Nếu anh ta sợ bạn theo kiểu thấy là hãi hay sợ không dám dây vào thì bạn thất bại rồi!

Hãy làm cho anh ấy sợ bạn theo kiểu khác đi, bạn là người vợ thông minh và tuyệt vời mà! Bạn chẳng cần phải làm “nóc nhà” đâu, bạn chỉ cần là chính bạn, một cách thông minh và sự tuyệt vời sẵn có.
Là anh ta sợ mất đi người vợ thông minh và tuyệt vời này. Người vợ thông minh thì chẳng bao giờ tự vỗ ngực xưng mình thông minh cả. Người vợ thông minh sẽ biết rằng mình tuyệt vời ra sao mà không cần ai xác nhận. Mà chính là người chồng phải nhận ra mà biết sợ mất. Đừng kề dao vào cổ chồng mà bắt chồng trả lời xem vợ anh có hiền hay không?
Là anh ta sợ vợ tổn thương nên sẽ chẳng bao giờ muốn làm tổn thương vợ mình. Dù đôi lúc, vô tình gây ra thương tổn cho vợ thì anh ta cũng sẽ mau mắn sửa chữa lại chính mình. Tôi tin rằng người chồng nào biết sợ vợ như thế, người vợ ấy sẽ hạnh phúc vô cùng.
Nhưng. Nhưng tìm đâu ra một người chồng như vậy? Tôi đồng ý rằng kiểu chồng biết sợ vợ như vậy rất khó kiếm. Bởi hầu hết họ đều đã… có vợ và đang sinh hoạt trong CLB Sợ Vợ của tôi rồi. Bởi họ đều đã gặp những người vợ thông minh và tuyệt vời khác rồi. Bạn có thể đã chậm chân vì bạn cũng thông minh, cũng tuyệt vời nhưng bạn nhanh ẩu đoảng, cưới sai chồng. Hoặc bạn không thông minh như bạn tưởng. Bạn đã chưa làm cho chồng biết sợ bạn. Thậm chí ngược lại, bạn sợ anh ta vì bạn phụ thuộc vào anh ta, không có anh ta, bạn sẽ thành kẻ thất bại.
Vậy, làm sao để chồng mình biết sợ như thế? Bạn thông minh mà, tự tìm cách đi. Như làm cho mình trở nên giá trị không phải chỉ với chồng mình. Như trái tim của bạn chứa sự kiêu hãnh và phẩm giá chứ không phải là những vết thương đau mãi. Bằng sự chăm sóc của bạn với gia đình này, không phải vì anh ấy mà là vì bạn muốn thế, bạn làm vì bạn thấy nó là bản chất trong bạn, bản năng của bạn. Bằng cả lòng tự trọng không phải kiểu nhảy cồ lên giận dữ khi họ không tôn trọng bạn mà là cái mỉm cười bước qua. Vì anh không xứng đáng để tôi tôn trọng nữa. Bởi phẩm giá của bạn là thứ đáng quý hơn cả sinh mạng huống chi là một người chồng. Là anh ta cũng chỉ là một lựa chọn hạnh phúc của bạn chứ không phải là tất cả hạnh phúc của bạn.
Nào, giờ hãy hỏi anh ta xem, anh có muốn cùng em hạnh phúc không? Có sợ mất em không? Bạn dám hỏi, bạn sẽ có câu trả lời!
Hoàng Anh Tú
MỚI CẬP NHẬT

ĐỌC THÊM
Làm sao để giữ chồng?
Còn một tuần nữa là đến đám cưới Quỳnh. Đưa thiệp cưới mời tôi, Quỳnh ngập ngừng mãi mới hỏi: “Làm sao để giữ chồng hả chị? Em thấy bây ...
Người “khó chịu” nhất trong nhà – đôi khi lại là người đang gánh cả con tàu gia đình
Đằng sau giọng nói gắt gỏng và vẻ ngoài cứng cỏi ấy, có thể là một con người đã âm thầm đứng trong “phòng máy của cuộc đời” quá lâu ...
Mẹ chồng nói tôi "ăn bám", tôi đưa ra 1 con số khiến bà im lặng 5 phút, trật tự gia đình được thiết lập lại
Năm phút im lặng đó là năm phút tôi lấy lại tiếng nói của mình.
Sống với chồng ngần ấy năm, tôi nhận ra mình hoàn toàn không biết cách mua underwear cho anh ấy
Tôi đã sống với chồng gần mười năm. Tôi chọn áo sơ mi cho anh, chọn cà vạt, chọn nước hoa, thậm chí còn biết rõ anh mặc size quần ...
Ly Hôn Rồi Tôi Mới Hiểu: Cưới Ai Cũng Thế Thôi
Vũ khí sắc bén nhất của người phụ nữ là dịu dàng. Ông bà ta có câu "lạt mềm thì cột chặt"