Mamdani truyền nhân của Obama: “Change We Repeat” khi lịch sử được remake dưới ánh đèn New York
Monday, 03/11/2025 - 06:37:56 PM
Obama gọi Mamdani là “luồng gió mới”, nhưng dân New York chỉ sợ gió này thổi bay luôn ví tiền của họ.

Ba ngày trước cuộc bầu cử thị trưởng New York, Barack Obama bỗng nhiên gọi điện “truyền năng lượng” cho Zohran Mamdani – ứng cử viên Dân chủ đang dẫn đầu, người được giới truyền thông gọi vui là “Obama phiên bản Brooklyn”.
Cuộc gọi kéo dài 30 phút ấy chẳng khác gì cú chạm phép màu của nhà tiên tri chính trị: “Con cứ mạnh dạn, ta ở đây.”
Vâng, “Change We Need” đã trở lại, chỉ khác là năm nay có thêm “Free Bus, Free Childcare và Free Everything.” Nếu Obama là “người gieo hạt” của khẩu hiệu “Yes We Can”, thì Mamdani dường như là người hái quả – theo đúng nghĩa “mọi thứ miễn phí, chỉ thuế không miễn.”
Obama, với ánh nhìn trìu mến của một “sư phụ”, có lẽ thấy ở Mamdani hình ảnh mình năm 2008: trẻ trung, hừng hực lý tưởng, và… chưa từng bị hóa đơn tiền nhà ở New York làm tỉnh mộng. Việc ông gọi điện lần hai, kèm lời hứa “sẽ cố vấn nếu thắng”, nghe chẳng khác nào cảnh trong phim “Star Wars” – khi Obi-Wan Kenobi truyền lại ánh sáng của Đảng Dân chủ cho thế hệ Padawan mới.
Nhưng câu hỏi đặt ra là: liệu New York có sẵn sàng cho một thị trưởng tuyên bố “thành phố cần cửa hàng quốc doanh”? Hay người dân sẽ phải học cách xếp hàng mua bánh mì “vì sự công bằng”?
Dù sao, Obama đã chọn Mamdani làm “búp măng non” của mình – một biểu tượng mới cho khẩu hiệu “Change We Repeat”. Và người Mỹ thì vẫn đang tự hỏi:
“Liệu lần này, Change có đi kèm hóa đơn thuế không?”
Một số tin bên lề từ dư luận:
- Obama gọi điện thoại ủng hộ cho ứng viên thị trưởng New York Zoran Mamdani, nhưng anh này nói cám ơn, anh éo cần.
- Thống đốc Texas lên tiếng. Dân New York để cho Mamdany đắc cử, rồi chạy qua Texas ông sẽ đóng thuế mấy tay chạy qua 100%.
- Elon Musk kêu gọi dân New york bỏ phiếu cho ứng viên dân chủ Andrew Cuomo. Không nên bỏ phiếu lộn xôn.
- Gần một triệu người sẽ rời New York nếu Zoran Mamdani đắc cử.
- Cá độ trên poly/market đang trên đà hấp dẫn. Bắt độ Cuomo thắng 8 ăn 100. Một ông vừa bỏ vào $125,000 Mỹ kim, nếu thắng sẽ ăn $1,562,500 Mỹ kim.
TH
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Hổ giấy Trung Cộng lộ sự lo lắng và ám ảnh quá khứ khi Nhật Bản tái vũ trang và có thể có hạt nhân
Cơ quan tuyên truyền của Tàu là vũ khí họ luôn lấy đó làm cách để đối phó với quốc tế, và răn đe kẻ thù. Chân mình thì lấm ...
Hải quân Trung Cộng đông nhất thế giới, nhưng cán cân sức mạnh thực sự vẫn nghiêng về Mỹ và “lá bài phong tỏa” có thể quyết định mọi thứ
Siêu cường thật sự không phải là quốc gia có nhiều tàu nhất — mà là quốc gia có thể đứng vững lâu nhất khi biển động. Mỹ vẫn đang ...
Putin từ chối hòa bình thực chất và Trump chỉ còn 3 lựa chọn
Lựa chọn nào cho Ukraine lúc này? hay là chọn đầu hàng Nga, chấp nhận sát nhập vào Nga để dằn mặt Mỹ và đây là sỉ nhục với nước ...
Đối đầu với tư bản Phương Tây bộc lộ sự ngu xuẩn của Trung Cộng
Trung Quốc mấy chục năm qua tiến rất nhanh, từ một nước nghèo mà họ trở nên nền kinh tế thứ hai thế giới
Thương chiến Nhật – Trung bùng nổ: ai sẽ thực sự thua cuộc?
Nói theo logic địa – kinh tế thuần túy như một ván bài poker, nếu Nhật và Trung “chơi tất tay” theo kiểu Phương Tây cắt Nga (nhưng không dùng ...