Vượt qua cảm xúc bởi sẽ có một ai đó phù hợp với mình. Mây tầng nào ắt gặp gió tầng đó
Có cậu sinh viên, sau khi biết bạn gái là tiểu thư con nhà tài phiệt, liền viết ra được mục tiêu phấn đấu rõ ràng trong vòng năm - mười năm tới cho chính bản thân mình. Cậu muốn tốt nghiệp loại giỏi rồi xin học bổng học thạc sĩ, tiếp đến là kiếm việc ở tập đoàn nước ngoài, và nếu có điều kiện sẽ học lên tiến sĩ. Khi mọi người xung quanh hỏi sao có thể nỗ lực nhiều đến vậy, cậu trả lời rằng, hạnh phúc của cô ấy chính là động lực để em theo đuổi sự nghiệp và phát triển tiềm năng bản thân.
Có anh ca sĩ, sau bao nhiêu năm trốn chạy, cuối cùng cũng dám thừa nhận mình là L.G.B.T và từ bỏ ý định kết hôn để làm hài lòng cha mẹ. Bạn bè đều ngạc nhiên không hiểu tại sao anh có nhiều dũng khí như vậy, anh trả lời rằng, 'vì anh đã gặp được một người cho anh biết cảm giác thế nào là yêu, cho anh thêm năng lượng để học hỏi và trải nghiệm những điều trước đây anh chưa từng dám thử'.
Có cô nhà văn, sau khi hồ đồ đánh mất đi người đàn ông trong mơ của mình, đã biết đứng dậy thực hiện ước mơ và học cách yêu thương bản thân. Chỉ bởi cô ấy không bao giờ còn muốn làm tổn thương người khác hay đánh mất đi ai đó vì sự ngây ngô của chính mình.
Tình yêu, ở bất kỳ dạng thức nào, cũng đều là một lực hấp dẫn mạnh mẽ khiến con người ta không ngừng khao khát chạm đến phiên bản tốt hơn của bản thân. Và ngay cả khi họ không còn ở cạnh bạn, hay bạn phải đánh đổi rất nhiều thứ để được sống thật với chính mình, hay chẳng biết tương lai có sánh đôi cùng nhau không; tôi vẫn hi vọng bạn nhớ - tình yêu thật sự sẽ là lí do để bạn tiến lên và nở hoa, không phải là vật cản ngăn bạn sống trọn vẹn cuộc đời mình.
Mỗi một người chúng ta gặp, mỗi nhân duyên mà chúng ta có trong đời đều mang tới cho ta cơ hội và bài học để trưởng thành. Nó có thể là trải nghiệm đòi hỏi sự nỗ lực, những tình huống đòi hỏi sự thay đổi hay cả những vỡ tan, nhưng nếu có đủ sáng suốt và can đảm để đón nhận, tất cả đều sẽ trở thành ngọn hải đăng soi đường, dẫn lối chúng ta vượt qua những điều mà trước đây ta chưa từng biết đến.
Trong hiểu biết thông thường của con người, tình yêu là mối liên kết giữa hai cá nhân, nhưng thực ra nó còn là quá trình xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với chính mình. Bởi chi khi chúng ta biết yêu thương và chấp nhận bản thân, ta mới có thể trao đi điều đó cho người khác. Tình yêu không đơn thuần là sự gắn bó, mà còn là chất xúc tác giúp ta giải phóng những rào cản, cổ vũ mình vươn tới ước mơ và hành động mà không bị níu giữ bởi định kiến hay nỗi sợ.
Ai trong chúng ta cũng đều có những lúc cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé, bất lực hay mất mát trong tình yêu, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng ta không xứng đáng với nó. Tình yêu không phải lúc nào cũng là một đích đến, mà nó còn là hành trình để bạn thấu hiểu chính mình và dịu dàng hơn với thế giới.
Và cuối cùng,
'I pray heartbreak leads you to fall deeper in love with youself - Tôi cầu nguyện mọi nỗi đau đều sẽ khiến bạn yêu thương bản thân mình hơn'.
ST
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Đức Phật quan niệm về cái chết, và sư Minh Tuệ cũng cùng quan niệm trên đường tu tập về đất Phật
Sư Thích Minh Tuệ đang trên đường tu tập theo 13 hạnh đầu đà của Đức Phật, nhân chuyện này ta hãy tìm hiểu quan niệm về cái chết của ...
Luật ngầm ở Sài Gòn
Một chút sẻ chia lặng lẽ, nhưng đủ để Sài Gòn trở nên đặc biệt. Người trả quên, người được trả cũng quên, nhưng cái tình thì còn mãi.
Tánh ích kỷ của con người do đâu mà ra
Người ta hay nghĩ là, ích kỷ là chuyện nhỏ xíu, rằng nó chỉ là đôi lần tranh phần, đôi chút giành giật những điều mong muốn.