Thể Thao

Ba trận thân hữu tại Âu Châu: Iran thắng Chile 2-0, Colombia thắng Bahrain 6-0, Brazil thắng Pháp 3-1

Friday, 27/03/2015 - 04:12:57

Người theo dõi trận đấu sẽ chẳng mấy ai ngạc nhiên khi thấy toàn những gương mặt quen, cho dù không phải ngày nào cũng có trận giữa Pháp với Brazil. Lý do giản dị là toàn những gương mặt quen thuộc tản mác ở khắp các đội Âu Châu.



Oscar (áo vàng) với bàn thắng thứ nhất cho Brazil. (Getty Images)

Ba trận thân hữu tại Âu Châu: Iran thắng Chile 2-0, Colombia thắng Bahrain 6-0, Brazil thắng Pháp 3-1

Bài THANH NGUYỄN

 

Có 3 trận thân hữu tại Âu Châu trong ngày thứ Năm 26/3. Trận bên Áo giữa Iran với Chile thì kết quả khá ngược ngạo với tỷ số 2-0, vì theo FIFA thì Chile đứng hàng thứ 15 trên thế giới trong khi Iran đứng hạng 42. Trận ở Riffa –thành phố lớn thứ nhì của vương quốc dầu mỏ Bahrain- thì kết quả giữa Colombia với Bahrain (6-0) không có gì ngược ngạo bởi Colombia đứng hàng thứ 3 theo FIFA và Bahrain đứng hàng thứ 104!

Bởi thế mà trận hào hứng, đáng xem nhất là trận giữa Pháp với Brazil tại sân Stade de France trong vùng Saint Denis, phía Bắc của thủ đô Paris.

Thời tiết trong ngày ở khu vực sân đấu là trên dưới 46 độ F; trời nhiều mây. Sân này là sân đấu cấp quốc gia, được khởi công xây cất năm 1995 và được cắt băng khánh thành vào năm 1998. Phí tổn xây cất là 290 triệu Euros. Khán đài chứa được 75,000 khán giả, và trận đấu giữa Pháp với Brazil trong ngày thì cũng có thể coi như có ngần ấy người quanh khán đài vì chẳng thấy một chỗ trống!

Sân đấu quốc gia cho nên trông rất đồ sộ, đẹp mắt. Vòng “panneau” quảng cáo, bề cao khoảng 1 mét bao quanh sân đấu với các hàng chữ điện tử thay đổi, cho chạy những mục quảng cáo như “Crédit agricole” của nhóm ngân hàng tín dụng nông nghiệp, “Volkswagen soutient les bleus” (“Volkswagen ủng hộ đội áo xanh “ của Pháp), v.v.

Giờ đã điểm, cả hai đội kéo nhau ra sân. Đội Pháp áo xanh-dương, quần trắng. Đội Brazil áo vàng-nghệ, quần xanh dương. HLV đội Pháp, Didier Deschamps –khổ người tầm thước, và HLV đội Brazil, Dunga –vạm vỡ, to cao- đều đứng bên bìa sân cỏ. Quốc thiều hai nước được trổi lên. Hàng rừng cờ, loại ủng hộ viên thường phất để ủng hộ đôi mình, cứ thế phất phới như hàng chục nghìn đốm ánh sáng trên sóng biển từ quanh bốn phía khán đài. Loa phóng thanh yêu cầu mọi người một phút yên lặng để tưởng niệm các nạn nhân chuyến bay ngộ nạn trên vùng núi Alpes mấy ngày qua .

Pháp dàn đội hình theo 4-3-3. Brazil dàn quân theo 4-2-3-1. Trọng tài người Ý ré hồi còi; trận đấu mở màn!

Người theo rõi trận đấu sẽ chẳng mấy ai ngạc nhiên khi thấy toàn những gương mặt quen, cho dù không phải ngày nào cũng có trận giữa Pháp với Brazil. Lý do giản dị là toàn những gương mặt quen thuộc tản mác ở khắp các đội Âu Châu. Ví dụ phía đội Pháp: Karim Benzema (hôm nay đeo băng đội trưởng thay cho đội trưởng LLoris bị chấn thương), Varane đều là cầu thủ của Real Madrid bên Tây Ban Nha. Giroud ngồi trên băng dự bị bên ngoài sân là cầu thủ hàng đầu của Arsenal. Sissoko là cầu thủ của Newcastle bên Anh. Sagna là cầu thủ của Manchester City. Sakho là cầu thủ của Liverpool bên Anh. Griezmann là cầu thủ của Atletico Madrid, v.v..

Ở đội Brazil thì : Oscar và Willian đều là cầu thủ của Chelsea (Anh), Felipe Luiz và Miranda là cầu thủ của Atletico Madrid, Neymar đấu cho Barcelona, Thiago Silva, hậu vệ, không ai khác hơn là trung vệ chủ chốt của đội Paris Saint Germain, Pháp, v.v.. Theo bảng sắp hạng của FIFA thì Brazil đứng hàng thứ 6 trong khi Pháp đứng hàng thứ 8. Chênh lệch về thứ bậc chẳng là bao nhiêu như vậy, cho nên trận đấu ngoạn mục ở chỗ là người xem không phải chứng kiến cảnh một anh “nặng ký” ăn hiếp một anh “nhẹ ký”!

