Huyền thoại "Last Christmas" nhưng lại là nỗi đau thấu tim mỗi mùa Giáng Sinh đến
Tuesday, 17/12/2024 - 08:16:41
Ít ai có thể ngờ được rằng, Giáng sinh 2016 cũng là “Last Christmas” của George Michael. Không phải một cô gái nào đó đã bỏ rơi anh
Thật khó có thể tin được là "Last Christmas" đã ra đời cách nay 40 năm (3/12/1984), một trong những bài hát nhắc đến Giáng sinh được yêu thích nhất, phát lại nhiều nhất, được cover nhiều nhất và đã luôn trong tim của những người yêu âm nhạc toàn thế giới. Khi Giáng sinh đang về, nghe lại những giai điệu của bài hát luôn gợi lên rất nhiều cảm xúc, về tình yêu, về cuộc sống, về những gì đã mất đi không trở lại, về cả George Michael, người đã qua đời cách đây 8 năm.
Trong clip quay ở Saas-Fee, Thụy Sĩ này vào tháng 11/1984, George Michael và thành viên trong ban nhạc Wham! của anh là Andrew Ridgeley cùng bạn gái đến một khu trượt tuyết. Cô gái mặc áo đỏ (do người mẫu Kathy Hill đóng) trong clip chính là nhân vật chính của bài hát và theo kịch bản, cô này đang là bạn gái của Ridgeley, nhưng trong quá khứ, qua hồi tưởng về Giáng sinh trước đó, lại là người yêu của Michael.
Trong clip có một chi tiết đáng chú ý: chiếc ghim cài áo. Hiện tại, Ridgeley là người đeo chiếc ghim ấy, một bằng chứng cho thấy anh đã được cô tặng nó, chính là món quà Michael đã tặng cô trước đó, khi hai người còn yêu nhau. Khi Michael trang trí cây thông Noel, một vài thứ rơi xuống sàn, nơi người yêu cũ của anh đang ngồi và họ nhìn nhau trong giây lát. Vào cuối clip, khi kì nghỉ kết thúc, tất cả ra về rất vui vẻ, trong đó có Michael, hạnh phúc với người yêu mới của hiện tại.
Điều đó có nghĩa là "Last Christmas" không hẳn hát về Giáng sinh? Đúng, bài hát không nhắc đến ông già Noel, tuyết, những con tuần lộc, mà lại là về một câu chuyện tình buồn bã xảy ra sau đêm Giáng sinh khi Michael trao trái tim của mình cho một cô gái và rồi ngay sau đó, nàng đã phản bội anh. Bài hát ra đời một ngày năm 1983, khi George Michael và Ridgeley đến chơi nhà bố mẹ của Michael và trong khi họ đang xem bóng đá thì Michael lên căn phòng thời thơ ấu của anh ở nhà và viết bài hát này trong một tiếng đồng hồ.
"Last Christmas" đã gây rung động cho hàng triệu người yêu nhạc thế giới, không chỉ vì lời và nhạc mà còn cả cách biểu cảm của George Michael, lúc đó là một tên tuổi đang lên trong làng âm nhạc thế giới. Đấy cũng là lần cuối cùng chúng ta thấy anh xuất hiện trong một clip với mày râu nhẵn nhụi và đẹp trai như thế. Tuy nhiên, mãi 15 năm sau đó, anh mới công khai mình là một người đồng tính và đang yêu một người đàn ông. Âm nhạc của anh cũng trở nên trăn trở nhiều hơn, dằn vặt và thậm chí đau đớn hơn về cái tôi ẩn giấu bên trong.
Ít ai có thể ngờ được rằng, Giáng sinh 2016 cũng là “Last Christmas” của George Michael. Không phải một cô gái nào đó đã bỏ rơi anh, và rồi kết cục có hậu, là trở lại với anh, mà là cuộc đời đã giã từ anh mãi mãi. George Michael mất sáng ngày 25/12/2016, ở tuổi 53...
Truong Anh Nguyen
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Giọt nước mắt của sự Hối tiếc và Ăn năn
Giá như trên đời này không có hai chữ giá như... Và, rất tiếc khi phải nói hai từ rất tiếc... Cuộc đời luôn là như vậy, đôi khi rất ...
Lời Phật dạy: "Có 3 kiểu người sống khổ nhất trên đời này" là do bản thân chứ đừng trách ai
Đức Phật dạy có ba kiểu người càng sống càng khổ. Liệu quý vị có nằm trong số đó không?
Kẻ móc túi
Giữa ranh giới thiện ác, tình yêu dành cho mẹ là điều duy nhất không thể bị đánh cắp.