Hoa Kỳ

Bà bạn gái trở về Mỹ, nói "chưa bao giờ biết" về âm mưu tấn công Las Vegas

Wednesday, 04/10/2017 - 09:02:11

Động lực của Paddock vẫn không rõ ràng, nhưng nhà chức trách hy vọng rằng bà Danley có thể có một số câu trả lời.


Bà Marilou Danley (Facebook)

LOS ANGELES - Bà Marilou Danley, 62 tuổi, bạn gái sống chung của tay súng Las Vegas, nói rằng bà không hay biết gì về âm mưu thảm sát tại Mandalay Bay, và đang hợp tác hoàn toàn với nhà chức trách. Bà là người Úc gốc Phi Luật Tân, từng có chồng ở Úc và Mỹ trước khi cặp với ông Stephen Paddock, 64 tuổi, kẻ đã gây ra vụ thảm sát kinh hoàng vào đêm Chủ Nhật vừa qua.


Qua một thông điệp được luật sư riêng đọc lên trước trụ sở FBI ở Los Angeles ngày thứ Tư, bà Marilou Danley nói rằng, bạn trai của bà, Stephen Paddock, đã mua vé máy bay cho bà đi Phi Luật Tân trước khi vụ nổ súng xảy ra, và đã chuyển cho bà $100,000 Mỹ kim để mua nhà ở quê hương.

“Tôi chưa bao giờ biết rằng ông ấy đang trù tính một kế hoạch bạo động chống lại người khác,” bà Danley nói trong thông điệp được đọc bởi luật sư Matthew Lombard. Bà cũng bày tỏ sự đồng cảm với các nạn nhân, và nói rằng bà không biết gì về vụ tấn công. Bà Danley thêm rằng, bà đã tự nguyện bay trở về Hoa Kỳ, và đang nghiêm túc hợp tác với FBI và cảnh sát Las Vegas.


Bà Marilou Danley và ông Stephen Paddock trong một bữa tiệc tại Phi Luật Tân trong hình không rõ ngày. (Facebook)

“Tôi sẽ hợp tác hoàn toàn với cuộc điều tra. Bất cứ điều gì có thể giảm bớt sự đau khổ của nạn nhân và giúp ích cho nhà chức trách, tôi đều sẽ làm. Xin tôn trọng sự riêng tư của tôi và gia đình tôi,” bà Danley nói. Bà từ Manila về đến Los Angeles vào tối khuya thứ Ba, và được đón bởi viên chức liên bang. Bà Danley đã trả lời các câu hỏi của đặc vụ FBI vào hôm thứ Tư, với sự có mặt của luật sư, tại trụ sở FBI ở Los Angeles.
Bà Danley cũng mô tả Paddock là “một người đàn ông biết quan tâm và chăm sóc.” Bà nói, “Tôi yêu ông ấy và muốn có một tương lai yên ổn với ông ấy. Ông ấy chưa bao giờ nói hay làm điều gì có thể khiến tôi nghĩ rằng đó là một dấu hiệu khuyến cáo.”

Động cơ vụ tấn công chưa được xác định, nhưng cảnh sát nói rằng rõ ràng vụ giết người đã được tính toán trước. Tổng cộng 47 vũ khí đã được tìm thấy từ ba địa điểm khác nhau có liên quan tới Paddock, gồm phòng khách sạn Mandalay Bay, nhà của ông ta ở Mesquite, Nevada, và một ngôi nhà khác ở bắc Nevada, gần Reno.

Theo thông tin mới nhất, Cảnh sát trưởng Clark County, ông Joseph Lombardo, cho biết có bằng chứng cho thấy tay súng Stephen Paddock đã lập kế hoạch tẩu thoát. Kẻ này có thể đã tham dự một số chương trình ca nhạc trong khu vực Vegas.

Bà Marilou là ai?

Nhà chức trách điều tra về vụ thảm sát ở Las Vegas muốn phỏng vấn bà bạn gái của kẻ nổ súng, hy vọng có thêm những câu trả lời về hung thủ và về động lực có thể đã đưa đến vụ xả súng, bắn chết nhiều người nhất trong lịch sử cận đại của Hoa Kỳ. Vụ bắn đã khiến cho 59 người thiệt mạng, kể cả hung thủ, và hơn 500 người khác bị thương.


Tổng Thống Donald Trump tiếp xúc các cảnh sát viên và thân nhân của họ tại trụ sở Cảnh Sát Độ Thị Las Vegas ngày thứ Tư. Ông và Đệ Nhất Phu Nhân Melania cũng đã đến một bệnh viện để gặp những người sống sót trong vụ bắn đêm Chủ Nhật. (Drew Angerer/ Getty Images)

Từ khi cuộc tấn công xảy ra vào đêm Chủ Nhật, 1 tháng 10, các điều tra viên đã cố gắng tìm hiểu tại sao Stephen Paddock cố thủ trong một khách sạn nhiều tầng nhìn ra khu Las Vegas Strip, và xả súng bắn vào một cuộc đại nhạc hội diễn ra ở phía dưới.

Những gì mà họ đã tìm thấy gây ớn lạnh về một mưu toan được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ông Paddock đã biến hai phòng ngủ mà ông mướn tại khách sạn Mandalay Bay Resort and Casino, thành một pháo đài. Ông đã mang vào đây 23 cây súng, cùng những thiết bị có thể làm cho súng bắn đạn ra nhanh hơn. Ông ta cũng đặt nhiều máy camera để cho ông có thể theo dõi sự xuất hiện của cảnh sát. Cuối cùng cảnh sát phải phá cửa xông vào phòng ông, và khám phá ông đã tự sát trước khi họ đến.

Về động lực thì hầu như còn nhiều bí ẩn. Vì vậy cảnh sát hy vọng bà bạn gái Marilou Danley, 62 tuổi, có thể cung cấp những thông tin giúp họ hiểu được hơn về ông Paddock. Bà Marilou Danley là người Phi Luật Tân, có quốc tịch Úc, nơi bà sống khoảng 10 năm và lấy chồng Úc. Khi đến Mỹ bà lấy một ông khác tại Arkansas và mang họ Danley của ông này.

Khi vụ nổ súng xảy ra thì bà đang ở Phi Luật Tân. Theo lệnh của FBI, bà Marilou Danley bay về Los Angeles vào đêm thứ Ba. Trong suốt ngày thứ Tư, bà được các viên chức FBI tới gặp và phỏng vấn. Họ xem bà là một nhân chứng quan trọng nhất trong nỗ lực giải mã động lực của Paddock.

Những người gần với cuộc điều tra cho biết rằng trong những tuần trước khi xảy ra cuộc tấn công, ông Paddock đã chuyển một khoản tiền lớn, gần $100,000 Mỹ kim, cho một người ở Phi Luật Tân, có thể là bạn gái của ông.

Khi được phỏng vấn bởi đài Channel 7 ở Úc, chị của Danley đã gợi ý rằng ông Paddock đã sắp xếp chuyến đi của bà Danley về thăm quê hương, để giữ cho bà không làm hỏng kế hoạch tấn công của ông.

Theo hồ sơ tòa án cho biết, bà Danley sống với ông Paddock từ tháng Tám, 2013, trong khi bà vẫn là vợ của một ông khác, tên là Geary Danley. Ông Geary và bà Marilou đã kết hôn ở Las Vegas trong năm 1990. Họ cùng nộp đơn xin ly dị vào ngày 25 tháng Hai, 2015, và vụ ly dị hoàn tất vào ngày hôm sau.

Tại Orlando, ông Eric Paddock, em trai của Stephen Paddock, cũng tin rằng bà Marilou không hề biết về âm mưu của ông Paddock, và ông suy đoán rằng Stephen có thể đã gởi tiền để giúp bảo đảm tài chánh cho bà Marilou, vì Stephen Paddock rất yêu thương bà bạn gái.

Ông đã gặp bà Marilou khi bà còn là một tiếp viên tại một sòng bạc. Cặp này thường đánh bạc bên cạnh nhau.

Eric Paddock nói, “Anh tôi đã tìm cách thu xếp cho chị ấy ở xa, và được an toàn khi anh phạm tội này. Những người mà anh yêu thương đều được anh chăm sóc, và khi anh xuống địa ngục anh cũng vẫn nghĩ đến chuyện chăm sóc chị ấy.”

