Người Việt Khắp Nơi

Ba người Việt dính líu vụ một giáo sư bị tố giết kẻ hiếp dâm

Saturday, 23/11/2013 - 01:27:02

Bị buộc tội giết một người đàn ông mà bà nói là đã hãm hiếp bà, một phụ nữ đã phải vào lại nhà tù sau khi từ chối một thỏa thuận nhận tội hôm thứ Năm, 21/11/2013, trong vụ án này.


Từ trái hàng trên là Norma Esparza, Gianni Văn; hàng dưới Diane Trần, Kody Trần.
(Hình: Cảnh sát Santa Ana)
 
SANTA ANA, Nam California - Bị buộc tội giết một người đàn ông mà bà nói là đã hãm hiếp bà, một phụ nữ đã phải vào lại nhà tù sau khi từ chối một thỏa thuận nhận tội hôm thứ Năm, 21/11/2013, trong vụ án này.

Bà Norma Patricia Esparza, 39 tuổi, là một trong bốn người bị cáo buộc trong vụ bắt cóc và sát hại anh Gonzalo Ramirez, 25 tuổi. Án mạng xảy ra vào ngày 16 tháng Tư, 1995. Ramirez đã hiếp dâm bà Esparza khi bà còn là sinh viên tại trường Pomona College.

Sau đó một nhóm người đã giết Ramirez như để trả thù cho tội hãm hiếp. Trong 18 năm từ ngày xảy ra án mạng ở Quận Cam, bà Esparza tốt nghiệp đại học và trở thành một giáo sư môn tâm lý học có uy tín tại Thụy Sĩ.

Bà từng được thả ra sau khi đóng $300,000 Mỹ kim tiền thế chân để tại ngoại, và đã hợp tác với nhà chức trách.

Thế nhưng các công tố viên nói rằng việc cho phép bà Esparza đóng tiền thế chân, nay đã bị thu hồi, là tùy thuộc vào chuyện bà đồng ý thừa nhận tội ngộ sát thay vì tội giết người. Vì bà từ chối nhận tội nên quyền đóng tiền thế chân đã bị rút lại.

Phó biện lý quận Scott Simmons của Quận Cam nói, “Bà ấy đã tiếp tay giúp đỡ trong một vụ trọng tội giết người và tội nằm bên dưới là tội bắt cóc.”

Esparza phải ra tòa để dự một buổi điều trần sơ khởi vào ngày 23 tháng 12.

Sau phiên điều trần, chồng của Esparza là ông Jorge R. Mancillas nói, “Điều đầu tiên vợ tôi nói, sau khi bà bị còng tay, là 'xin anh chăm sóc con gái của chúng ta và giữ cho con khỏi bị nỗi đau khổ của kinh nghiệm này'. Bà bảo tôi cứ vững vàng mạnh mẽ.”

Esparza cho biết bà không thể nào chấp nhận các thỏa thuận nhận tội. Esparza nói về vụ sát hại, “Mức độ của tôi về trách nhiệm không phải là như vậy. Tôi không cảm thấy đó là điều mà tôi phải chịu trách nhiệm.”

Bà cũng nói rằng nếu bà chấp nhận thỏa thuận nhận tội, thì “Tôi có thể mất đi sự nghiệp của tôi và mất hết mọi thứ.”

Esparza là một giáo sư tâm lý học được kính nể ở Geneva, Thụy Sĩ. Esparza cho biết bà đã bị lạm dụng tình dục bởi một người thân suốt trong bảy năm, và nói rằng bà đã bị Ramirez cưỡng hiếp trong năm 1995.

Bị can cho biết bà đã báo cáo về vụ hiếp dâm hồi năm 1995 cho một y tá của trường đại học Pomona, nhưng người này đã không liên lạc với nhà chức trách.

Esparza nói bà đã làm chứng cho các công tố viên trước một đại bồi thẩm đoàn luận tội các đồng bị cáo là Shannon Ray Gries, 42 tuổi, Gianni Anthony Văn, 44 tuổi, và Diane Trần, 45 tuổi, tất cả đều bị giam tù mà không được phép đóng tiền thế chân. Họ phải ra hầu tòa vào ngày 31 tháng Giêng, 2014, để dự một buổi điều trần trước khi xét xử.

