Một anh chủ quán bán món đậu hủ thúi đã đổi đời nhờ hóa trang thành hoàng đế Mãn Thanh Trung Hoa
Saturday, 01/11/2025 - 09:06:26 AM
Một anh chủ quán người Vũ Hán ở Trung Quốc đã thu hút sự chú ý khi hóa trang Hoàng đế Ung Chính trong phim “Hậu cung Chân Hoàn truyện” để bán món đậu hủ thúi

Chiêu tiếp thị độc đáo giúp anh tăng 50% doanh thu bán món đậu hủ thúi
Theo đó, một anh tên Diệp, 40 tuổi, kinh doanh món đậu hủ thúi chiên trên một tuyến phố ẩm thực náo nhiệt tại Vũ Hán. Trước đó, anh điều hành một quán ăn sáng nhưng phải đóng cửa do thua lỗ.
Cuối năm ngoái, anh Diệp chuyển sang bán món đậu hủ thúi – món ăn yêu thích của vợ anh – với hy vọng tìm hướng mưu sinh mới. Tuy nhiên, giai đoạn đầu, công việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn.
Tháng 2, một người bạn bán vịt quay gần đó gợi ý Diệp đội mũ giống tạo hình hoàng đế trong phim “Hậu cung Chân Hoàn truyện” để gây chú ý. Ban đầu, anh lưỡng lự nhưng sau đó quyết định thử vì “không còn lựa chọn nào khác để cứu vớt sinh kế”.
Ý tưởng bất ngờ phát huy hiệu quả. Hình ảnh Diệp đội mũ hoàng đế, mặc áo cổ trang, đứng chiên món đậu hủ thúi và giao tiếp với khách hàng lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội Trung Quốc.
Nhiều người gọi anh bằng biệt danh “Tứ Lang” – tên nhân vật Ung Chính trong phim. Có người đùa rằng hoàng đế đã “xuyên không” đến thời hiện đại để bán hàng rong.
Tận dụng sức hút, anh Diệp đổi tên quán thành “Đậu phụ thối Tứ Lang”, đồng thời treo biển gỗ ghi 4 chữ “Chính Đại Quang Minh” – mô phỏng bảng hiệu trong Tử Cấm Thành. Trên tường, anh viết khẩu hiệu hài hước: “Ngân khố cạn, hoàng đế phải đi làm”.
Ngoài tạo hình, chủ quán cũng tập trung cải thiện quầy hàng để thu hút khách. Anh cho biết doanh thu tăng khoảng 50% trong sáu tháng gần đây.
“Giờ cao điểm, tôi có thể bán khoảng 50 phần ăn trong vòng 3 giờ”, anh Diệp nói. Mỗi phần đậu hủ được bán với giá 10-12 nhân dân tệ (khoảng $1.5 - $2 Mỹ kim).
Không ít khách hàng thích thú tương tác với anh, thậm chí hỏi đùa: “Tứ Lang bao giờ trở về hoàng cung?”. Anh liền đáp: “Tôi không biết, còn phải làm việc chăm chỉ bao lâu nữa mới tích góp đủ tiền”.
Dù gây sốt mạng, anh khẳng định chất lượng món ăn mới là yếu tố giúp giữ chân khách. “Tôi rất biết ơn sự ủng hộ của mọi người. Nhưng tôi hiểu rằng khách quay lại vì món ăn, chứ không phải chỉ vì hình tượng Tứ Lang”, anh chia sẻ.
Món đậu hủ thúi là món ăn đường phố nổi tiếng tại Trung Quốc, được chế biến bằng cách chiên giòn đậu hủ lên men và ăn kèm nước sốt, gia vị. Món có mùi mạnh nhưng được nhiều người mê ẩm thực xem là đặc sản.
TH
MỚI CẬP NHẬT

ĐỌC THÊM
Bí ẩn ngôi làng mưa nhiều nhất thế giới: Cả năm không khô nổi một ngày
Nằm ở một trong những khu vực mưa nhiều nhất hành tinh, ngôi làng này gần như chìm trong mưa suốt quanh năm, không có lấy một ngày khô ráo ...
Không phải lo tiền thuê nhà, cô gái sống sang chảnh nhờ nghề "trông nhà hộ"
Từng chật vật trả tiền thuê nhà mỗi tuần, cô gái 25 tuổi ở Australia đổi đời nhờ nghề trông nhà thuê, được ở chỗ đẹp và tiết kiệm gần ...
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị thanh tạ nặng 319lbs đè cổ trong lúc tập gym
Người đàn ông cho biết lúc đó mình đang ở trạng thái đuối sức.
Loại cây ở Nhật, Trung Quốc là món ngon, người Mỹ nhìn thấy sợ đến ớn lạnh
Người Trung Quốc, Nhật Bản thích ăn thân, lá loài cây này; người Mỹ sợ hãi khi thấy nó trong vườn nhà vì họ phải tốn nhiều tiền để loại ...
Người phụ nữ gãy chân vì vật lạ xuyên thủng mái nhà khi đang ở phòng ngủ
Vụ việc xảy ra tại Thái Lan khiến gia đình người phụ nữ vẫn chưa hết choáng váng.