Thể Thao

Ba trận đầu Euro vòng 16: Ba Lan, Wales và Portugal vào tứ kết

Saturday, 25/06/2016 - 10:33:52

Bài THANH NGUYỄN      Cú sút tuyệt đẹp của Shaqiri đội Thụy Sĩ trong trận Thụy Sĩ hòa Ba Lan 1-1 nhưng thua 4-5 ở vòng đá luân     ...

Bài THANH NGUYỄN  


    Cú sút tuyệt đẹp của Shaqiri đội Thụy Sĩ trong trận Thụy Sĩ hòa Ba Lan 1-1 nhưng thua 4-5 ở vòng đá luân                                                               lưu. (Lars Baron/ Getty Images)


Thứ Bảy bắt đầu vòng 16 giải Euro bên Pháp. Hai trận đầu tiên, đấu cùng giờ là giữa Thụy Sĩ với Ba Lan ở sân Geoffrey Guichard tại Saint Eitenne, Đông Nam nước Pháp, và giữa Wales với Bắc Ireland ở sân Parc Des Princes tại Paris. Một buổi xế trưa đẹp trời ở cả hai nơi, với nhiệt độ 23 độ C ở sân Saint Etienne và 21 độ C ở sân Paris.

Sau đó 2 tiếng đồng hồ thì đến phiên cặp Portugal với Croatia đấu ở sân Bollaert tại Lens, một thành phố nhỏ dưới Saint Eitienne một chút, hướng Tây Nam, và vì đã vào lúc xế chiều cho nên nhiệt độ ở đây là 16 độ C.
Kết quả: Thụy Sĩ với Ba Lan hòa 1-1 sau 130 phút đấu, để rồi qua vòng đá luân lưu thì Ba Lan thắng Thụy Sĩ 5-4. Ba Lan sẽ vào Tứ Kết. Thụy Sĩ bị loại.

Wales tiếp tục đà thắng lợi, thắng Bắc Ireland 1-0 để vào Tứ Kết; Bắc Ireland bị loại.
Portugal hòa 0-0 với Croatia sau 90 phút đấu. Cuối thời gian 30 phút phụ trội, tưởng đâu đã không xong, sẽ phải qua vòng đá luân lưu thì phút thứ 117 Quaresma ghi bàn thắng cho Portugal. Croatia bị loại.

Trận Thụy Sĩ - Ba Lan

Thống kê sau trận đấu cho ta những con số như sau: Thụy Sĩ có banh trong chân 55% thời gian, Ba Lan: 45%. Thụy Sĩ chuyền banh chính xác 90%, Ba Lan: 85%. Thụy Sĩ tổ chức tất cả 83 đợt tấn công, Ba Lan: 38. Thụy Sĩ 29 lần tìm cách ghi bàn thắng trước khung thành; Ba Lan: 21.

Xem trận banh từ đầu đến cuối, hết sức sôi nổi, với những đợt tiến banh liên tục trên phần đất của đôi bên, kết quả rõ ràng chỉ do nơi một sơ hở nào đấy của bên này hay bên kia. Thụy Sĩ đứng hạng thứ 15 trên thế giới trong khi Ba Lan đứng hạng 27 nhưng đấu chẳng có vẻ gì như kém Thụy Sĩ đến trên 10 bậc như vậy!

Mà Ba Lan lại là phe ghi bàn thắng đấu tiên vào phút thứ 39 nhờ cú sút của Blaszczykowski từ bên cánh phải cấm địa, lọt qua cặp giò của thủ môn Sommer, bay vào lưới. Đôi bên liên tục tấn công và những cơ hội làm bàn không phải ít nếu như ta nhìn lại số lần banh đến trước khung thành với những cú sút hay đánh đầu của đôi bên.
Đến phút thứ 80 thì với Ba Lan gác Thụy Sĩ 1-0 như vậy ai nấy cũng dễ đinh ninh là kết quả cuối cùng sẽ là như vậy. Nhưng đến phút thứ 87, Thụy Sĩ vây hãm Ba Lan trước cấm địa, và Shaqiri làm thế nào mà từ làn ranh cấm kia đón được banh do đồng đội chuyền qua, cong người sút một cú vòng ngược qua đầu mà lắm khi bên ta vẫn được gọi chẳng lấy gì làm chính xác là cú sút "lật bàn đèn," lọt thẳng vào lưới phía sau!

