Sự đau khổ của nạn nhân lạm dụng khi bị bỏ rơi bởi chính người thân
Saturday, 30/08/2025 - 07:46:57 PM
Người phụ nữ này thật dũng cảm dám lên tiếng về những tổn thương sâu sắc từ quá khứ. Việc chia sẻ không chỉ giúp cô ấy giải phóng bản thân mà còn truyền cảm hứng và hỗ trợ những người khác đang chịu đựng trong im lặng.

Câu chuyện này cho thấy nỗi đau không chỉ đến từ hành vi lạm dụng mà còn từ sự thờ ơ, phủ nhận hoặc đổ lỗi của những người thân yêu, đặc biệt là cha mẹ. Sự phản bội này dường như để lại vết thương sâu sắc hơn cả chính hành vi lạm dụng.
Sau đây là chia sẻ của nạn nhân:
Tôi trở thành nạn nhân từ năm 4 tuổi, dưới tay người cha dượng của mình.
Khi lớn lên, điều duy nhất tôi mong mỏi là được bảo vệ, có một nơi an toàn và được yêu thương vô điều kiện. Mẹ tôi rời bỏ cha ruột khi tôi mới 3 tuổi rưỡi, đưa chúng tôi đến một bang khác và kết hôn với cha dượng. Từ đó, cuộc đời tôi bắt đầu rơi vào bóng tối.
Tôi còn nhớ lần đầu tiên chuyện ấy xảy ra, tôi đã nói với mẹ rằng cơ thể mình đau nhức. Ông ta bảo với mẹ rằng sẽ đưa tôi đi ngủ, rồi đặt tôi lên giường và dặn phải giữ bí mật, nếu không cả hai sẽ gặp rắc rối. Là một đứa trẻ luôn muốn làm hài lòng người khác, tôi im lặng suốt nhiều năm. Tôi không hề biết rằng không phải ai cũng sống trong địa ngục như vậy, cho đến khi ở trường trung học, chúng tôi được dạy về “chạm tốt” và “chạm xấu” qua một tập phim của *Webster*.
Ngày 25 tháng 1 năm 1985, tôi ngồi trên ghế sofa cùng mẹ và em gái nhỏ xem chương trình ấy. Cổ họng nghẹn lại, dạ dày quặn thắt, tôi cố kìm nước mắt khi chỉ muốn hét lên về sự thật kinh hoàng mà mình chịu đựng. Mẹ quay sang nói: “Thật khủng khiếp. Con có biết ai từng bị đối xử như vậy không?” Nước mắt tôi rơi lã chã. Bà hỏi tiếp: “Ai? Con à?” Tôi gật đầu. Bà bắt đầu đoán tên từng người, cho đến khi nhắc đến cha dượng, tôi lại gật. Nhưng thay vì ôm tôi hay an ủi, bà chỉ hứa sẽ “xử lý mọi việc.”
Đêm đó, tôi bị nhốt trong phòng ngay bên cạnh phòng của họ, nằm trong bóng tối, khóa chặt cửa, run rẩy vì sợ hãi. Tôi gần như thức trắng cả đêm, chờ đợi điều gì khủng khiếp sẽ xảy đến.
Sáng hôm sau, mẹ gọi tôi ra bàn ăn. Ngồi đối diện với ông ta là điều khó khăn nhất trong đời. Ông ta cúi đầu nói: “Tôi xin lỗi vì những gì đã làm. Tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương con nữa. Tôi sẵn sàng cho con cả chiếc áo trên lưng mình.” Tôi chỉ muốn hét lên: “Ông đã làm tổn thương tôi!” nhưng nỗi sợ đã khóa chặt miệng tôi. Mẹ bảo mọi chuyện sẽ không bao giờ được nhắc lại. Bà còn bắt tôi quay lại nói với bạn thân rằng mình đã bịa chuyện.
Sau ngày ấy, không có gì thay đổi. Tôi vẫn bị bỏ mặc một mình với ông ta. Tôi tự nhốt mình trong phòng, khóc đến mức không muốn sống nữa. Cuối cùng, tôi phải nhập viện hơn hai tuần vì xuất huyết dạ dày do loét. Khi bác sĩ hỏi tại sao một cô bé 13 tuổi lại căng thẳng đến vậy, tôi chỉ cúi đầu. Mẹ đứng phía sau ông ta, trao cho tôi ánh mắt buộc phải im lặng.
Đến năm 15 tuổi, mẹ muốn tôi ra tòa khai chống lại ông ta – lúc đó ông đã bỏ bà để theo một cô gái 17 tuổi mang thai với ông. Tôi từ chối, bởi tôi không muốn cả thị trấn biết chuyện. Bà giận dữ với tôi. Cuộc sống chỉ nhẹ nhõm hơn khi tôi rời khỏi nhà ở tuổi 17.
Tôi chưa bao giờ kể câu chuyện này với người ngoài, nhưng mẹ lại đem nó đi rêu rao với bất kỳ ai chịu nghe. Nhiều người thân quay lưng với tôi, chọn phe của ông ta mà chẳng hề hỏi tôi một lời. Khi trưởng thành, tôi vẫn tiếp tục đấu tranh với nỗi đau từ chính gia đình – những người coi tôi như kẻ có lỗi, hoặc không muốn tin rằng ông ta đã từng làm những điều tồi tệ ấy.
TS
Tin đọc nhiều
MỚI CẬP NHẬT

ĐỌC THÊM
Đừng để "Bốc Hơi" $72,000 Mỹ Kim mỗi năm: Sự Thật đằng sau lương tại Mỹ
Khoảng cách giữa "lương nhận được" và "lương thực hưởng" không chỉ nằm ở thuế, mà còn ở sự thấu hiểu các dòng khấu trừ — nơi những lựa chọn ...
Tổng thống Trump đã tìm được cớ để rút chân khỏi NATO đang phân cực rõ rệt và xung đột lợi ích với Mỹ
Một phép thử lạnh lùng: khi lợi ích không còn song hành, liên minh từng bền chặt suốt từ Thế chiến II cũng có thể trở thành gánh nặng bị ...
Đài BBC bị DTS, hội chứng ghét Trump, hết thuốc chữa rồi, dịch láo lời bộ trưởng quốc phòng Mỹ về chế độ Iran
Câu nói của ông Hegseth từ vựng và ngữ pháp cũng đơn giản. Chẳng hiểu sao một cơ quan báo chí quốc tế như BBC lại sai khó hiểu nhỉ?
ĐÀN ÔNG KHÔNG GIÀ ĐI THEO NĂM THÁNG - HỌ GIÀ Ở TẠNG THẬN
Thận tàng Tinh - tức là nó cất giữ toàn bộ năng lượng cốt lõi nhất để duy trì sự sống, sự trẻ trung và bản lĩnh phái mạnh
Cuộc cách mạng robot hình người từ Tesla
Khi một con robot học được một mánh mới, nó sẽ sao chép ngay cho hàng tỷ con khác trong vài phút. Và hàng tỷ con đó biết làm mọi ...