyết dày từ 10 đến 20 inch.

Dùng ma túy tại quán bar, 1 người chết
NEWPORT BEACH – Nhà chức trách hôm thứ Bảy đã công bố danh tính người đàn ông 25 tuổi thiệt mạng vì dùng ma túy quá liều ở quán bar American Junkie, thuộc thành phố Newport Beach. Anh Ahmed Said, cư dân Santa Ana, qua đời lúc 7:20 sáng thứ Sáu sau khi được đưa vào bệnh viện Huntington Beach cấp cứu. Trước đó, lúc 1 giờ sáng, các nhân viên đáp ứng khẩn cấp được gọi đến quán bar American Junkie và phát hiện 4 người đàn ông đã bất tỉnh. Said và 3 người còn lại được đưa vào bệnh viện với các dấu hiệu của việc dùng ma túy quá liều.
Vào tối thứ Sáu, cảnh sát đã bắt giữ nhân viên quán bar là Sean McLaughlin, 42 tuổi, tại nhà ông ta ở Aliso Viejo. McLaughlin bị bắt vì bị nghi phạm tội ngộ sát. Cảnh sát cho biết, McLaughlin đã bán cho 4 người đàn ông nêu trên một loại ma túy, nhưng chưa rõ 4 nạn nhân đã dùng loại ma túy này hay một loại chất gây nghiện nào khác. Cảnh sát đã khám xét quán bar và nhà của McLaughlin vào hôm thứ Sáu.

Khai mạc hội chợ mùa đông tại Laguna Beach
Vào hôm thứ Bảy, hội chợ mùa đông thường niên Winter Fantasy lần thứ 26 đã khai mạc tại trung tâm Sawdust Art & Craft Festival, với các nghi thức như thắp sáng cây thông Giáng Sinh và cắt băng khai mạc hội chợ, thực hiện bởi thị trưởng Laguna Beach, ông Steve Dicterow. Học sinh trong dàn đồng ca của trường tiểu học Top of the World đã trình diễn các bài hát Giáng Sinh, trong khi các gian hàng trang trí đẹp nhất lần lượt được trao tặng giải thưởng.
Khoảng 175 nghệ nhân và những người làm hàng thủ công đã mở các gian hàng bán các tác phẩm nghệ thuật, nữ trang, và những món đồ trang trí dành cho ngày lễ. Một số gian hàng tại đây thuộc về những nghệ nhân đến từ châu Âu. Các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày và bán tại đây bao trồm tranh vẽ, ảnh nghệ thuật, đồ gốm, quần áo, nữ trang, tác phẩm điêu khắc… Vào năm ngoái, khoảng 30,000 người đã ghé qua hội chợ để tìm mua những món đồ đẹp mắt làm quà tặng ngày lễ.
Hội chợ mở cửa vào những ngày cuối tuần, từ nay đến hết ngày 18 tháng 12, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ tối. Giá vé vào cửa là $8 Mỹ kim cho người lớn, $6 Mỹ kim cho người trên 65 tuổi, $4 Mỹ kim cho trẻ em 6 đến 12 tuổi. Trẻ em từ 5 tuổi trở xuống vào cửa miễn phí. Vé cho nguyên mùa hội chợ là $10 Mỹ kim.

Người lướt sóng thiệt mạng vì tông vào cột cầu cảng
HUNTINGTON BEACH – Một người lướt sóng đến từ Florida đã thiệt mạng khi đang chơi lướt sóng tại Huntington Beach. Ông Dana Brown, 60 tuổi, đang lướt sóng gần cầu cảng Huntington Beach vào ngày 6 tháng 11, thì ông bất ngờ tông mạnh vào 1 trong các cột chống. Ông qua đời 4 ngày sau đó. Ông Brown sống trong một chiếc xe van cùng với người cha là ông George.
Ông Brown là một người rất sùng đạo và ông chăm sóc người cha già bệnh tật của mình rất cẩn thận. Vào tháng 3 năm nay, ông George qua đời. Sáu tháng sau đó, ông Brown bắt đầu thực hiện hành trình mơ ước đến Huntington Beach. Tuy nhiên, ông chưa được tận hưởng thú vui lướt sóng bao lâu thì gặp nạn.

Hàng triệu người sẽ đi qua phi trường LAX vào mùa lễ
LOS ANGELES – Theo dự kiến, những người du lịch trong mùa lễ Thanksgiving di chuyển qua phi trường LAX sẽ đạt con số kỷ lục trong năm nay, khi kỳ nghỉ lễ bắt đầu được tính từ thứ Sáu vừa qua. Khoảng 2.3 triệu người được cho sẽ sử dụng phi trường LAX từ nay đến hết ngày 28 tháng 11, biến phi trường LAX thành phi trường bận rộn thứ 3 Hoa Kỳ, trong kỳ nghỉ lễ tháng 11. Lượng du khách được cho là sẽ bắt đầu tăng nhanh vào thứ Hai. Rất nhiều người đã vội vã đặt vé cho các chuyến bay sớm vào thứ Bảy và Chủ Nhật, để tránh cảnh chờ đợi, chen chúc ở phi trường.

Rớt máy bay cứu thương, 4 người thiệt mạng
NEVADA – Một máy bay cứu thương đã bị rơi tại miền bắc tiểu bang Nevada vào chiều thứ Sáu, khiến cả 4 người trên máy bay thiệt mạng. Được biết, máy bay cứu thương American Medflight, gồm 3 nhân viên và 1 bệnh nhân, đang trên đường đưa bệnh nhân đau tim tới một bệnh viện ở Utah thì bị rơi tại thành phố Elko, Nevada. Máy bay rơi trong bãi đậu xe của một hãng khai thác mỏ, gần một sòng bài và một số cơ sở thương mại.
Khoảng 1 phút sau khi cất cánh, chiếc máy bay Piper PA 31 đã quẹo rất gắt và rơi xuống bãi đậu xe của hãng Barrick Gold, sau đó phát nổ và bốc cháy dữ dội. Không có người nào trên mặt đất bị thương vong. Các nạn nhân được xác định là phi công Yuji Irie, nhân viên y tế Jake Sheppard, nhân viên cứu hỏa Tiffany Urresti, và bệnh nhân Edward Clohesey. Cơ quan hàng không liên bang và Cơ quan an toàn giao thông quốc gia đang điều tra sự việc.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT