Chuyện Khắp Nơi

Vợ chồng cằn cựa nhau từng chút, thà chia tay sớm bớt đau buồn

Tuesday, 10/12/2024 - 10:25:42

Đã nhậu còn được trả bài gấp đôi, suớng gì đâu! Đúng là "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn"

VC
Ảnh minh họa tạo bằng AI

Một ngày nọ, tôi từ chối đi chợ cùng vợ tôi vì ở nhà có trận football quan trọng. Khi cô ấy đến quầy thanh toán, người bán hàng nhìn thấy chiếc remote TV trong túi xách của cô ấy và tò mò hỏi: “Chị luôn mang remote TV theo bên mình à?”

Cô ấy cười tinh quái: “Không phải lúc nào cũng thế, nhưng hôm nay chồng tôi từ chối đi chợ cũng vì trận football, nên tôi mang remote đi luôn!”

Người bán hàng nghe vậy thì cười, nhưng sau đó hoàn lại toàn bộ hàng hóa. Vợ tôi ngạc nhiên hỏi: “Sao lại không cho tôi mua nữa?”

Anh ta nhếch mép: “Chồng chị đã khóa thẻ credit của ảnh rồi!”

Bình tĩnh, vợ tôi rút ra chiếc thẻ khác từ ví – thẻ tín dụng đứng tên tôi – và quẹt đầy tự tin. Nhưng đến lúc nhập mã PIN, máy thanh toán yêu cầu mã gửi về số điện thoại của tôi. Cô ấy cười bí hiểm, thò tay vào túi và rút ra... chiếc điện thoại của tôi. Hóa ra, cô ấy đã mang cả remote và điện thoại đi từ đầu để tôi không làm gì được! Giao dịch thành công, cô ấy mua hết mọi thứ rồi rời cửa hàng trong chiến thắng.

Tuy nhiên, khi về đến nhà, tay xách nách mang đầy túi đồ, vợ tôi nhận ra điều gì đó không ổn. Chiếc xe của tôi biến mất, và trên cửa dán một mảnh giấy: “Không tìm thấy remote. Đi nhậu với tụi bạn để xem football. Về muộn. Đã mang theo chìa khóa nhà. Nếu cần gì, gọi cho tôi... bằng điện thoại của tôi nhé!”

Khi cô ấy bước vào nhà sau vài tiếng đứng chờ ngoài cửa, tôi mỉm cười đắc ý vì nghĩ mình đã thắng thế, nhưng nụ cười lập tức tắt ngúm khi vợ lạnh lùng nói: "Tối nay, anh... trả bài gấp đôi."

Chừa, không lại sự tính toán của phụ nữ đâu

ST

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement

MỚI CẬP NHẬT