Độc lạ Việt Nam: Anh trai thổi kèn đám ma sánh duyên cô gái con chủ trại hòm
Friday, 11/10/2024 - 08:34:50
Sự kết hợp hoàn hảo. Chúc vợ chồng bạn trẻ hạnh phúc nhé
Cứ ngỡ là do duyên số sắp đặt đưa 2 anh chị đến với nhau. Nhà vợ bên kinh doanh đất nền dài 2m sâu 1m5, còn bên chồng thì trong đội hợp xướng, cụ thể là kèn tây.
Với mong muốn lễ cưới mang đậm "dấu ấn nghề nghiệp". Cùng sự góp mặt của dàn nhạc cụ kèn tây bên phía nhà trai, thiết kế cổng hoa cưới mang màu sắc khác biệt. Khiến họ hàng tham gia lễ cưới đều thích thú và vui vẻ, bảo rằng tiếng kèn tây làm đám cưới thêm rộn ràng hơn.
Hy vọng những tấm chân tình được gửi gắm vào lễ cưới mang đến đôi vợ chồng thật nhiều kỷ niệm đẹp.
Thổi kèn tây ở đám tang là văn hóa ở Miền Nam. Thật tôi vẫn thích kèn tây trong đám ma.
Tôi quê gốc Nghệ An, quê mẹ ở Hà Tĩnh, ông ngoại tôi ngày xưa có hẳn đội trống kèn nhạc cụ dân tộc phục vụ đám ma, tới lúc ông tôi mất thì đội nhạc cụ của ông tới chơi hẳn 2 ngày nhưng nghe tiếng nhạc nó não nề thật. Tôi sống ở nam miền trung và đã từng sống ở miền nam và miền tây thì thấy đám ma có tiếng kèn tây nó "vui" hơn.
Biết là mất người thân rất buồn, nhưng nghe tiếng đàn bầu, đàn nhị nó sầu não ghê gớm. Kèn tây vào nó khác bọp hẳn. Nhất là lúc đội kèn thổi bài "Cát bụi" hoặc "tình cha"
TH
Viết bình luận đầu tiên
MỚI CẬP NHẬT



















ĐỌC THÊM
Doanh nhân Mai Triều Nguyên qua đời tại Úc sau tai nạn xe cộ nghiêm trọng trên xa lộ
Ông Mai Triều Nguyên, 48 tuổi, quốc tịch VN, chủ hệ thống cửa hàng di động Mai Nguyên ở Việt Nam, đã qua đời tại bệnh viện Hoàng Gia Úc ...
Một cô ở Đồng Tháp bị phỏng 78% với gương mặt biến dạng vì cứu một bé trai khỏi đám cháy, suốt 18 năm vẫn nuôi như con ruột
Cuộc đời của chị Phương Thảo (cư trú tại TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp) đã trải qua nhiều đau thương nhưng vẫn luôn có tình thương hiện diện.
Đắc đạo thành Tiền ở Việt Nam
Đọc tin mà thấy ngạc nhiên: Người có 50 tỉ VNĐ ($2 triệu Mỹ kim) thì hẳn là không ngu. Thế mà vẫn để nó lừa được thì chắc có ...