Một trong những bí ẩn trong chiến tranh VN vẫn chưa có lời giải
Saturday, 24/01/2026 - 10:52:21 PM
Thật sự, ai cũng hiểu những chú chó này đi về đâu trên chiến trường khi trở thành chiến lợi phẩm. Đây cũng có thể là câu chuyện hư cấu, chưa được xác thực.

Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, quân đội Mỹ đã mang sang hơn 5000 chó nghiệp vụ. Những “chiến binh bốn chân” này được giao các nhiệm vụ như trinh sát, tuần tra, dò mìn, đánh hơi và truy tìm lực lượng đối phương.
Chúng phần lớn thuộc những giống chó được đánh giá là thông minh bậc nhất thế giới, huấn luyện bài bản, ăn uống đúng chuẩn, chỉ dùng pate chứ không bao giờ đụng đến đồ ăn linh tinh. Ở Mỹ, công tác huấn luyện chó nghiệp vụ đã phát triển từ lâu nên chế độ dinh dưỡng của chúng thời ấy thuộc sang chảnh, chuẩn quân đội nhà giàu.
Ban đầu, các chú chó được huấn luyện để cứu người, sau đó mới chuyển sang nhiệm vụ chiến đấu: truy vết, tấn công. Thậm chí, mỗi con còn được xếp cấp bậc, có "lương", và khi hy sinh thì được chôn cất như một người lính thực thụ.
Tới năm 1966, khi cuộc chiến ở miền Nam Việt Nam leo thang, số lượng chó nghiệp vụ của quân Mỹ đã đạt mức đỉnh điểm: 5000 con - gấp đôi tổng số chó đang phục vụ trong quân đội Mỹ hiện nay.
Những chú chó này được biên chế trong các đơn vị thám báo, truy lùng - chủ lực trong chiến lược chống lại chiến tranh du kích. Nhiều con có "quân hàm" đại tá, còn lại thì ít nhất cũng thượng úy, đa phần đều là những giống chó lực lưỡng như Becgie, Doberman hay Rottweiler - to và rất khỏe.
Mỹ chia đội ngũ đặc biệt này thành từng nhóm nhỏ: cứ 5 lính thì có 2 chó, 1 con làm nhiệm vụ chính, 1 con dự bị. Nhóm này sẽ lần theo dấu vết mà bộ đội để lại, truy tìm nơi ẩn nấp của đối phương. Nhưng khổ nỗi, các đội cứ được cử đi là... mất tích. Hên lắm thì người còn về, chứ chó thì gần như chẳng con nào quay lại.
Chỉ vài năm sau, quân Mỹ bắt đầu phát hoảng khi thấy ngày nào cũng có chó “biệt tích”. Đội quân 5000 con cứ thế hao hụt. Kiểm tra thì lần nào cũng thấy thiếu. Đến lúc rút quân, Mỹ chỉ còn lại chưa tới 200 con chó - số còn lại 4800 con đã "bốc hơi" đầy bí ẩn.
Thử tính đơn giản: mỗi con nặng 80-90 lbs, thì 4800 con là khoảng 50 ngàn lbs thịt, một con số khiến các tướng lĩnh Mỹ phải vò đầu tự hỏi: “Chúng nó đã đi đâu?”. Một trong những bí ẩn kỳ lạ nhất của chiến tranh Việt Nam - cho đến tận ngày nay, vẫn chưa có lời giải.
ST
MỚI CẬP NHẬT

ĐỌC THÊM
Cảnh báo nguy cơ tử vong từ thói quen trốn vào nhà vệ sinh khi xảy ra hỏa hoạn chung cư
Lực lượng PCCC đưa ra cảnh báo khẩn cấp về thói quen trốn vào nhà vệ sinh khi xảy ra cháy chung cư. Hành động này vô tình đẩy nạn ...
Bi kịch Tĩnh Khang: Trang sử đẫm nước mắt của hàng vạn phụ nữ nhà Tống bị hóa thành vật thế nợ
Sự kiện Tĩnh Khang không chỉ là nỗi sỉ nhục quân sự của nhà Tống mà còn là bi kịch khủng khiếp đối với hàng vạn phụ nữ hoàng tộc ...
Chuyện Tình Xuyên Văn Hóa Tại Tây Tạng: Hành Trình Lột Bỏ Sự Tự Cao Để Tìm Thấy Hạnh Phúc Thực Sự
Câu chuyện cảm động về Lý Chí Cường, một kỹ sư người Hán trót lòng yêu cô gái Tây Tạng Trác Mã và chấp nhận từ bỏ nhịp sống quen ...
Triết lý ứng xử từ cổ nhân: 3 điều tuyệt đối không khoe với hàng xóm và 2 kiểu họ hàng nên giữ khoảng cách
Những lời dạy của cổ nhân về cách đối nhân xử thế với hàng xóm và họ hàng vẫn giữ nguyên giá trị triết lý sâu sắc trong đời sống ...
Bẫy Tài Chính Đằng Sau "Cơn Sốt" Trà Sữa Nhượng Quyền: Lợi Nhuận Thuộc Về Ai?
Trà sữa từ lâu đã trở thành một hiện tượng tiêu dùng bùng nổ, giúp nhiều chuỗi lớn được định giá hàng tỷ USD. Tuy nhiên, đằng sau bề nổi ...