Vấn Đề Hôm Nay

Khi Trái Đất nóng thêm một độ – Bão mạnh thêm 15%: Chúng ta có thật sự vô can trước những cơn cuồng phong?

Saturday, 11/10/2025 - 07:51:28 PM

Khi thiên nhiên nổi giận, bão không còn là thảm họa – mà là tấm gương soi lại chính lối sống của con

TH
 
Không ảnh toàn cảnh lũ lụt vừa xảy ra ở Bắc Việt Nam
 

Theo các nghiên cứu khoa học gần đây, mỗi khi nhiệt độ trung bình của Trái Đất tăng thêm 1°C, cường độ bão có thể mạnh hơn từ 10 đến 15%. Đồng thời, lượng nước mà bão mang theo – tức là sức mưa và ngập lụt – cũng tăng tương ứng. Điều đó có nghĩa là, nếu Trái Đất tiếp tục tăng thêm 2°C nữa, nhân loại sẽ phải đối mặt với những cơn cuồng phong vượt cấp 20, đủ sức tàn phá bất kỳ vùng đất nào trên hành tinh này.

Mới chỉ cấp 15-16 như bão Yagi vừa qua, chúng ta đã chứng kiến những vùng biển dậy sóng, nhà cửa tan hoang, mạng người mất mát. Vậy nếu thêm vài cấp nữa, điều gì sẽ còn lại sau mỗi cơn bão? 

 

Không chỉ là “biến đổi khí hậu” – mà là biến đổi do con người

 

Chúng ta vẫn hay nói “do biến đổi khí hậu”, nhưng ít ai chịu hỏi: vì sao khí hậu biến đổi?

Câu trả lời, thật ra, chẳng xa xôi gì:

  • Rừng bị chặt trụi, lá phổi xanh của hành tinh ngày càng teo tóp.
  • Khí nhà kính tăng vọt, do con người vẫn phụ thuộc nặng nề vào than đá, dầu mỏ, khí đốt.
  • Đập thủy điện chặn dòng chảy tự nhiên, khiến đất đá bị bão hòa nước, dễ sạt lở khi mưa lớn.
  • Nhựa và rác thải chất đống trong sông ngòi, biển cả — nơi từng là mạch sống của Trái Đất.

 

Tất cả cộng hưởng, tạo nên một “chuỗi phản ứng dây chuyền” khiến thiên nhiên mất cân bằng. Và khi tự nhiên nổi giận, bão tố chính là cách Trái Đất phản kháng.

 

Khi lũ không còn “hiền” như xưa

 

Ngày trước, ở nước ta, lũ lụt từng là phần tất yếu của tự nhiên. Lũ mang theo phù sa, làm tươi mới ruộng đồng, tái tạo sự sống.

Còn nay — lũ mang theo nước mắt.

Mùa màng chưa kịp gặt đã bị cuốn trôi, tài sản chưa kịp cất đã hóa bùn lầy.

Nước không còn là “nguồn sống”, mà là nỗi ám ảnh.

Điều đáng sợ hơn cả là, thiệt hại mỗi năm một tăng, và chúng ta vẫn chưa chịu thay đổi.

 

Chúng ta có vô can không?

 

“Không ai có lỗi” – hay “tất cả đều có lỗi”?

Có lẽ, cả hai đều đúng.

Chúng ta, mỗi người một chút:

một chiếc túi nilon, một ly nhựa, một lần quên tắt điện, một cánh rừng bị đốn đi,

tất cả gom lại thành cơn bão toàn cầu.

 

Thế nên, nếu không thể dừng ngay vòng xoáy khổng lồ ấy, hãy bắt đầu từ điều nhỏ nhất:

 

  • Bớt dùng nhựa một lần.
  • Trồng thêm một cây xanh.
  • Tiết kiệm năng lượng.
  • Và quan trọng nhất: đừng coi biến đổi khí hậu là chuyện của ai khác
TH

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement
Advertisement
Tin đọc nhiều
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT