Thế Giới

Bà mẹ nghiện sinh con, 9 năm sinh 12 đứa

Tuesday, 08/11/2016 - 08:53:39

Dù rất thích trẻ em, nhưng Mandy nghĩ rằng cô nên dừng lại ở con số 12. Ngoài ra, cô sợ rằng chính quyền địa phương sẽ gây khó dễ nếu cô tiếp tục sinh con trong thời gian tới.


ANH QUỐC – Vợ chồng cô Mandy và anh Nathan sống tại thị trấn ven biển Worthing, Anh, coi con cái là kho báu vô giá trong cuộc đời. Dù đã có 12 đứa con, nhưng anh Nathan vẫn hy vọng vợ có thể sinh thêm để tăng số thành viên trong nhà lên con số 23. Trong suốt 9 năm qua, cô Mandy, 39 tuổi, đã dành hết thời gian và tâm sức vào việc sinh đẻ. Tính tới thời điểm hiện tại, vợ chồng cô đã có 5 con trai và 7 con gái. Chia sẻ với giới truyền thông, cô Mandy cho biết cô bắt đầu nghiện có em bé từ khi mới 16 tuổi. Cảm giác mang trong mình một sinh linh bé bỏng rồi ôm con trong lòng khiến cô hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Không chỉ có Mandy mà anh chồng Nathan cũng đặc biệt thích nhà có nhiều trẻ con. Thậm chí, anh còn muốn Mandy sinh thêm để có 23 đứa con trong nhà. Tuy nhiên, chính bản thân Mandy cũng phải thừa nhận rằng chăm sóc trẻ con không phải là điều dễ dàng, đặc biệt là 3 tháng đầu đời của các bé. Cô thường xuyên bị mệt mỏi, thiếu ngủ vì phải chăm con. Dù rất thích trẻ em, nhưng Mandy nghĩ rằng cô nên dừng lại ở con số 12. Ngoài ra, cô sợ rằng chính quyền địa phương sẽ gây khó dễ nếu cô tiếp tục sinh con trong thời gian tới.

Hàng ngàn quả cầu tuyết xuất hiện trên bờ biển Nga
NGA - Những cư dân Nga sống ven vịnh Ob thuộc Bắc Cực đã bắt gặp hàng ngàn quả cầu tuyết tròn trịa như thể có người nhào nặn ở bãi biển. Những người dân làng Nyda thuộc khu tự trị Yamalo-Nenets, Nga, nằm ở phía trên Vòng Bắc Cực, phát hiện hàng ngàn quả cầu tuyết kích cỡ khác nhau từ hôm 28 tháng 10 vừa qua. Quả nhỏ nhất to bằng trái banh tennis, trong khi quả lớn nhất to như trái bóng rổ.
"Những quả cầu xuất hiện ở cùng một chỗ như thể được con người làm ra. Chúng có nhiều kích cỡ to nhỏ. Tất cả chúng tôi đều rất bất ngờ. Nhiều người chỉ thực sự tin khi thấy tận mắt. Hiện tượng này chưa từng xảy ra trước đây và cũng không có nhiều tuyết trong khu vực. Cảnh tượng thật thú vị", bà Ekaterina Chernykh, một cư dân địa phương, chia sẻ.
"Khi nước trong vịnh dâng lên, nó tiếp xúc với băng giá. Bãi biển bắt đầu được băng bao phủ. Khi nước rút dần, lớp băng vẫn lưu lại. Từng mảng băng lăn trên nền cát ướt và trở thành những quả cầu", ông Valery Akulov, người đứng đầu ngôi làng, giải thích. Theo ông Sergey Lisenkov, phát ngôn viên Viện nghiên cứu Bắc Cực và Nam Cực (AARI), đây là một hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp. Lớp băng trơn trượt lẫn với bùn nhão dưới tác động của gió, đường ven biển và nhiệt độ, lăn xuống dốc và tạo ra những quả cầu tuyết. Hiện tượng tương tự từng xảy ra ở hồ Michigan, Hoa Kỳ, vào năm 2014.

