Cặp vợ chồng không thể ly hôn vì không thống nhất được cách chia 53 con gà, vịt của gia đình. Thẩm phán quyết định cho cả hai ăn chung 1 con gà thừa, ăn xong thì ly hôn

Sau khi quyết định ly hôn, Yang và Tu đã tranh giành 29 con gà, 22 con ngỗng và hai con vịt. Vì kiếm sống bằng nghề nông và chăn nuôi gia cầm, nên những con gà, vịt và ngỗng này là tài sản chính và là công việc cả đời của họ.
Báo cáo ghi nhận rằng cặp đôi này đã gặp khó khăn trong việc phân chia đàn ngỗng, vì kích thước ngỗng không đồng đều và số lượng gà lại lẻ.
Bà Tu khẳng định bà đã tự mình nuôi con ngỗng già; ông Yang phản bác rằng ông đã bỏ rất nhiều công sức vào việc nuôi ngỗng con, gà và vịt, và họ nên chia đều chiến lợi phẩm.
Mặc dù không có tranh cãi về số lượng ngỗng, nhưng mỗi người đều có quan điểm riêng về việc ai nuôi nhiều hơn và nên chia bao nhiêu.
Sau khi nghe xét xử, thẩm phán Trần Khiêm đề nghị chia ngỗng theo kích thước, mỗi con vịt một con. Vấn đề nảy sinh với 29 con gà, và sau khi chia đều, vẫn còn một con. "Hay là nấu con gà này ăn chung với hai người, rồi ly hôn đi?". Thật bất ngờ, cả hai đều cười và nói: "Được, cùng ăn gà nhé!".
Cứ như vậy, mâu thuẫn ban đầu được giải quyết bằng một bữa súp gà. Hôm đó, trước khi chia tay nhau ở ngoài tòa án, Yang còn lái xe điện chở Tu về nhà.
TH
Tin đọc nhiều
MỚI CẬP NHẬT

ĐỌC THÊM
Sai lầm nuôi dạy khiến nhiều đứa trẻ “lệch đường”: Không phải game hay ham chơi, mà là sự nuông chiều của cha mẹ
Nhiều người cho rằng game hay việc ham chơi làm trẻ dễ sa sút. Nhưng không ít trường hợp cho thấy nguyên nhân sâu xa lại bắt đầu từ cách ...
Gấu Wojtek trở thành “người lính” đặc biệt của quân đội Ba Lan trong thế chiến 2
Giữa sự tàn khốc của chiến tranh, câu chuyện về Wojtek cho thấy đôi khi lòng trung thành và tình đồng đội lại xuất hiện từ những nơi không ai ...
Mẹ tôi nhận tiền hưu $800 một tháng nhưng sau 3 năm chỉ có khoản tích cóp vài trăm: 3 cái bẫy tài chính khiến người già mất tiền mà không hay
Nhận lương hưu đều đặn mỗi tháng nhưng không tích lũy được đồng nào - câu chuyện của một người mẹ sống một mình cho thấy một thực tế đáng ...
Mẹ khóc lóc đòi "từ mặt" vì 35 tuổi chưa lấy chồng: Đối phó thế nào để vẹn chữ hiếu mà không khổ mình?
Đây là cách hóa giải áp lực bủa vây để vẹn chữ hiếu, tròn chữ mình.
Vừa mở cửa, người đàn ông sốc khi thấy cảnh tượng "đáng sợ" trong nhà
Vừa đi làm về người đàn ông sốc ngang khi thấy cảnh tượng trong nhà. Nhiều người dùng mạng xã hội tỏ ra thích thú với tình huống trớ trêu ...