Một cô 33 tuổi lấy một ông khuyết tật trẻ 30 tuổi làm chồng
Friday, 12/07/2024 - 05:51:59
Lulu, 33 tuổi, đã kết hôn với Qichen, 30 tuổi, một người khuyết tật, chỉ vài tháng sau khi quen qua mạng vì bị thu hút bởi sự lạc quan và thông minh của anh.
Người đàn ông khuyết tật Qichen trong đám cưới với Lulu. (Nguồn: Tân Hoa xã)
Qichen được chẩn đoán mắc chứng loạn dưỡng cơ Duchenne (DMD) khi 7 tuổi. Căn bệnh hiếm gặp khiến cơ thể Qichen không phát triển, dần dẫn đến khó vận động và thở.
Bác sĩ từng thông báo Qichen không thể sống quá 18 tuổi. Tuy nhiên, anh không những bỏ xa dự đoán của bác sĩ mà còn tìm thấy tình yêu.
Qichen và Lulu quen nhau trong phần bình luận của một video được đăng trên Douyin hồi tháng 1/2024 có tiêu đề "Người khuyết tật có thể tìm thấy tình yêu không"?
Khi thấy Lulu trả lời "Có", Qichen chủ động liên hệ với cô. Người phụ nữ 33 tuổi cho biết, cô vừa ly hôn và đang cảm thấy buồn chán vì phải quay lại nhà của bố mẹ - những người trọng nam khinh nữ.
Qichen đã khích lệ, an ủi cô, cho cô cảm thấy anh như "ánh Mặt trời ấm áp" sưởi ấm trái tim mình.
Ít lâu sau, Lulu vượt hơn 1,000 dặm từ quê hương ở Quảng Tây để đến nhà của Qichen ở tỉnh An Huy. Trong lần đầu gặp mặt, cô thừa nhận bị sốc khi thấy Qichen chỉ có thể cử động đầu và ngón tay cái.
Mặc dù vậy, Lulu vẫn chọn tiếp tục mối quan hệ vì sự lạc quan và thông minh của bạn trai. Cả hai đăng ký kết hôn hồi tháng 3 và hiện Lulu đã mang thai được 4 tháng.
Họ tổ chức tiệc cưới với số lượng khách mời ngồi kín 80 bàn tiệc. Đây là một đám cưới linh đình vì trung bình tiệc cưới ở Trung Quốc chỉ khoảng 50 bàn.
Lulu tiết lộ, gia đình Qichen đối xử với cô như con gái ruột. Tại đám cưới, mẹ của Qichen phát biểu: "Mẹ sẽ dùng tình yêu thương bù đắp cho con tất cả những gì mà con trai mẹ không có khả năng làm".
Gia đình Qichen quản lý một doanh nghiệp bán dược liệu qua tài khoản có 100,000 người theo dõi trên Douyin. Người đàn ông 30 tuổi cho biết, anh sẽ cố gắng bán hàng để mang lại cho vợ con một cuộc sống tốt đẹp.
Bệnh tình của Qichen do đột biến gien và không thể di truyền cho thai nhi. Trong khi đó, Lulu nói: "Không thể tin nổi tôi lại có thể được yêu thương đến thế. Tôi là người may mắn nhất thế giới".
Theo Tân Hoa Xã
Viết bình luận đầu tiên
Gánh Mê - Gánh Tỉnh và những chuyện người lúc nào cũng ôm hết mọi việc về phần mình vì tính cầu toàn
MỚI CẬP NHẬT



















ĐỌC THÊM
Chỉ là tình nhân
Người vợ cũ đôi khi cũng áy náy, vài lần cô giục chồng cũ của mình kết hôn, nhưng anh chỉ cười. Lâu dần cô không nói đến vấn đề ...
Câu chuyện gia đình: Con gái tôi là một đứa "khôn nhà dại chợ"
Với người ngoài thì rất thân thiện, nhưng với người nhà thì lại cực kỳ nóng nảy.
Tôi ly hôn ở tuổi 60 với 30 năm sống cùng mái nhà, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình có một người đồng hành thực sự
Người ta nói hôn nhân là cùng nhau già đi. Nhưng chúng tôi sống như hai đường thẳng song song, không còn lý do để níu kéo