Thế Giới

Bắc Hàn thả Otto Warmbier trong tình trạng hôn mê, đón cựu cầu thủ Dennis Rodman

Tuesday, 13/06/2017 - 08:11:20

Gia đình Warmbier đã được thông báo rằng anh đã mắc một trường hợp bệnh ngộ độc ngay sau cuộc xét xử, chỉ kéo dài một giờ, và đã được cho uống một viên thuốc ngủ, từ đó anh không bao giờ tỉnh dậy.

 


Vì một lý do nào đó, lãnh tụ Kim Chánh Vân rất thích cựu cầu thủ bóng rổ Dennis Rodman nổi tiếng “quậy” của Hoa Kỳ.


Otto Warmbier, 22 tuổi, đã bị Bắc Hàn bắt giữ trong một năm rưỡi.

Anh bị hôn mê trong hơn một năm, theo gia đình anh cho biết, nói rằng anh đã bị bệnh ngay sau lần cuối cùng anh bị đưa ra trước công chúng, trong phiên tòa xét xử anh ở Bình Nhưỡng vào tháng Ba, 2016.
Ông Fred Warmbier nói với báo Washington Post ngày thứ Ba, “Con trai chúng tôi đang trở về nhà. Vào thời điểm này, chúng tôi đang coi điều này giống như thể anh ấy gặp phải tai nạn. Tối nay chúng tôi có thể gặp được con trai Otto của chúng tôi.”

Gia đình Warmbier đã được thông báo rằng anh đã mắc một trường hợp bệnh ngộ độc ngay sau cuộc xét xử, chỉ kéo dài một giờ, và đã được cho uống một viên thuốc ngủ, từ đó anh không bao giờ tỉnh dậy.

Ngoại Trưởng Rex Tillerson nói rằng anh Warmbier đang trên đường trở về nhà ở Cincinnati. Nhưng ông không thảo luận với báo chí về tình trạng sức khỏe của anh.

Sinh viên đại học University of Virgina này đã bị bắt giữ, khi đang “thực hiện những hoạt động thù địch chống lại Bắc Hàn,” truyền thông cộng sản Bắc Hàn cho biết như vậy vào ngày 22 tháng Giêng, 2016.

Họ tố cáo anh đến nước này giả dạng làm một du khách, và âm mưu phá hủy sự thống nhất của Bắc Hàn, với “sự đồng lõa ngấm ngầm của chính phủ Hoa Kỳ và dưới sự thao túng của họ.”


Cựu cầu thủ Dennis Rodman (bên trái). Anh Otto Wambier đã khóc bị tuyên án 15 năm tù khổ sai vào năm ngoái. Sau đó anh bị cho uống thuốc ngủ và bị hôn mê từ đó đến nay. (EPA)

“Anh ta hiện giờ đang bị điều tra,” bản tin cho biết lúc bấy giờ, và nói thêm rằng anh bị bắt vào ngày 2 tháng Giêng.

Trong tháng Ba, Otto bị tuyên án 15 năm, vì đã hạ một tấm hình của Kim Chánh Nhật, cha của Kim Chánh Vân, người đang cầm quyền, khi anh đang ở Bắc Hàn với một nhóm du khách.

Young Pioneer Tours, một công ty du lịch ở Trung Quốc, điều hành các chuyến đi đến Bắc Hàn, vào thời điểm đó cho biết rằng một khách hàng của họ, tên là “Otto,” đã bị bắt giữ ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Anh đang ở trên chuyến du lịch vào đêm giao thừa ở Bắc Hàn, trên đường đi Hồng Kông, nơi anh sắp làm một chuyến du học ở ngoại quốc trong tháng Giêng.

Nhưng vào đêm cuối cùng của anh ở Bình Nhưỡng, tức đêm giao thừa, anh Warmbier dường như đi đến một tầng chỉ dành cho các nhân viên khách sạn, và tìm cách hạ một tấm biển hiệu tuyên truyền lớn ca ngợi chế độ.

Việc anh được phóng thích xảy ra đúng lúc cựu cầu thủ bóng rổ Dennis Rodman, một người tự xưng là bạn của Kim Chánh Vân, đến Bình Nhưỡng trong chuyến viếng thăm lần thứ năm tại nước này.

Chuyến thăm của Rodman, được tài trợ bởi một công ty bán cần sa trên mạng, là giai đoạn mới nhất của chuyến đi mà lực sĩ kỳ lạ này gọi là “ngoại giao bóng rổ.”

Khi được các phóng viên ở Bắc Kinh hỏi, trong cuộc giao tiếp với Bình Nhưỡng, rằng tại sao anh lại đến đó, Rodman trả lời, “Để xem liệu tôi có thể giúp được gì hay không.”
Không rõ việc Warmbier được thả ra có liên quan gì tới sự xuất hiện của Rodman hay không. Bộ Ngoại Giao Mỹ phủ nhận sự xuất hiện của Rodman là có liên quan đến việc Warmbier được phóng thích.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT