Thế Giới

Lo ngại bị cướp bóc vì sắp đá chung kết FIFA CLUB WORLD CUP 2025 ở tận New Jersey nhưng các tiệm ở tận Paris phải gia cố đóng của

Sunday, 13/07/2025 - 08:47:21 AM

Nhiều cửa tiệm bán hàng sang trọng tại Đại lộ Champs-Elysées, Paris đang vội vã đóng cửa, bọc kín các khung cửa kính bằng gỗ như lô cốt thời chiến.

Paris
Ảnh cắt từ video cho thấy một cửa hàng Boss phải gia cố các tấm gỗ chận cửa kính lại

Paris – thủ đô hoa lệ của nước Pháp – đang khoác lên mình một diện mạo lạ thường. Trên đại lộ Champs-Elysées, nơi vốn nổi tiếng với những cửa hàng thời trang xa xỉ, các thương hiệu đắt đỏ đang vội vã hạ cửa cuốn, đóng chặt lối vào và bọc kín mặt kính bằng những tấm gỗ dày, như thể đang chuẩn bị cho một cuộc chiến.

Chiến tranh sắp nổ ra? Không.

Trận chung kết FIFA Club World Cup 2025 giữa Paris Saint-Germain (PSG) và Chelsea diễn ra cách đó cả đại dương – tại sân MetLife, bang New Jersey, Mỹ. Nhưng tại Paris, người ta không lo ngại về tỉ số trận đấu, mà sợ điều xảy ra sau tiếng còi mãn cuộc: bạo loạn, cướp bóc, phá hoại.

Cảnh tượng này không phải không có tiền lệ. Trong những năm gần đây, mỗi dịp PSG thắng hoặc thua trong các trận cầu lớn, đường phố Paris – đặc biệt là quanh Champs-Elysées – thường rơi vào cảnh hỗn loạn. Các nhóm quá khích, lợi dụng đám đông cổ động viên, đã từng đập phá cửa hàng, phóng hỏa xe hơi, và trấn lột tài sản giữa ban ngày.

“Chúng tôi không thể mạo hiểm thêm một lần nữa,” một quản lý cửa hàng túi xách cao cấp chia sẻ. “Chúng tôi từng mất hàng trăm ngàn euro chỉ trong một đêm. Trận đấu có thể ở Mỹ, nhưng hậu quả thì rất thật, ngay tại đây.”

Lực lượng cảnh sát Pháp đã lên kế hoạch tăng cường hiện diện, đặc biệt tại các điểm nóng như Place de la Concorde, khu vực tháp Eiffel và các trạm tàu điện ngầm lớn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp không dám đặt cược vào lời hứa đảm bảo an ninh – nhất là khi những gì họ từng chứng kiến trong các kỳ Euro, World Cup hay Champions League vẫn còn hằn sâu trong ký ức.

Việc PSG vào chung kết là niềm tự hào của bóng đá Pháp, nhưng với nhiều người dân Paris, đó cũng là lời cảnh báo. Bởi lẽ, trong một thành phố từng không ít lần chứng kiến niềm vui bóng đá biến thành cơn ác mộng đô thị, sự đề phòng đã trở thành bản năng tự vệ.

Bóng chưa lăn, nhưng Paris đã siết chặt cửa. Không phải để cổ vũ, mà để tự bảo vệ chính mình khỏi những ngày “ăn mừng” quá đà.

Xem video:



TH Uyen Vu

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement

ĐỌC THÊM

Advertisement
Tin đọc nhiều
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT