Tin Việt Nam

Việt Nam: Đau lòng con trai mới lớn trốn nhà đi Campuchia mưu sinh, sau 9 tháng gia đình nhận cuộc gọi đòi khoảng $4,000 để chuộc xác con về

Monday, 23/12/2024 - 10:40:51

Gia đình bà P. (tỉnh Ninh Bình) đau đớn nhận tin con trai bà là B.A.Đ (sinh năm 1999) đã tử vong tại Campuchia sau 9 tháng làm việc xa nhà, và được đòi 100 triệu đồng (khoảng $4,000) nếu muốn lấy thi thể về Việt Nam.

Cambot
Người mẹ khắc khổ của nạn nhân Đ.

Cũng theo gia đình, tháng 3/2024, Đ. bảo đi làm nhưng không nói ở đâu, gia đình cũng không liên lạc được. Sau 4 ngày thì Đ. điện về bảo đang trong khu biệt lập ở Campuchia.

Cũng từ đó nạn nhân Đ. nhiều lần gọi điện về báo gia đình gửi tiền với tổng số 65 triệu đồng (khoảng $2,800 đô la). Từ đây mọi liên lạc với Đ. không được.

CambotGia đình đang đi xe qua Campuchia để chuộc xác Đ.

Vài ngày sau một người lạ gọi cho gia đình nói là đang giữ thi thể của Đ. nhiều lần gọi điện yêu cầu 160 triệu đồng (khoảng $7,000 đô la) tiền chuộc, sau đó gia đình trình bày hoàn cảnh khó khăn nên họ giảm xuống 95 triệu đồng ($3,800), rồi xuống 90 triệu đồng ($3,500)

Trong suốt nhiều tháng, cả gia đình phải chạy vạy khắp nơi, vay mượn từ người thân, hàng xóm và bạn bè để gom góp đủ số tiền chuộc. Đây không chỉ là áp lực tài chính mà còn là áp lực tinh thần, khi từng ngày trôi qua là một cuộc chiến với nỗi lo sợ mất đi người thân.

Cambot
Đám tang nạn nhân Đ. tại quê nhà sau khi thi thể em được gia đình sang tận Campuchia chuộc về

Ngày 10/12/2024, gia đình quyết định lên đường sang Campuchia. Chuyến đi kéo dài hàng trăm km bằng ô tô, xuyên qua nhiều đoạn đường đầy nguy hiểm, cuối cùng cũng đưa họ đến nơi Đ. đang bị giam giữ. Sự căng thẳng bao trùm trong suốt cuộc đàm phán với những kẻ bắt giữ. Nhờ nỗ lực và lòng quyết tâm, gia đình đã đưa được Đ. thi thể trở về Việt Nam.

Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho các bạn trẻ không nghe theo những lời hứa về "việc nhẹ, lương cao" ở nước ngoài

TH

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement

MỚI CẬP NHẬT