Các đợt tấn công, phản công đều khá cân bằng. Chả bên nào độc quyền giữ banh trong chân của phe mình. Về mặt chiến thuật, xem đội hình của Pháp theo dạng 4-3-3 với 3 tiền đạo thuộc loại “thứ dữ” như Griezmann , Benzema và Valbuena (cầu thủ Pháp hiện đi tiền đạo cho Dynamo Moscow bên Nga) thì tưởng chừng như đấy là đội hình chủ về tấn công trong khi đội hình Brazil theo 4-2-3-1 trông có vẻ “lấp lửng” thế nào đấy ở phần giữa sân, thế nhưng cái con số 3 kia trong thực tế chả có gì khác hơn là linh động cho việc rút về khi cần và tiến tới khi cần yểm trợ cho tiền đạo Neymar. Và điều đó hóa ra lại cho phép Brazil cơ động hơn khi tiến cũng như khi thủ. Tuy theo rõi từng phút đấu thì dễ có ấn tượng như đội Pháp có phần nguy hiểm hơn, trong khi mối nguy từ phía Brazil là như thể một con beo khi rình mồi thì trông như chậm chạp, nhưng đùng một cái là con mồi toi mạng!

Phút 22. Từ một cú phạt góc trên sân Brazil do Valbuena sút, Varane trước khung thành nhảy lên đánh đầu lọt lưới, làm bàn thắng cho Pháp. Rừng cờ ủng hộ trên bốn phía khán đài – không phải cờ tam tài của Pháp- cứ thế phấp phới theo tiếng reo hò vang rền!

Phút 41. Banh trước vùng cấm địa của Pháp. Từ bên cánh trái, Neymar chuyền banh qua cho Oscar phía trước cấm địa. Oscar chuyền ngược quả banh cho Firmino sau lưng mình và chạy vào hướng khung thành. Firmino chuyền quả banh lại cho Oscar đang lẻn vào bên trong. Oscar sút thẳng vào lưới. Thủ môn Mandanda đỡ không kịp.

Hiệp 1 kết thúc sau đúng 45 phút.

Varane (áo xanh) làm bàn thắng duy nhất cho Pháp. (Getty Images)

Không đội nào thay cầu thủ qua hiệp 2. Có lẻ cả hai huấn luyện viên đều thấy là đôi bên đấu như vậy đã là tương đối “cân xứng,” bây giờ thay đổi một ai đấy thì có khi làm hỏng cái thế phối hợp của toàn đội.

Nhưng vào hiệp 2 là có hiện tượng như thể phía Brazil rồ ga, tăng vận tốc. Trận đấu giữa đôi bên vì thế cũng có phần sôi nổi hơn cả hiệp 1, mặc dù tuy hiệp 1 đã là sôi nổi lắm rồi! Nhất là sau phút thứ 56.

Phút 56. Willian của Brazil chuyền quả banh dài cho Neymar giáp ranh vùng cấm địa của Pháp. Neymar đưa banh len lỏi vào cánh trái khung thành, giữa mấy tay hậu vệ của Pháp, và sút chéo lên góc phải khung thành, lọt lưới phía trên. Tỷ số giữa Brazil với Pháp bây giờ là 2-1.

Đội ngũ Pháp có phần mất tinh thần sau bàn gác của Brazil. Các lần giao banh không còn chính xác như trong hiệp 1; các sự phối hợp không còn chặt chẽ, gắn bó như trước đấy. Tác động tâm lý bất lợi là cụ thể như vào phút thứ 59, banh vào cánh phải trước khung thành của Brazil, Benzema coi như có thể làm bàn rõ ràng nhưng anh ta luống cuống thế nào đấy, sút quả banh lên trời! Để rồi …

Phút 68. Từ một cú phạt góc trên phần sân của Pháp, Luiz Gustavo của Brazil đánh đầu một quả quyết liệt chả thua gì cú đánh đầu của Varane cho đội Pháp ở hiệp 1. Gustavo làm bàn thắng thứ 3 cho Brazil. Từ đấy đến hết trận đầu chỉ còn khoảng 20 phút thế nhưng lại là thời gian đôi bên cứ theo nhau thay đổi cầu thủ, càng rút ngắn thời gian giao đấu.

Thậm chí đến phút thứ 89 mà Brazil còn cho Marcelo ra thay một đồng đội trên sân. Trọng tài tăng thêm 4 phút phụ trội sau 90 phút theo quy định thế nhưng đâu vẫn hoàn đấy và Pháp vẫn thua Brazil 1-3!


Luiz Gustavo -Willian ôm vai- sau bàn thắng thứ 3 cho Brazil. (Getty Images)

 

 

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT