Sự gần gũi thực sự: hơn cả khoảng cách, đó là cảm giác và sự an toàn
Monday, 24/03/2025 - 07:44:40
Gần gũi không chỉ là ở bên cạnh, mà là cảm giác an toàn và thấu hiểu mà ai đó mang lại cho bạn.
Khi bạn có thể bộc lộ những mảnh vỡ trong tâm hồn và nhận lại sự ấm áp, đó mới là sự kết nối thật sự. (Ảnh minh họa Photo by freestocks on Unsplash)
Sự gần gũi với ai đó không chỉ là về mặt thể xác với họ. Sự gần gũi cũng đến từ bên trong một người.
Đó là cách bạn thực sự cảm thấy đối với họ khi họ bước vào phòng. Đó là cảm giác gần gũi hoặc kết nối phát triển theo thời gian.
Đó là về việc tin tưởng ai đó vì họ khiến bạn cảm thấy an toàn khi ở bên họ. Đó là về việc chia sẻ sự bất an, điểm yếu và nỗi sợ hãi đen tối sâu thẳm nhất của bạn mà không sợ bị phán xét.
Đó là về việc ai sẽ chăm sóc trái tim bạn như thể nó là mảnh thủy tinh mỏng manh nhất mà con người biết đến. Đó là về việc có thể cởi mở về chấn thương trong quá khứ của bạn và cách nó khiến bạn cảm thấy trong suốt những năm qua và biết rằng họ sẽ chân thành lắng nghe với lòng trắc ẩn và sự hiểu biết.
Đó là khi bạn có thể bộc lộ những mảnh vỡ trong tâm hồn mình và họ sẽ đáp lại bằng sự ấm áp và chân thành mà bạn luôn mong muốn, kể từ khi bạn có thể nhớ.
Đó là nơi bạn có thể là chính mình mà không sợ bị phán xét, bỏ rơi hay từ chối, vì họ khiến bạn cảm thấy như cuối cùng mình đã trở về nhà.
Đó là một người đặc biệt sẽ sát cánh cùng bạn qua mọi thăng trầm của cuộc sống, nhắc nhở bạn rằng bạn không bao giờ đơn độc trong hành trình tươi đẹp nhưng đôi khi khó khăn mà chúng ta gọi là cuộc sống.
Sự gần gũi thực sự là về cảm giác và sự an toàn, trong khi bạn cũng mang lại điều tương tự cho người bạn yêu
ST
Viết bình luận đầu tiên
Gánh Mê - Gánh Tỉnh và những chuyện người lúc nào cũng ôm hết mọi việc về phần mình vì tính cầu toàn
MỚI CẬP NHẬT



















ĐỌC THÊM
Chỉ là tình nhân
Người vợ cũ đôi khi cũng áy náy, vài lần cô giục chồng cũ của mình kết hôn, nhưng anh chỉ cười. Lâu dần cô không nói đến vấn đề ...
Câu chuyện gia đình: Con gái tôi là một đứa "khôn nhà dại chợ"
Với người ngoài thì rất thân thiện, nhưng với người nhà thì lại cực kỳ nóng nảy.
Tôi ly hôn ở tuổi 60 với 30 năm sống cùng mái nhà, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình có một người đồng hành thực sự
Người ta nói hôn nhân là cùng nhau già đi. Nhưng chúng tôi sống như hai đường thẳng song song, không còn lý do để níu kéo