Kết hôn với người mà bạn thích chuyện trò – Một may mắn lớn trong đời
Tuesday, 04/02/2025 - 04:01:22
Khi hợp nhau thì nói cùng nhau bao nhiêu cũng ko hết chuyện, chán nhau rồi thì 1 từ cũng kiệm lời, lấy gì đảm bảo đến mai sau, ai rồi cũng khác, chỉ là khác ít hay nhiều mà thôi
Photo by Alvin Mahmudov on Unsplash
Người xưa có câu "Được lời như mở tấm lòng" ngôn ngữ, tuy giản đơn nhưng lại chứa được những điều vi tế nhất. Nghe được một câu nói hay cũng như được ngắm một bông hoa, thưởng Lãm một cảnh đẹp, tất cả đều mang đến cảm giác hứng khởi rất tốt cho sự phát triển tâm lý theo hướng tích cực
Cuộc sống hôn nhân không chỉ là những tháng ngày lãng mạn, mà là một hành trình dài với vô vàn thăng trầm. Khi vẻ ngoài phai nhạt, khi sức khỏe không còn như trước, điều gì sẽ giữ hai người lại với nhau? Đó chính là những cuộc trò chuyện không bao giờ nhàm chán.
Kết hôn với một người mà bạn có thể trò chuyện hàng giờ mà không chán, nghĩa là bạn đã tìm thấy một tri kỷ. Khi vui, họ là người chia sẻ niềm hạnh phúc cùng bạn. Khi buồn, họ lắng nghe mà không phán xét. Khi bạn hoang mang, họ giúp bạn tìm lại phương hướng. Khi cả hai cùng già đi, những câu chuyện trở thành sợi dây kết nối bền chặt hơn cả thời gian.
Có thể người đó không hoàn hảo, nhưng nếu mỗi ngày bạn đều mong muốn trò chuyện với họ, cười cùng họ, thì đó là dấu hiệu của một sự gắn kết thật sự. Bởi cuối cùng, sau tất cả, tình yêu đọng lại không chỉ là những điều lớn lao, mà là những cuộc trò chuyện giản dị nhưng đầy ý nghĩa.
Hãy kết hôn với người mà bạn không bao giờ cảm thấy cô đơn khi ở bên họ. Vì trong hành trình dài của cuộc sống, điều quý giá nhất chính là có một người cùng bạn sẻ chia mọi câu chuyện, từ những điều nhỏ bé đến những triết lý sâu sắc của cuộc đời.
ST
Viết bình luận đầu tiên
MỚI CẬP NHẬT



















ĐỌC THÊM
Chỉ là tình nhân
Người vợ cũ đôi khi cũng áy náy, vài lần cô giục chồng cũ của mình kết hôn, nhưng anh chỉ cười. Lâu dần cô không nói đến vấn đề ...
Câu chuyện gia đình: Con gái tôi là một đứa "khôn nhà dại chợ"
Với người ngoài thì rất thân thiện, nhưng với người nhà thì lại cực kỳ nóng nảy.
Tôi ly hôn ở tuổi 60 với 30 năm sống cùng mái nhà, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình có một người đồng hành thực sự
Người ta nói hôn nhân là cùng nhau già đi. Nhưng chúng tôi sống như hai đường thẳng song song, không còn lý do để níu kéo