Ba Lan đã bắt đầu cảm thấy điêu đứng ở phút đó với bàn gỡ hòa đó của Thụy Sĩ. Quả nhiên là dứt 90 phút rồi 30 phút phụ trội thì tỷ số vẫn là 1-1. Đành kéo nhau ra giải quyết bằng vòng đá luân lưu. Thụy Sĩ sút cú đầu lọt lưới. Ba Lan sút cú tiếp theo lọt lưới ( Lewandowski sút thì làm sao hụt?). Cầu thủ Xhaka của Thụy Sĩ sút cú thứ 2 chệch ra khỏi cột gôn bên trái đến 3 mét chứ không ít! Ai nấy của đôi bên sau đó đều sút thành công hết, thế nhưng tổng cộng thì Thụy Sĩ vẫn thua Ba Lan 4-5 ở vòng đá luân lưu.

           Gareth Bale có công tạo bàn thắng cho đội Wales, với con gái Alba Bale trên sân sau trận thắng Bắc                                                         Ireland 1-0. (Jean Catuffe/ Getty Images)

Trận Wales - Bắc Ireland

Về mặt "con tạo trớ trêu" thì trận này có đủ yếu tố như vậy! Cả Wales lẫn Bắc Ireland đều thuộc Vương Quốc Anh thế nhưng hưởng quy chế của những "nước" riêng biệt. Nước riêng biệt mà Hộ Chiếu khi ra khỏi nước vẫn mang dấu ấn của Vương Quốc Anh. Cùng nói một thứ tiếng như nhau thì là lẽ dĩ nhiên, tuy âm hưởng mỗi nơi có mỗi khác một chút.

Chẳng hạn như trong truyện phim thuộc loại hài một cách dí dỏm theo kiểu Anh, tựa là "The Englishman who went up a hill and came down a mountain" (Người Anh nọ khi lên thì lên một ngọn đồi, còn khi xuống thì lại xuống từ một ngọn núi," mà ai không xem phim thì không thể nào hiểu sự diễn nghĩa dài dòng như vậy). Truyện kể anh chyên viên lập bản đồ người Anh (diễn viên đẹp trai hàng đầu của Anh là Hugh Grant) đi Wales để lập bản đồ một vùng nọ. Đến một cái quán, anh ta đứng dưới sân kêu ơi ới và hỏi lớn, “Ở đây có ai nói tiếng Anh hay không vậy?"

Mẩu trích dẫn là nhằm nói lên cái chung lẫn cái riêng của hai nước Wales và Anh trong cùng Vương Quốc!
Và để cho sự "con tạo trớ trêu" nói trên được trọn vẹn thì trọng tài cho trận đấu giữa Wales với Bắc Ireland hôm nay không ai khác hơn là ông Atkinson, người Anh!

Hôm đấu trận thứ 3, vòng 24 giữa Wales với Nga thì đám fans người Wales trên khán đài cứ theo nhau hát râm ran: "Xin chớ vội dắt chúng tôi trở về nhà” (Xin chớ vội đưa chúng tôi trở về nhà). Tức là đừng để cho thua; bởi thua là cả đội lẫn hàng chục nghìn fans đều phải lũ lượt theo nhau lên tàu mà trở về đảo! Có lẽ hôm đó nghe người nhà hát nỉ non như vậy cho nên đội Wales động lòng sao đấy, hăng tiết vịt lên để thắng Nga 3 bàn trắng!
Hôm nay không nghe đám fans của Wales hát bài đó trên khán đài; có lẽ vì thấy đội mình hình như mạnh thật cho nên họ nghĩ là sẽ còn ở lại trên đất Pháp khá lâu. Mà hai đội xung trận thì rõ ràng suýt soát tài nghề với nhau. Wales đứng hạng 26 thì Bắc Ireland đứng hạng 25. Bởi thế mà trận đấu rất xứng đội vừa lứa, ngang ngửa tưởng chừng như lại có màn đá luân lưu nữa.

Thế nhưng đến phút thứ 75, banh đang trong cấm địa của Bắc Ireland, tiền đạo Gareth Bale của Wales từ bên cánh trái đá tạt quả banh qua trước khung thành cho đồng đội Kanu đang chạy vào, bên trái cậu ta là hậu vệ McAuley của Bắc Ireland. McAuley cùng chạy vào song song với Kanu thì đương nhiên nếu banh từ bên trái qua, McAuley là người có thể đón quả banh trước tiên! Đúng như vậy; thế nhưng chận được quả banh thì sẵn trớn banh nó cũng bay luôn vào khung thành của Bắc Ireland.

Với 15 phút còn lại cộng thêm ít phút phụ trội do ông trọng tài người Anh gia hạn thì Wales vẫn thắng 1-0 nhờ bàn thắng Bắc Ireland tặng không! Đội Wales chưa phải dắt đám fans của mình về nước. Việc đó là phần của đội Bắc Ireland với đám fans màu áo xanh lá cây của họ!

      Hai cầu thủ Croatia ôm đầu sau khi Ronaldo của Portugal, số 7 bên trái, tạo điều kiện cho Quaresma ghi bàn                            thắng trong trận Portugal thắng Croatia 1-0. (Paul Gilham/ Getty Images)

Trận Portugal – Croatia

Phải nói là trận kém thú vị nhất trong cả 3 trận cùng ngày! Portugal hạng 8 đấu với Croatia hạng 27 mà rốt cuộc thì tình hình suốt trận đấu là như sau: Croatia có banh trong chân 58% thời gian; Portugal 42%. Croatia chuyền banh chính xác 83%, Portugal: 76%. Croatia tổ chứ 53 đợt tấn công, Portugal: 37. Croatia sút 15 lần hướng khung thành, Portugal: 5. 

Đấu cù cưa với nhau suốt 90 phút, không kết quả. Thêm 30 phút phụ trội thì 15 phút đầu tiên cũng vẫn 0-0! Đấu đến phút thứ 115, tức là chỉ còn 5 phút nữa là hết 30 phút phụ trội, vẫn 0-0. Xem chừng như lại phải đá luân lưu với nhau đến nơi. Vậy thì ở phút 115 đó Croatia đang quanh quẩn trước cấm địa Portugal để vây hãm. Bất chợt Portugal phản công.

Sanchez nhận được quả banh từ phần đất của mình phía xa, chạy bay về hướng cấm địa Croatia. Nani bám sát bên cánh trái, Quaresma chạy theo ở giữa, Ronaldo chạy theo bên cánh phải. Đến gần cấm địa, Sanchez lách qua bên cánh trái thêm tí nữa, chuyền banh cho Nani, Nani chuyền ngang quả banh cho Ronaldo tuốt bên cánh phải, Ronaldo đưa banh vào cánh phải khung thành và sút, banh trúng chân thủ môn Subacic văng ra bên trái trước khung thành, Quaresma nhào tới sút vào lưới. Đấy là phút 117! Phe Croatia không kịp trở tay. Đấy là màn tấn công hợp đồng đẹp mắt và hiệu quả nhất suốt trận đấu.

Trọng tài người Tây Ban Nha Carballo cho thêm 4 phút, đâu vẫn hoàn đấy. Đám cầu thủ Portugal ôm chầm lấy nhau mừng rú; đám fans người Bồ trên khán đài cũng hò reo nhảy nhót rất ồn ào! Một cầu thủ Croatia ngồi cúi mặt, hay cánh tay thõng xuống hai bên đầu gối, hai vai rung rung từng chặp.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT