Lai Rai Chuyện Đời

Món quà tàn nhẫn nhất dành cho kẻ ngoại tình: Cứ để họ được ở bên nhau

Saturday, 04/10/2025 - 08:13:35 AM

Đàn ông ngoại tình vì tham mới lạ. Đàn bà ngoại tình vì khát tình cảm. Nhưng món quà cuối cùng cho cả hai lại giống nhau…

US
Photo by Hutomo Abrianto on Unsplash

Đôi khi, sự trừng phạt không cần nước mắt hay oán hận — chỉ cần để họ sống thật lâu với lựa chọn của chính mình.

Người đời thường nghĩ, khi phát hiện chồng hay vợ ngoại tình thì phải khóc lóc, níu kéo, làm ầm lên cho hả.

Nhưng sự thật, món quà thâm sâu nhất dành cho kẻ ngoại tình lại đơn giản đến tàn nhẫn: Cứ để họ ở với nhau.

Ngoại tình vốn lung linh chỉ nhờ được gói trong màu son phấn, trong mấy buổi cà phê vụng trộm, vài tin nhắn nửa đêm kịch tính. Nó đẹp vì ngắn ngủi, vì bị cấm đoán, vì thoát được trách nhiệm. Nhưng một khi phải chung sống, phải bước vào ánh sáng trắng toát của đời sống hôn nhân, thì cái ảo ảnh ấy sẽ tan nhanh hơn bọt xà phòng.

Người đàn ông từng hào hoa, quần áo phẳng phiu, thơm phức mùi nước hoa, giờ về nhà chỉ còn quần đùi tụt chun, ngồi gác chân gãi bụng, thản nhiên xì hơi khắp phòng khách. Người đàn bà từng son môi đỏ chót, tóc uốn cầu kỳ, nay mặt mộc phờ phạc, tóc tai dựng đứng, sáng ra đã càm ràm: “Anh ơi tiền điện chưa đóng, anh ơi rác chưa đổ, anh ơi con khóc rồi anh tính sao đây?” Những lời đường mật “Em là duy nhất” biến thành câu than vãn "Sao tháng này anh đưa ít tiền thế?”

Ngày trước, anh ta ga lăng kéo ghế, mở cửa. Giờ thì gầm gừ vì cái bát cô rửa chưa sạch. Ngày trước, cô ta dịu dàng lắng nghe từng lời anh nói. Giờ thì chua ngoa vì anh đi nhậu về muộn, tiền đưa thì ít mà còn to mồm. Cái từng là “đặc sản lạ miệng” nay trở thành “cơm nguội khó nuốt”, ăn thì bứ, bỏ thì đói.

Đời vốn công bằng. Hoa dại ven đường nhìn thì mê mắt, nhưng mang về cắm lọ thì héo còn nhanh hơn hoa chợ. Người thứ ba khi bước lên ngai “chính thất” thì chẳng còn ánh sáng lung linh nào nữa, mà chỉ thấy cảnh bỉm sữa, hóa đơn, và một ông chồng xộc xệch ngáy o o trên ghế sofa.

Vậy nên, thay vì khóc than hay trả thù, cứ bình thản trao cho họ “đặc ân” được ở bên nhau trọn đời. Đó mới là bản án nặng nề nhất. Bởi kẻ khôn ngoan sẽ hiểu, trả thù không cần máu lửa, chỉ cần cho họ nếm trọn cái vị đắng của hôn nhân.

Và rồi một ngày, chính họ sẽ cay đắng thốt lên: Hóa ra người thứ ba giỏi nhất không phải là cướp được chồng người khác, mà là tự biến mình thành… chính thất để rồi tự tay gánh hết mọi cái khổ.

ST

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement
Advertisement
Tin đọc nhiều
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT