Thế Giới

Xém chút nữa mất mạng oan ức vì qui trình của bệnh viện và mục tiêu ghê hơn là lấy nội tạng

Friday, 27/12/2024 - 05:16:23

Tôi là một người còn sống. Họ nói tôi đã chết não và giữ tôi trong tình trạng sử dụng thuốc trong vòng 5 tuần.

TQ
Nạn nhân của vụ việc ?


Tôi đã quyết định từ chối không tham gia hiến tạng nhưng họ vẫn hỏi gia đình tôi. Nếu gia đình tôi không biết quan điểm của tôi mạnh mẽ như thế nào về vấn đề này, tôi chắc chắn họ đã lấy nội trạng của tôi đi.

Nhưng gia đình tôi rất kiên quyết, bảo các bác sĩ ngừng thuốc và bất ngờ thay: Tôi tỉnh dậy và kéo những cái ống ra khỏi cơ thể mình!

ĐÓ LÀ MỘT MỚ HỖN ĐỘN CỦA NGÀNH Y DƯỢC

Tôi đang mang thai vào thời điểm đó. Tôi đang trông trẻ cho một cậu bé nhỏ vừa mới được xịt thuốc cảm cúm qua mũi và bị bệnh, vì vậy tôi ôm cậu bé rất gần, nên bất kỳ chất độc nào trong thuốc xịt, tôi chắc chắn đã hít phải từ cậu bé.

Tôi bắt đầu cảm thấy khó thở một hoặc hai ngày sau đó, nên đã đến bệnh viện chỉ để kiểm tra em bé và đảm bảo mức oxy của tôi ổn. Họ đã cho tôi Tamiflu khi tôi đến đó và mặc dù tôi lẽ ra nên biết rõ hơn để tin tưởng họ, tôi đã uống thuốc ấy khi nghĩ rằng nó chỉ giống như paracetamol.

Chỉ trong vòng nửa giờ sau khi dùng Tamiflu, tôi cảm thấy phổi mình như đang đầy nước như thể tôi đang chết chìm và tôi hoàn toàn bị say thuốc. Họ đã chụp X-quang và cho tôi 6 giờ để sống.

Họ không thể tin rằng tôi vẫn còn sống vì chỉ còn 01 cm không gian thở ở phần trên mỗi phổi. Vì vậy, họ đã cho tôi ngủ để cố gắng cứu em bé bằng phương pháp mổ C khẩn cấp và cố gắng hút đờm ra khỏi phổi tôi trong khi tôi đang trong cơn hôn mê do thuốc.

Sau đó, họ nói rằng họ không thể đánh thức tôi dậy lần nữa, rằng mỗi lần họ cố gắng giảm thuốc, tôi bắt đầu bị ngừng tim, vì vậy họ không thể ngừng thuốc cho tôi. Nhưng họ đã giữ tôi trong tình trạng dùng thuốc lâu như vậy, liên tục nói với gia đình rằng tôi đã chết não và hỏi về việc hiến tạng.

Người thân của tôi cuối cùng đã nói nếu các bạn đang nói với chúng tôi rằng cô ấy đã chết rồi, thì hãy ngừng thuốc và xem chuyện gì sẽ xảy ra.... Và tôi đã tỉnh dậy khá nhanh khi họ chỉ đơn giản là ngừng thuốc đột ngột.

Sự việc này xảy ra ở Bắc Ireland. Một phần của Dịch vụ y tế Quốc gia của Vương quốc Anh. Xin lỗi, cách tôi viết có thể khiến bạn nghĩ rằng con gái tôi đã chết. Họ đã sinh cô bé bằng phương pháp mổ C và cô bé hoàn toàn khỏe mạnh. Có thể thở và ăn uống mọi thứ ở tuần thứ 30.”

ST

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement

MỚI CẬP NHẬT