Kỳ bí bồn tắm trong cabin của thuyền trưởng Edward Smith trên con tàu Titanic nổi tiếng
Saturday, 12/10/2024 - 10:18:04 PM
Titanic chìm sâu trong lòng biển Bắc Đại Tây Dương trăm năm nhưng kỳ lạ thay bồn tắm của vị thuyền trưởng vẫn nguyên vẹn

Bồn tắm trong cabin của thuyền trưởng Edward Smith trên tàu Titanic vẫn là một trong những phần được bảo tồn tốt nhất của con tàu đắm.
Nằm dưới đáy Đại Tây Dương hơn một thế kỷ, bồn tắm bằng sứ vẫn giữ nguyên hệ thống ống dẫn phức tạp, được thiết kế để cung cấp cả nước ngọt và nước biển — một tính năng tiên tiến vào thời điểm đó.
Điều đáng ngạc nhiên là mặc dù con tàu đã chìm sâu và chịu nhiều tổn hại xung quanh, bồn tắm này vẫn tồn tại qua thời gian, trở thành biểu tượng của sự bảo tồn kỳ lạ và kỳ bí của con tàu đắm Titanic.
Hiện tại xác tàu huyền thoại Titanic đang hư hại nghiêm trọng và các nhà nghiên cứu cho rằng nó có thể biến mất hoàn toàn vào năm 2030.
Titanic bị chìm ngày 15-4-1912 ở Bắc Đại Tây Dương sau khi va chạm với một tảng băng trôi trong hành trình từ Southampton - Anh đến New York - Mỹ
TH
Viết bình luận đầu tiên
MỚI CẬP NHẬT
ĐỌC THÊM
Án tử hình dành cho nghịch tử lừa mẹ ruột ra ngoài để gây tội ác trời không dung đất không tha
Khi được con trai rủ ra ngoài, người mẹ đã đi ngay mà không mảy may nghi ngờ, không hề biết đến âm mưu thâm độc đằng sau. Sự việc ...
Vì sao chúng ta mơ nhưng không thể nhớ rõ giấc mơ xảy ra ra sao
Câu hỏi quá quen thuộc nhưng không ai biết chắc chắn vì sao
Được bạn trai nhờ giữ dùm $140,000 như một cô lại lén mang sạch đi phẫu thuật thẩm mỹ
Một anh TQ sốc nặng khi toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình $140,000 đưa nhờ bạn gái giữ hộ đã bị cô tiêu hết vào phẫu thuật thẩm ...
Chuyện tình bất ngờ của một chàng mù và nữ tiến sĩ Mỹ
Bị người lạ theo dõi và có nguy cơ bị tấn công, Amy Thame chạy bừa vào một tiệm massage và được chàng nhân viên khiếm thị ra tay giải ...
"Con muốn hiến tủy, Con phải cứu mẹ" là lời nói của một em gái 8 tuổi đã "đối đầu" với tử thần để giữ mẹ ở lại
Bé gái 8 tuổi hiến tuỷ cứu mẹ, không gây mê 10 năm trước: Cuộc sống giờ quá có hậu cho tấm lòng hiếu thảo!