“Chị ấy là một phụ nữ dễ mến, tôi có gặp chị ba, bốn lần,” ông Eric nói với đài truyền hình địa phương WKMG, từ nhà riêng ở Orlando, Florida. “Chị ấy có trang Facebook. Chị thường gửi bánh cho mẹ tôi.”
Vào sáng sớm thứ Tư, bà Marilou Danley được các viên chức liên bang đưa lên xe lăn tại Phi Trường Quốc Tế Los Angeles. Hai em gái sống ở Úc nói rằng bà Danley đã có cháu ngoại. Họ tin rằng bà không hề biết ông Paddock có kho vũ khí bí mật, hoặc biết ông có ý định dùng những vũ khí đó để bắn gục hàng trăm người.
Một người em gái nói với đài Channel Seven, “Tôi biết rằng chị ấy cũng không biết gì cả, giống như chúng tôi. Chị bị đưa đi xa, để cho chị không có mặt ở đó mà can thiệp vào chuyện ông ấy đang dự định làm. Thậm chí chị không biết rằng chị sẽ đi Phi Luật Tân, cho đến khi Steve nói, Marilou, anh đã kiếm được cho em một vé giá rẻ đi Phi Luật Tân.' Tôi cảm ơn ông đã tha mạng cho chị tôi, nhưng điều này sẽ không bù đắp 59 mạng người.”

Động lực của Paddock vẫn không rõ ràng, nhưng nhà chức trách hy vọng rằng bà Danley có thể có một số câu trả lời.


Lại đề nghị ban luật cấm súng. Từ trái là Nghị Sĩ Sen. Bernie Sanders (Vermont), nữ Nghị Sĩ Dianne Feinstein (California), và Nghị Sĩ Richard Blumenthal (Connecticut) tại buổi họp báo ngày thứ Tư, 4 tháng 10, tại Quốc Hội, Hoa Thịnh Đốn. Họ đề nghị một dự luật nhằm giới hạn những loại súng có thể cải đổi thành súng tự động, như súng đã được dùng để gây ra vụ thảm sát tại Las Vegas vào đêm Chủ Nhật. (Chip Somodevilla/ Getty Images)

Em gái bà nói, “Không ai có thể tìm ra nguyên nhân. Không ai cả, ngoại trừ Marilou, vì Steve không còn ở đây nữa để nói chuyện. Chỉ có Marilou mới có thể giúp được.”

Cách mấy giờ sau khi vụ xả súng bắt đầu, cảnh sát Las Vegas đăng tải trên Twitter một bức ảnh của bà Danley, nói rằng bà đang được “tìm kiếm để thẩm vấn.”

Sau đó bà được xác định là một người Úc, trước đây từng sống ở Gold Coast, và một người bạn của Paddock.
Trong một cuộc họp báo cách mấy giờ sau khi cuộc thảm sát diễn ra, cảnh sát trưởng Joseph Lombardo nói rằng bà Danley đã được liên lạc và đang ở bên ngoài nước Mỹ. Ông cho biết bà đang ở Tokyo.
Sau đó cảnh sát nói rằng thật ra bà Danley đang ở Phi Luật Tân vào thời điểm xảy ra vụ thảm sát và không là một nghi can. Cảnh Sát Liên Bang Úc đã giúp cho cơ quan FBI tìm hiểu về người phụ nữ này, cho biết bà là một người Úc gốc Phi Luật Tân.

Sinh ra ở Phi Luật Tân, bà Danley dời tới Queensland. Ở đó bà kết hôn với một người địa phương và trở thành một công dân Úc. Bà sống ở Gold Coast chừng 10 năm cho đến cuối thập niên 1980.
Bà có hai người em gái sống ở Úc, và một cháu ngoại trai sống ở phía nam Brisbane.
Người em gái nói, “Marilou Danley là chị tôi. Chị là người tốt và là một tâm hồn dịu dàng. Một người mẹ, người bà, một người chị, một người bạn.”

Ông Paddock đã về hưu và giàu có, là một tay mê cờ bạc, có một giấy phép săn bắn và bằng lái máy bay. Cha của ông nằm trong danh sách Mười Người Bị Truy Nã Ráo Riết Nhất của FBI.

Các bản tin nói rằng bà Danley dời sang Mỹ cách đây 20 năm, kết hôn với ông Geary Danley từ Arkansas.
Bà và ông Danley ly dị trong năm 2015, và bà sống với ông Paddock ở Mesquite, Nevada, cách Las Vegas 130 cây số.

Jordan Knights, cháu trai của bà Danley ở Beenleigh, Úc nói với đài Channel Nine rằng anh biết dì không dính líu vào vụ thảm sát.

Knights nói, “Không có vẻ như thể ông ấy (Paddock) là kiểu người làm điều đó, thậm chí tôi không biết rằng ông rành súng ống. Tuy nhiên tôi biết dì ấy (Marilou) không liên quan gì với vị đó.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT