Tranh chất tài sản để lại của nghệ sĩ cải lương Vũ Linh khiến con gái nuôi và em gái ẩu đã ngày tảo mộ
Tuesday, 28/01/2025 - 01:14:20
Tại mộ của anh ruột, em gái "ông hoàng cải lương" bày tỏ sự bức xúc khóc than về những chuyện xảy ra trong thời gian qua. Em gái NSƯT Vũ Linh mang theo vệ sĩ ẩu đả tại mộ anh ruột ngày giáp Tết, con gái Hồng Loan phải van xin.
Em ruột nghệ sĩ cải lương Vũ Linh khóc than trước mộ anh trai
Sau khi gửi đơn kháng cáo với mong muốn lấy lại toàn bộ tài sản của NSƯT Vũ Linh, nghệ sĩ Hồng Nhung gây bức xúc khi gây rối tại mộ anh ruột.
Sáng ngày 24/1, nghệ sĩ Hồng Nhung - em ruột NSƯT Vũ Linh cùng con gái là nghệ sĩ Hồng Phượng đến nơi an nghỉ của Vũ Linh ở Hoa viên nghĩa trang Bình Dương để tảo mộ. Mẹ con bà thu hút sự chú ý khi mang theo đoàn vệ sĩ.
Tại mộ của anh ruột, em gái "ông hoàng cải lương" bày tỏ sự bức xúc, khóc than về những chuyện xảy ra trong thời gian qua. Bà cho rằng sau khi cố nghệ sĩ qua đời, cuộc sống của bà không có ngày nào yên ổn.
Mẹ con Hồng Nhung và các vệ sĩ xảy ra ẩu đả với các YouTuber.
Sau khi vụ việc xảy ra thì mới đây, Hồng Loan - con gái hợp pháp của "ông hoàng cải lương" Vũ Linh gửi thông báo đến Hoa viên nghĩa trang Bình Dương với nội dung yêu cầu ban quản lý nghĩa trang ngăn chặn hành vi trên tái diễn. Đồng thời trên trang cá nhân, cô đăng tải bài viết dài gửi đến cô ruột là nghệ sĩ Hồng Nhung với tiêu đề "Tâm thư ngày Tết, xin hãy dừng lại để ba con - cố NSƯT Vũ Linh được yên nghỉ".
Hồng Loan chia sẻ: "Ngày 7/1/2025 ở Tòa án TP HCM, cô 6 đã khóc than, thề thốt trình bày những 'uất ức' của cô 6 khi mang đơn đi kiện con của anh mình, hôm qua cô 6 lên mộ ba con, gào thét khóc than đổ lỗi cho cả xã hội đã đẩy cô 6 vào đường cùng chỉ vì cô đi kiện con, rồi đổ tội cho con làm cho cô 6 và gia đình phải lâm vào đường cùng trong khi con chưa làm gì cả!
Con xin nhận tất cả những lời miệt thị của cô 6 dành cho con, vô ơn, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa... cho cô 6 hết uất ức, con nhận hết miễn sao cô 6 hài lòng và xin hãy dừng lại để ba con yên nghỉ!".
Theo phán quyết của phiên tòa sơ thẩm, Hồng Loan - con gái Vũ Linh (trái) hưởng 85%, Hồng Nhung - em ruột Vũ Linh (phải) hưởng 15% tổng giá trị di sản thừa kế.
Hồng Loan nói rõ: "Phượng nói Phượng không tranh giành tài sản của ba tôi mà chỉ muốn giữ lại di nguyện của ba tôi 'nhà số 5 là nhà từ đường để thờ cúng'. Vậy thì hiện nay nhà số 5 đang là nhà từ đường của họ Võ rồi đó Phượng, tôi vẫn đang ngày ngày thờ cúng, hương khói cho ba tôi và cửu huyền thất tổ nhà họ Võ. Các anh chị em nhà họ Võ (Mỹ Mỹ, Bùm Bum) vẫn đang chung sống cùng tôi và hương khói như tâm nguyện của ba tôi. Di nguyện của ba tôi đã được chúng tôi cùng nhau thực hiện rồi đó. Vậy Phượng buông bỏ được chưa?
Còn nếu Phượng vẫn muốn tranh chấp tài sản này vì cho rằng ba tôi đã cho Phượng thông qua 'di chúc miệng, hợp đồng miệng' thì Phượng có quyền trình bày ý kiến đó tại tòa án, Phượng cứ chứng minh rằng nhà số 5 đã là của Hồng Phượng và yêu cầu chúng tôi phải rời khỏi nhà số 5 khi tòa án xác định nhà số 5 đã là nhà của Phượng.
Tôi chỉ xin Phượng hãy dừng việc cung cấp thông tin không đúng sự thật về gia đình, về ba tôi, về tôi lên không gian mạng, xin hãy dừng việc biến tôi và các anh chị em nhà họ Võ thành những đứa con cháu bất nhân, bất nghĩa tranh giành tài sản đi, vì từ đầu đến cuối tôi không phải là người đi kiện để tranh giành. Xin hãy dừng lại để ba tôi yên nghỉ!".
Đồng thời, trong bài viết, Hồng Loan đăng kèm ảnh chụp bài báo phỏng vấn NSƯT Vũ Linh hồi năm 1996. Trong bài phỏng vấn, "ông hoàng cải lương" chia sẻ rằng ông có một con gái và không muốn kết hôn.
Theo eva TH
Viết bình luận đầu tiên
MỚI CẬP NHẬT



















ĐỌC THÊM
Doanh nhân Mai Triều Nguyên qua đời tại Úc sau tai nạn xe cộ nghiêm trọng trên xa lộ
Ông Mai Triều Nguyên, 48 tuổi, quốc tịch VN, chủ hệ thống cửa hàng di động Mai Nguyên ở Việt Nam, đã qua đời tại bệnh viện Hoàng Gia Úc ...
Một cô ở Đồng Tháp bị phỏng 78% với gương mặt biến dạng vì cứu một bé trai khỏi đám cháy, suốt 18 năm vẫn nuôi như con ruột
Cuộc đời của chị Phương Thảo (cư trú tại TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp) đã trải qua nhiều đau thương nhưng vẫn luôn có tình thương hiện diện.
Đắc đạo thành Tiền ở Việt Nam
Đọc tin mà thấy ngạc nhiên: Người có 50 tỉ VNĐ ($2 triệu Mỹ kim) thì hẳn là không ngu. Thế mà vẫn để nó lừa được thì chắc có ...