Có biết bao cuộc hôn nhân đang phải dùng máy thở để duy trì sự sống? Ngắt máy thở là hôn nhân lăn quay…

Image by olcay ertem from Pixabay
Tôi đã thấy rất nhiều cuộc hôn nhân không tự thở được nữa. Họ, người chồng hoặc người vợ đang phải dùng những chiếc máy thở khác nhau.
Có chiếc máy thở là con cái. Vì con mà sống tiếp. Có chiếc máy thở là bạn bè. Ngạt thở quá thì đi bia bọt với bạn. Có chiếc máy thở lại là công việc: Lao vào công việc để cày cuốc kiếm tiền chuẩn bị cho cuộc… rút ống thở.
Lại có chiếc máy thở là… ngoại tình. Cả đàn ông lẫn phụ nữ chứ không chỉ là đàn ông tham lam đâu. Nhiều phụ nữ chọn ngoại tình như chiếc máy thở của họ không phải vì sinh lý mà là vì tâm lý. Ngoại tình tư tưởng. “Chồng nhà người ta” cũng chính là một thứ ngoại tình tư tưởng như thế.
Không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để không cần dùng đến máy thở, hôn nhân không tự thở được thì… thiên thu vĩnh biệt. Chúng ta phần đông đều lựa chọn máy thở, ít nhất là cho những ngày thời tiết xấu trong hôn nhân của mình.
Như một người bạn tâm giao có thể trò chuyện cùng, than thở cùng. Như vài người chọn cách inbox cho tôi mà không cần tôi rep lại. Chỉ để thở một chút với người anh thân quen: Chánh Văn dù chưa từng gặp mặt. Như cái cách tôi vẫn khuyên những bạn đọc của mình: Ra ngoài kia hít thở phố phường, thiên nhiên, sống một ngày khác mình mọi ngày. Cũng là cho mình khoảng thở, hít căng lồng ngực một lượng không khí đủ dùng trước lúc về nhà, sống trong một cuộc hôn nhân nghẹt mũi.
Những chiếc máy thở, mỗi người sẽ có một lựa chọn riêng cho mình. Chỉ là đừng nghiện máy thở. Tôi cũng đã thấy nhiều người 60 tuổi vẫn vì con mà không rút ống thở ra, vẫn duy trì hôn nhân. Già rồi, ly dị lại làm con cái cháu chắt xấu hổ ra. Có người nghiện máy thở ngoại tình. “Có kẻ ngoại tình ngỡ là tiệc cưới”.
Nếu không thể bỏ chồng, bỏ vợ, thì sao không thông mũi lại cho hôn nhân của mình? Là ngồi lại cùng nhau, nhìn con mình đi, để sửa lại mình. Là nói với nhau những lời chân thành, tự đáy lòng mình, em mong anh giúp em với, anh mong em giúp anh với. Có bệnh thì vái tứ phương, sao hôn nhân bệnh lại gắng chịu kia chứ? Sao cứ đổ hết lỗi cho đối phương trong việc hôn nhân này tệ đi, khó thở? Tìm chuyên gia tư vấn đi, mua sách về đọc đi sao cứ lên mạng than thở làm chi? Muốn làm hãy đi tìm giải pháp, đừng chỉ thấy những lý do nữa, được không?
Hoàng Anh Tú
MỚI CẬP NHẬT

ĐỌC THÊM
Là 1 người vợ, người mẹ tôi thật sự phẫn uất khi đọc lời xin lỗi của anh cầu thủ nọ!
Anh ta ý thức được quyền sở hữu của một người đàn ông khác đối với cô gái kia, nhưng lại hoàn toàn quên mất quyền sở hữu của chính ...
9 năm sau ngày chồng mất, bác sĩ nói cơ hội gần như bằng 0, nhưng tôi vẫn sinh con từ "một thứ" mà chồng để lại
Ngày 9 tháng 6 năm 2025, tôi nhận được tin tuyệt vời rằng ca cấy phôi đã thành công và tôi đang mang thai.
Người đàn ông lương 2.500 USD "cầu cứu" vì vợ tương lai sống quá chill, thế này bao giờ mới mua được nhà?
"Em năm nay 30 tuổi, 2.500 USD, bạn gái em 28 tuổi lương $300", chàng trai tâm sự.
Hôn nhân trên bàn cân "Mẹ mày xấu tính nên bà không muốn gọi", câu giải thích tàn nhẫn "khai tử" chút lòng thành cuối cùng của nàng dâu
Khi chị mở camera an ninh trong nhà ra xem, tim chị như thắt lại khi nghe thấy tiếng mẹ chồng mắng chửi mình...
4 kiểu gia đình càng ngày càng sung túc giàu có
Trong cuộc sống gia đình có những điều này cuộc sống sung túc giàu có viên mãn.