Kody Trần, người chồng quá cố của Diane Trần, cũng là một nghi can trong cái chết của Ramirez, nhưng ông đã tự sát trong một vụ cố thủ đối đầu với toán cảnh sát cảm tử SWAT tại Irvine trong tháng Bảy năm nay, theo cảnh sát Anthony Bertagna của Sở Cảnh sát cho biết.

Theo cảnh sát và các công tố viên cho hay, Ramirez và một người đàn ông khác đã rời khỏi quán El Cortez Bar ở Santa Ana trước 1 giờ sáng vào ngày anh bị giết chết, và đang lái xe chạy lên hướng bắc trên đường Lyon thì một chiếc xe van Chevrolet đời 1980 tông vào phía sau xe của họ, tại một chỗ đèn đỏ trên đường Chestnut Avenue.

Ramirez ra khỏi xe, và một người đàn ông đã nhảy xuống khỏi chiếc xe Van, rồi đấm anh ta ngã gục. Người đàn ông khác bước ra khỏi xe Van và cho thấy ông một thứ vũ khí trong tay. Bạn của Ramirez bỏ chạy để nhờ một người bảo vệ an ninh giúp đỡ, nhưng khi họ quay trở lại thì những kẻ tấn công và Ramirez đều biến mất.

Các công tố viên cáo buộc Văn, Gries và Kody Trần đã bắt cóc Ramirez và đưa anh ta đến một tiệm sửa xe transmission do Kody Trần điều hành; ở đó nạn nhân đã bị đâm chém bằng nhiều nhát dao phay cho đến chết, sau đó xác bị vất ở lề đường tại Irvine.

Theo các công tố viên, trong thời gian đó bà Esparza đã cặp bồ với Gianni Văn. Bà đã đến quán rượu để chỉ cho Văn biết mặt Ramirez vào sáng sớm bà Ramirez bị bắt cóc và rồi bị giết bởi nhóm người. Bà Esparza được cho xem tử thi trước khi xác được phi tang.

Trong cuộc điều tra, cảnh sát bắt bà Esparza năm 1996, thế nhưng công tố viên đã không truy tố bà Esparza vì bà đã thành hôn với Gianni Văn tại Las Vegas. Sự việc hai người làm đám cưới được xem như một hình thức để giúp bà Esparza không bị ép buộc phải điều trần chống lại Văn, vì theo luật thì hai vợ chồng không thể điều trần chống nhau. Hai người ly dị vào năm 2004.

Theo lời khai sau này của bà Esparza, lúc đó bạn trai Gianni Văn của bà rất hung dữ, ép buộc bà phải chỉ mặt kẻ hiếp dâm để anh ta có thể thanh toán người đó. Sự việc kết hôn cũng là ý kiến của Văn, bà kể.

Bà là một di dân từ Mễ Tây Cơ, từng quen với Ramirez tại quán rượu El Cortez ở Santa Ana trước khi bị hiếp. Sau ngày xảy ra án mạng, người phụ nữ trải qua những kinh nghiệm tấn công tình dục này đã tiếp tục học thêm chín năm tại các trường khác và tốt nghiệp bằng bác sĩ tâm lý trước khi qua Âu Châu.

Vào một ngày trong năm 2012, nữ giáo sư có uy tín này đã bay từ Geneva đến St. Louis, tiểu bang Misssouri để dự một hội nghị chuyên ngành tâm lý. Khi phi cơ đáp chuyển tiếp ở Boston, cảnh sát đã bước lên phi cơ và bắt bà Esparza vì một án mạng xảy ra 18 năm trước.

Giờ đây nữ giáo sư 39 tuổi phải ra tòa cùng ba người khác liên quan đến cái chết của Ramirez, và tạm thời giao con gái 4 tuổi cho chồng chăm sóc trong lúc bà chờ ngày ra tòa.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT