Tình yêu thăng hoa trong Ru Tình
Bài và hình: Băng Huyền/Viễn Đông • Sunday, 07/04/2013 - 07:09:02 AM
Chương trình “Ru Tình” diễn ra 2 xuất, vào lúc 2 giờ 30 chiều và 7 giờ 30 tối Chủ Nhật ngày 31-3-2013 tại rạp Saigon Performing Arts Center, thành phố Fountain Valley, là món quà âm nhạc ngọt ngào dành tặng những người yêu nhạc do công ty D&D Entertainment thực hiện.

Chương trình “Ru Tình” diễn ra 2 xuất, vào lúc 2 giờ 30 chiều và 7 giờ 30 tối Chủ Nhật ngày 31-3-2013 tại rạp Saigon Performing Arts Center, thành phố Fountain Valley, là món quà âm nhạc ngọt ngào dành tặng những người yêu nhạc do công ty D&D Entertainment thực hiện.
Chương trình đã được chăm chút từ ánh sáng, âm thanh đến không gian âm nhạc đầy ắp cảm xúc, với tiếng hát của Khánh Ly, Thu Phương, Thương Linh, Hà Anh Tuấn, Quang Linh, Tùng Dương và Giang Trang. Sự tuyệt diệu của chương trình còn đến từ những bản phối khí mới lạ của ban nhạc The Brothers Band cùng sự cộng tác của tiếng đàn vĩ cầm Hoàng Công Luận và từ vai trò biên tập chương trình của ca sĩ Thu Phương, được thể hiện qua sự sắp xếp khéo léo những tiếng hát qua từng ca khúc, tạo nên những “liên khúc” trong chương trình. Cách dẫn chuyện của cô nối kết các tiết mục thật nhẹ nhàng và dí dỏm; những tâm sự của mỗi ca sĩ khi trình diễn nhạc phẩm, đã “ru” khán giả bằng những cảm xúc mới, đầy ngọt ngào, lôi cuốn, trong không gian ấm áp của phần một của chương trình. Phần hai cũng không kém phần độc đáo khi mỗi ca sĩ gửi đến người nghe những bài hát yêu thích, những ca khúc được trình diễn theo yêu cầu, vừa giúp khán giả tìm lại được những cảm xúc của quá khứ, vừa mang hơi thở và xu hướng của thời đại. Những câu chuyện của nhạc sĩ đã được dàn nhạc và các ca sĩ khắc họa với nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, dẫn dắt khán giả qua những câu chuyện tình, chuyện đời đầy cảm động.
Vẫn là những ca khúc quen thuộc như “Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng” (Hà Anh Tuấn hát), “Ru Em” (Thu Phương- Thương Linh- Giang Trang hát), “Ru Đời Đi Nhé” (Tùng Dương hát), “Ru Tình” (Khánh Ly và Quang Linh hát), nhưng đã được Thu Phương nối kết lại thành một liên khúc mở đầu thật đặc sắc, mang đến một phong cách mới mẻnhưng vẫn không mất đi nét đẹp vốn có. Đó là những lời ru thật say đắm, thật gần gũi, với những âm điệu nhịp nhàng thay đổi liên tục, và mỗi dòng nhạc là một lời ru mới. Bằng vẻ đẹp của câu hát, các ca sĩ và ban nhạc đã khéo léo “ru người” bằng tất cả cảm xúc của mình, đưa khán giả chìm vào những phút giây trầm lắng, khiến tâm tư họ quyện vào những bản tình ca mà Trịnh Công Sơn để lại cho đời.

Nét đẹp của từng giọng hát trong chương trình
Mỗi ca sĩ tham gia là một sắc màu khác nhau:
-Chất giọng khỏe mạnh, tràn đầy sức sống, nhưng cũng rất đỗi dịu dàng, đằm thắm của Thương Linh khi thể hiện “Còn Tuổi Nào Cho Em” (Trịnh Công Sơn) hay “Xin Còn Gọi Tên Nhau" (Trường Sa)
-Hà Anh Tuấn làm hài lòng những người khó tính khi giọng hát trầm ấm của anh ngân xa, lên cao, khoe giọng ở những nốt ngân dài, mang đến cho người nghe đầy cảm xúc. Anh hát như đang nhập tâm vào chính tác giả để nói tâm sự của người nhạc sĩ. Nghe anh thả hồn trong “Chiều Một Mình Qua Phố” (Trịnh Công Sơn), “Đoản Khúc Cuối Cho Em” (Hoàng Trọng Thụy), “Đàn Bà” (Song Ngọc), hay khi anh hòa ca cùng ca sĩ Thu Phương và Tùng Dương trong bài “Phôi Pha” (Trịnh Công Sơn), song ca cùng Thu Phương trong liên khúc “Hai Mươi Năm Tình Cũ” và “Mười Năm Tình Cũ” (Trần Quảng Nam), người nghe có cảm giác như anh đã "ngấm" những dòng nhạc này từ lâu lắm.
Hà Anh Tuấn nói với người viết rằng điều hài lòng nhất của anh trong chương trình này là anh không phải nói bất cứ lời khách sáo nào, mà chỉ từ những bài hát khi anh cất lên như một lời tri ân những tình cảm nâng niu của khán giả. Anh nói “Hà Anh Tuấn luôn trân trọng cảm xúc hồi hộp, run rẩy của mình trước khi hát, bởi đối với người nghệ sĩ, thật hạnh phúc khi mình vẫn còn run và hồi hộp khi bước ra sân khấu.” Bởi còn run là còn biết sợ khán giả thất vọng, nên anh không muốn mình có bất cứ một hời hợt nào khi hát.
-Trong phần trình diễn của mình, ca sĩ chuyên hát nhạc quê hương, giọng ca xứ Huế Quang Linh, thể hiện tốt phần hòa thanh cùng Khánh Ly trong ca khúc “Ru Tình”, “Ru Ta Ngậm Ngùi” hay hát một mình trong “Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu” (Trịnh Công Sơn), “Tấm Ảnh Không Hồn” (Hoài An). Chất giọng anh ngọt ngào, đầy sâu lắng, yêu thương khi thể hiện bài hát “Cõng Mẹ Đi Chơi” (Trần Quế Sơn).
-Trong chương trình, Thu Phương chỉ hát song ca cùng Hà Anh Tuấn, hay tam ca cùng ca sĩ Thương Linh, Giang Trang, hòa giọng cùng ca sĩ Khánh Ly, Hà Anh Tuấn, Tùng Dương, Quang Linh trong “Ru Ta Ngậm Ngùi” (Trịnh Công Sơn), hát cùng Tùng Dương, Hà Anh Tuấn, Thương Linh trong bài kết của chương trình, “Con Đường Màu Xanh” (Trịnh Nam Sơn). Cô đã dành sân khấu cho các đồng nghiệp của mình phô diễn tài năng của họ. Khi cô xuất hiện cùng họ, tiếng hát mạnh mẽ, lôi cuốn, và trữ tình của cô thật quá đỗi nồng nàn, cháy bỏng, bày tỏ những nỗi niềm xa vắng, sâu thẳm nhất trong trái tim. Tiếng hát của cô cùng các ca sĩ đã nương vào nhau để thăng hoa, mang lại cho khán giả một không gian đầy thương yêu và cảm xúc.

-Khánh Ly trong chương trình này cho thấy vẫn còn khá phong độ khi hát những bài quen thuộc như Tình Nhớ, Xin Trả Nợ Người. Cô cũng đã chọn một liên khúc mỗi bài vài câu đủ để cô khoe chất giọng đầy đặn và nhừa nhựa quyến rũ của mình mà không có những quãng quá cao.
-Công ty D&D Entertainment đã đem lại bất ngờ thú vị cho người nghe, với sự “ra mắt” của 2 tiếng hát trẻ Tùng Dương và Giang Trang.
Ca sĩ trẻ Giang Trang có chất giọng thật đẹp và trong trẻo. Cô đã hát bằng tâm hồn và trái tim một người trẻ, đem lại cho khán giả một sắc thái mới, một nỗi buồn trong trẻo, thuần khiết. Chỉ tiếc rằng, khi hát, cô hay đưa micro ra xa khi tiếng hát ngân lên, khiến giọng ca của cô như bị “bóp méo”, lúc nhỏ lúc to.
Đối nghịch với cách hát mộc mạc của Giang Trang, chàng ca sĩ trẻ Tùng Dương có chút gì đó phiêu linh và rất riêng biệt, nhưng lại không "ma mị", không “lên đồng” như phong cách vốn có của anh. Tùng Dương chinh phục người nghe bằng cách nhả chữ và những nốt rung, anh có thể đẩy cái mạnh mẽ lên tận cùng nhưng khi cần cũng mong manh, yếu đuối, đã đưa người nghe qua những trạng thái cảm xúc khác nhau. Anh chuyển được vẻ đẹp lãng mạn và thanh khiết trong từng nhạc phẩm xưa cũ, nhưng mang đậm hơi thở cuộc sống đương đại, tràn đầy sức trẻ. Anh thật tinh tế trong cách xử lý ca từ, tiết chế để cùng thăng hoa trong từng lời ca, để cùng bùng nổ ở đoạn điệp khúc của bài hát khi hòa giọng cùng các ca sĩ khác. Nếu ai đã biết về hình ảnh quen thuộc của Tùng Dương với những ca khúc dân gian đương đại, Jazz, Blues, New age, World music... hẳn sẽ ngạc nhiên thú vị khi nghe anh hát tình khúc Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Lam Phương... nhẹ nhàng và ngọt ngào quá đỗi.
Tâm sự với người viết sau chương trình, Tùng Dương nói: “Tùng Dương nghĩ mình đã hát hết mình và các ca sĩ khác cũng vậy, có lẽ để tri ân hết quý vị khán giả bằng những bài hát, thì sẽ không đủ thời gian. Hy vọng lần tới, Tùng Dương sẽ tri ân khán giả bằng nhiều bài hát hơn nữa, kể cả những bài hát “lên đồng” mà quý vị thích.”
Người viết đồng ý với Khánh Ly khi cô nói rằng thính giả đến vói những chương trình nhạc này là để tìm về những kỷ niệm đẹp trong đời. Và hôm nay, mọi người đã được toại nguyện.
MỚI CẬP NHẬT

ĐỌC THÊM
Một NSƯT nói thẳng thái độ của Tăng Thanh Hà phía sau ống kính
Sau 13 năm, Tăng Thanh Hà chính thức trở lại điện ảnh với vai Nam Phương Hoàng hậu trong phim Hoàng Hậu Cuối Cùng. Chỉ mới được công bố, Tăng ...
Đời như phim của Anok Yai: Đổi đời từ sinh viên vô danh tới "viên ngọc đen" của làng mốt chỉ nhờ một bức ảnh
Từ một cô gái vô danh, Anok đã trở thành biểu tượng của sự đa dạng và đại diện cho những giấc mơ tưởng chừng xa vời.
Vì sao mặt Bao Công đen sì, còn mặt Quan Công đỏ như gấc?
Trong truyện, phim hay kịch của Trung Quốc, Bao Công luôn được miêu tả với gương mặt đen sì, còn Quan Vũ xuất hiện với gương mặt đỏ, khác hẳn ...
Có phải Bao Công bị đầu độc nên qua đời chỉ sau 13 ngày phát bệnh?
Bao Công phát bệnh khi đang làm việc và qua đời sau đó chỉ 13 ngày, sự ra đi đột ngột này khiến nhiều người cho rằng ông bị đầu ...
Hoàn Đế Càn Long băng hà, Gia Khánh gọi gấp 1 lão thần về triều: Hòa Thân vừa nghe tên đã bật khóc "Ta hết đời rồi"
Khi Vua Càn Long vừa trút hơi thở cuối cùng, triều đình nhà Thanh phong kiến Trung Hoa tưởng chừng như nằm trong tay Hòa Thân.