Tìm thấy xác tàu từ thế kỷ 19
THỤY ĐIỂN - Các người nhái tìm thấy xác tàu có niên đại từ thế kỷ 19 dưới đáy biển Baltic với hải trình và hàng hóa chở trên tàu đầy bí ẩn. Người nhái Jerry Wilhelmsson của tổ chức phi lợi nhuận Baltic Underwater Explorers bắt gặp xác con tàu trong lúc tìm kiếm tại vùng biển quanh quần đảo Aland nằm giữa Stockholm và Helsinski, Thụy Điển. Con tàu nằm ở vị trí khá cạn, chỉ cách mặt nước 20 mét và được bảo quản nguyên vẹn - điều khiến Wilhelmsson và đồng nghiệp Magnus Melin vô cùng bất ngờ. "Jerry đang tìm kiếm một con tàu khác, chúng tôi không ngờ sẽ tìm thấy xác tàu này. Tôi cho rằng con tàu rất đặc biệt vì nó được bảo quản rất tốt ở độ sâu tương đối thấp. Nó cũng được trang trí cầu kỳ với hình chạm khắc ở đầu mũi tàu", Melin nói.
Con tàu dài 27 mét, có mỏ neo và chở hàng trăm chai lọ chưa mở, đựng trong những chiếc thùng. Lai lịch của con tàu vẫn còn là điều bí ẩn, bởi nó không hề xuất hiện trong các bản ghi chép tàu đắm trước đây. Khảo sát ban đầu cho thấy con tàu có niên đại từ thế kỷ 19. "Trong khoang chở hàng có một số thùng đựng chai lọ. Thành phần chứa trong các chai lọ chưa được phân tích nên chúng tôi chỉ có thể đoán rằng chúng được dùng để đựng rượu", Melin cho biết. Các nhà nghiên cứu sẽ cần khảo sát nhiều hơn để tìm hiểu xem chiếc tàu xuất phát từ đâu, tại sao nó đi qua biển Baltic và chìm khi nào.

iPhone 7 phiên bản bằng sợi carbon giá $17,000
THỤY SỸ - Golden Dreams – hãng chế tạo phụ kiện đắt tiền có trụ sở tại Thụy Sỹ - vừa giới thiệu phiên bản iPhone 7 có giá bán lên tới $17,000 Mỹ kim, mang tên iPhone 7 Carbon Concept Edition. Chiếc điện thoại có giá "ngất ngưởng" như vậy là do toàn thân sử dụng bộ khung bằng sợi carbon thay cho kim loại. Riêng các phím bấm vật lý được làm bằng vàng, bên trên đính kim cương.
Hãng sản xuất cho biết, iPhone 7 Carbon Concept Edition là smartphone đầu tiên trên thế giới sử dụng khung máy hoàn toàn bằng chất liệu sợi carbon. Với khả năng chống nứt vỡ, cong vênh, chịu được nhiệt độ cao, trọng lượng thấp… iPhone mới nhẹ nhưng bền chắc hơn so với phiên bản "chính chủ" của Apple. iPhone 7 Carbon Concept Edition chỉ được sản xuất giới hạn 77 phiên bản cho cả iPhone 7 và iPhone 7 Plus, được đánh số thứ tự phía sau. Tất cả đều là phiên bản quốc tế, được bảo hành 2 năm kèm các tiện ích dành cho khách VIP. Sau khi thay vỏ, logo trái táo của Apple được thay thế bằng logo của hãng Golden Dream.

Chó Alaska khổng lồ cao 1.76 mét, nặng 73 ký

THÁI LAN – Mặc dù mới gần 3 tuổi, nhưng chú chó Ato, sống tại Thái Lan, đã sở hữu cân nặng gấp đôi so với những chú chó Alaska trưởng thành. Với vóc dáng khổng lồ đột biến, chó Ato thường khiến nhiều người sợ hãi khi vừa nhìn thấy nó. Thế nhưng, trái ngược với vẻ ngoài dữ dằn, chú chó giống kéo xe Alaska hiện đang sống tại Thái Lan này lại rất hiền lành và thân thiện.
Chủ nhân của Ato cho biết, trong khi cân nặng trung bình của giống Alaska thường dao động từ 35 tới 39 ký thì Ato lại có cân nặng lên tới 73 ký. Mặc dù chỉ mới được 33 tháng tuổi nhưng chiều cao khi đứng bằng hai chân của Ato đã đạt 1 mét 76, tức là bằng chiều cao một người đàn ông trưởng thành. Cao to đồ sộ, nhưng Ato lại có khuôn mặt rất vui vẻ và luôn tỏ ra thân thiện với tất cả mọi người. Đặc biệt, nó rất thích trẻ em.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT